Cô gái Long An kiên cường vượt bão gia đình, quyết tâm chinh phục giấc mơ đại học

244518c2a9c6e4db9aa0.webp


Đỗ Thị Mộng Kiều sinh ra và lớn lên ở Thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), trong một gia đình 4 thành viên. Cuộc sống vốn yên bình hạnh phúc, cho đến khi năm 2019, một biến cố ập đến khiến cả nhà như sụp đổ - ba Kiều được chẩn đoán mắc bệnh tim

Lúc đó, mọi thứ như tối sầm trong một đêm. Mẹ Kiều vừa phải chăm sóc ba vừa phải kiếm tiền chạy chữa, gánh nặng về tiền bạc lẫn tinh thần đè nặng lên đôi vai. Còn Kiều thì nhận ra khả năng được tiếp tục đi học gần như... bằng không rồi.

"Mình đã nghĩ em sẽ dang dở việc học, bởi một mình mẹ không thể gồng gánh hết cả tiền thuốc men của ba và tiền học của mình và em trai mình", Kiều chia sẻ.

May mắn thay, nhờ sự động viên của gia đình và sự giúp đỡ từ họ hàng, Mộng Kiều mới có thể tiếp tục con đường học vấn, kiên định bước tiếp về phía trước.

e18ea56a5d0f3c7938b6.jpg


Sau hơn một năm chạy chữa, sức khỏe ba Kiều dần ổn định dù không thể làm việc nặng. Lúc này, Mộng Kiều bắt đầu đi làm phụ gia đình để gánh bớt cho mẹ. Ngoài giờ học, cô cùng mẹ ra đồng hái chanh, làm cỏ, cắt dưa... Công việc gì cần thuê người, mẹ con Kiều đều ứng tuyển luôn

Làm việc ngoài đồng dưới trời nắng gay gắt, Kiều còn bị dị ứng do thuốc xịt ở vườn. Mỗi ngày cô làm 6-10 tiếng, trung bình 25.000 đồng/tiếng. Ngoài ra, Kiều còn nhận làm mẫu makeup lúc rảnh với thù lao 20.000 đồng/tiếng. Hiện tại, cô đang làm việc ở cửa hàng tiện lợi để trang trải tiền sinh hoạt và học phí sau khi lên đại học.

Suốt 12 năm đi học, Đỗ Thị Mộng Kiều đều đạt thành tích Học sinh Giỏi. Những năm THPT, cô luôn nằm trong top 5 của lớp. Và "quả ngọt" đầu tiên từ những nỗ lực bền bỉ đó chính là thành tích thủ khoa ngành Truyền thông đa phương tiện của trường ĐH Văn Hiến (TP. HCM) ✨

"Ban đầu, mình rất bất ngờ, không biết có sự nhầm lẫn nào không. Đến tận khi được nhận thông báo chính xác và lên nhận giấy khen, mình mới tin đó là sự thật", Đỗ Thị Mộng Kiều chia sẻ.

204e6fe6512e94794576.jpg


Cô Lê Thị Luận, mẹ Mộng Kiều kể, những ngày được nghỉ ôn thi, Kiều vẫn đi làm với mẹ cả ngày, đến tối về nhà mới học bài. Thương con, cô Luận luôn động viên con gái cố gắng học hành để cuộc sống sau này không vất vả như mình. Dù đã vay vốn sinh viên để Mộng Kiều có thể tiếp tục đi học, nhưng gánh nặng tài chính vẫn là nỗi lo lớn nhất của mẹ con cô lúc này.

Hiện tại, ba mẹ không có công việc ổn định. Mẹ Kiều thường đi hái chanh, hái dưa... làm các công việc ngoài đồng khi có người thuê. Còn ba cô do sức khỏe yếu, không làm được việc nặng nên chỉ thỉnh thoảng chạy xe ôm, sửa nhà lặt vặt để kiếm thêm thu nhập.

f4ac6b89fd1f6e957292.jpg


Được Học bổng 'Nâng bước Thủ khoa' hỗ trợ tiếp sức, Đỗ Thị Mộng Kiều có thể phần nào vơi bớt gánh nặng tuổi mới lớn và vững bước tiếp tục theo đuổi ước mơ. Viết trong tâm thư xin học bổng, Kiều chân thành bày tỏ: "Em luôn nung nấu việc sẽ học tập thật chăm chỉ để có được công việc như ý trong tương lai. Việc nhận được học bổng từ báo Tiền Phong không chỉ giúp em có thể vượt qua khó khăn hiện tại mà còn mang lại cho em cơ hội phát triển bản thân, đóng góp cho cộng đồng trong tương lai".

Ban Tổ chức chương trình "Nâng bước thủ khoa" trân trọng cảm ơn Nhà tài trợ Vàng: Công ty cổ phần tập đoàn MASTERISE; Nhà tài trợ Bạc: Tập đoàn Keppel Land tại Việt Nam; Nhà tài trợ Đồng: Ngân hàng Quốc tế VIB, Công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải; Nhà tài trợ Đồng hành: Công ty cổ phần tập đoàn KN Holdings, Công ty cổ Phần C-Holdings, Công ty TNHH Amway Việt Nam, Công ty TNHH T.M.L Việt Nam, Công ty cổ phần kinh doanh Bất động sản Trần Anh House…

5c857ef60a35fc310d9c.jpg


7038b890f3e9592d4b32.jpg


45989e5a7ffc0cb084a7.jpg


60973697c60dae6fffde.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top