Cô gái mặc váy cưới vẫy tay chào trong đám tang chính mình, chuyện tình khiến ai cũng phải rơi nước mắt

SuaCoco6274

New member
ef92a12915e01fd72266.jpg


Câu chuyện này nghe mà tim đau quá mọi người ơi! Năm 2016 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Vương Duyệt đã tự tổ chức đám tang cho chính mình khi biết bệnh ung thư không còn hi vọng chữa khỏi. Phía sau nụ cười tươi rói ấy là biết bao đau thương của một người phụ nữ 35 tuổi

Chuyện tình như phim Hàn nhưng có thật luôn á! Vương Duyệt sinh năm 1981 ở Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang. Từ bé cô đã là đứa con ngoan, học giỏi mà bố mẹ nào cũng mơ ước. 18 tuổi vào đại học, cô gặp được Vương Lương - chàng trai không phải dạng "cực phẩm" nhưng hiền lành, biết quan tâm từng li từng tí. Thế là hai bạn thành couple luôn!

bfcd02637e89d3a0158c.jpg


Nhưng mà drama bắt đầu từ đây nè! Sau khi tốt nghiệp, Vương Duyệt dắt bạn trai về ra mắt thì bố mẹ phản đối kịch liệt luôn. Lý do? Vương Lương tuy tốt tính nhưng gia đình bình thường, không "môn đăng hộ đối". Bố mẹ cô muốn con gái tìm người điều kiện khá hơn để khỏi khổ sau này.

Nhưng mà tình yêu đích thực thì làm sao bỏ được đúng không? Vương Duyệt cố thuyết phục bố mẹ rằng chỉ cần yêu nhau, hai đứa sẽ cùng nhau cố gắng làm ăn. Mãi đến năm 2008, đám cưới của hai người mới được diễn ra, dù mối quan hệ với nhà ngoại vẫn không được tốt lắm

5993e6e0b54b1ee78b4f.jpg


Cặp đôi trẻ lên Bắc Kinh lập nghiệp, thuê căn nhà nhỏ xíu ở tầng hầm, sống siêu khó khăn. Họ tằn tiện từng đồng để tiết kiệm mua nhà. Và sau 4 năm phấn đấu không ngừng nghỉ, họ đã có căn nhà nhỏ của riêng mình! Vương Lương biết vợ chịu nhiều thiệt thòi khi chọn mình nên luôn cố gắng hết sức để bù đắp

Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng như mơ... Tháng 9/2012, vài tháng sau khi mua nhà, Vương Duyệt chậm kinh. Cô nghĩ mình có thai và vui lắm, nhưng kết quả khám bệnh như sét đánh ngang tai: ung thư dạ dày giai đoạn cuối

021a7d584c85d4551136.jpg


Vương Lương đã an ủi vợ: "Em đừng lo lắng, nếu thực sự em bị bệnh, chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu và vượt qua nó". Real love is here mọi người ơi!

Ba tháng sau, Vương Duyệt phải cắt bỏ tử cung, buồng trứng và 1/5 dạ dày. May mắn sau phẫu thuật cô khỏe dần, được xuất viện. Chồng dành thời gian đưa cô đi du lịch khắp thế giới, khoảnh khắc ấy cô tin những điều tốt đẹp đang tới

Nhưng tháng 10/2015, bệnh tái phát và trầm trọng hơn nhiều. Tế bào ung thư ăn mòn ruột, gây tắc ruột nặng. Cô không thể ăn uống bình thường, chỉ sống nhờ truyền dịch. Tinh thần cô ngày càng suy sụp...

a63eca3a1e3fbff7cef3.jpg


Vương Lương vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc. Anh chăm vợ tận tình từng ngày, động viên vợ vượt qua những lúc khó khăn nhất. Ngay cả các y tá ở bệnh viện cũng xúc động trước tình cảm của anh dành cho vợ

Dù luôn tươi cười để chồng yên tâm, Vương Duyệt biết thời gian của mình không còn nhiều. Vì thế cô đề nghị được tự tổ chức đám tang cho chính mình - một đám tang không buồn, không khóc lóc.

844805c38b8661eab9f3.jpg


357cde266bbe4cb18296.jpg


Và đám tang đặc biệt đó đã diễn ra đúng như ý nguyện của cô. Vương Duyệt mặc chiếc váy cưới xanh, ngồi xe lăn, cười rạng rỡ vẫy tay chào mọi người. Cả khán phòng đều lặng người vì xúc động, còn Vương Lương dù cố gắng hết sức vẫn không cầm được nước mắt

e85d1f9452190b9fade6.jpg




Trong tang lễ, hai vợ chồng còn hóa thân thành ông bà già để tổ chức trước "đám cưới vàng" - điều mà Vương Duyệt biết mình sẽ không bao giờ đạt được trong thực tế.

Ngày 25/5/2016, Vương Duyệt qua đời trong vòng tay của chồng và người thân. Khi đó cô vừa tròn 35 tuổi.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top