Cô gái lớp 12 "từ mặt" Kpop, quay sang cuồng Quang Anh không phanh ✨

CaoCoco5059

New member
ff8d242598aa100582a4.jpg


Lê Thị Thu Quỳnh, nữ sinh lớp 12 trường THPT Hàm Rồng (Thanh Hóa) chính là chủ nhân bức thư "bỏ Kpop chuyển sang stan Quang Anh" gây bão mạng xã hội gần đây!

Trong bức thư tâm huyết gửi đến quán quân The Voice Kids, Quỳnh viết luôn: "Em có biết là dạo này chị bỏ hẳn Kpop để cả ngày nghe đi nghe lại các bài hit của em không? Em làm chị bị nghiện bài Quê nhà, Sắc màu rồi cả Chiếc khăn piêu, Come together nữa. Cả ngày hễ rảnh lúc nào là lên mạng đọc báo, tìm kiếm thông tin về em. Em làm chị vui nhiều, và cũng làm chị hẫng nhiều đấy nhóc ạ..."

Bức thư này nhận được sự yêu thích của cả một lớp netizen luôn. Plot twist là nhà Quỳnh chỉ cách nhà Quang Anh có 2km thôi, nhưng hai chị em vẫn chưa kịp gặp mặt nhau một lần nào

9c348138abb7b05b01af.jpg


Chia sẻ với báo chí, Quỳnh tâm sự: "Em thích và có lẽ là bị nghiện những bài mà Quang Anh thể hiện, nhất là bài Quê nhà em ấy hát cùng 2 HLV. Cảm động lắm, nó làm em nhớ tới tuổi thơ, khi mà gia đình đang còn nghèo khó".

- Quang Anh có gì hấp dẫn một bạn trẻ như Quỳnh tới vậy?

Trước tiên là về giọng hát và cá tính của em ấy, hơn nữa lại là người cùng quê. Nhà chúng em cách nhau chưa quá 2km, nên cảm giác ban đầu của em là tò mò về Quang Anh. Sau đó em có tìm kiếm thông tin của em ấy qua báo chí và mọi người xung quanh.

Biết được hoàn cảnh và ý chí vươn lên của Quang Anh, em dần bị ngưỡng mộ về tài năng lẫn nghị lực sống của em ấy.

f41aea3ba53ee557d211.jpg


313d7c68986fc75729f8.jpg


- Gần nhà nhau, Thu Quỳnh đã gặp Quang Anh nói chuyện chưa?

Chưa ạ! Vì hồi đầu hè, trường em có 1 vài lần thi nên chưa có cơ hội để gặp em. Hơn nữa là suốt thời gian diễn ra The Voice Kids, hầu như em ấy ở trong miền nam. Tuần trước, Quang Anh có show diễn lần đầu tiên tại Thanh Hóa, ngay chiều thứ 6 hôm đó em và các bạn có tới thăm Quang Anh, nhưng mẹ em ấy nói là em chưa về.

Tối đó em có nhờ bạn đi sớm để mua vé, nhưng chưa đầy 10 phút thì vé đã hết sạch, em không có cơ hội vào trong vì tội nhác, biết thế em đã canh vé sớm hơn rồi!

- Quang Anh biết Quỳnh thần tượng em ấy như thế chưa?

Em cũng không biết nữa vì bức thư em trên fanpage của Quang Anh chỉ là để giải tỏa cảm xúc thôi, không ngờ cũng có nhiều người có cùng suy nghĩ với em. Điều này làm em vui lắm!

Hình như fanpage của Quang Anh là do người yêu của anh trai Quang Anh là Admin. Em cũng mong Quang Anh đọc được và hiểu được tình cảm mà mọi người dành cho em ý.

- Trong bức thư xúc động, Thu Quỳnh nói bỏ hẳn Kpop để nghe Quang Anh hát...

Đối với riêng bản thân em thì em thích và hâm mộ Quang Anh ở tài năng, nghị lực sống, tính cách và 1 phần nhỏ là em với em ấy còn là đồng hương.

Em thích và có lẽ là bị nghiện những bài mà Quang Anh thể hiện. Nhất là bài Quê nhà em ấy hát cùng 2 HLV. Cảm động lắm, nó làm em nhớ tới tuổi thơ, khi mà gia đình đang còn nghèo khó.

Còn nhạc Kpop thì giúp em giải trí sau mỗi lúc học tập căng thẳng thôi. Từ sau chung kết The Voice Kids, từ đấy đến bây giờ, trong điện thoại của em chỉ có nhạc của Quang Anh. Bây giờ thì em chán Kpop rồi.

Thần tượng Kpop thì em chỉ biết qua báo chí, đài mạng chưa từng được gặp bao giờ. Và, qua đó cũng có vô số những câu chuyện được thêu dệt lên, em không thể biết chính xác họ là những người đó như thế nào, có đẹp đẽ như trong sách báo không.

Thầy giáo Tiếng Anh của em có nói rằng, hãy thần tượng 1 người mà bọn em có thể gặp, có thể nhìn, có thể ở bên chúng ta những lúc khó khăn, cho ta bài học về cuộc sống.

- Với lý do từ bỏ Kpop chuyển sang hâm mộ Quang Anh như trên, Quỳnh có sợ các bạn trẻ cuồng Kpop ném đá?

Mới đây em mới nhận được 1 inbox của 1 fan Kpop cũng về vấn đề này rồi. Nhưng em nghĩ thích và thần tượng ai đó về tài năng là 1 chuyện, nhưng thần tượng 1 ai đó về nghị lực sống thì lại là 1 chuyện khác. Và em nghĩ "thần tượng" Quang Anh là tốt chứ đâu có sai!

- Nếu Quang Anh nhận Quỳnh là chị nuôi?

Điều đó có thể là hơi xa vời quá so với em. Fan của Quang Anh cũng như bọn em chỉ mong được nhìn thấy em ấy thành công trên con đường nghệ thuật mà em đã chọn thôi.

Còn nếu may mắn được làm chị nuôi của Quang Anh thì em nghĩ, 1 cậu bé dễ thương như vậy, ai mà nỡ từ chối nào

2de75060d69d79c55eea.jpg


98d8d5f5f7d57e230850.jpg


bb5c1c7037866b84ab57.jpg


d878d775f6e1fd3c93b5.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top