Mới đây, một câu chuyện khá "lạ đời" đã xảy ra tại thành phố Quý Dương, Trung Quốc khiến ai nghe cũng phải "không biết nên cười hay khóc". Một cô gái đã đột nhiên leo lên cầu đi bộ và... khóc lóc thảm thiết giữa ban ngày
Dù qua lại đông người, nhưng cô gái vẫn ngồi khóc một mình trong nhiều tiếng đồng hồ. Thấy tình hình "không ổn", lo ngại cô có thể nghĩ quẩn làm chuyện dại dột, nhiều người dân đã gọi cảnh sát đến can ngăn.
Cảnh sát xuất hiện ngay lập tức và cố gắng hỏi han, nhưng cô gái chỉ "mặc kệ" khóc mà không chịu nói gì. Bó tay luôn á! Cuối cùng, cảnh sát phải đưa cô về trụ sở.
Và đây là lý do khiến ai cũng "té ngửa": Cô nàng tâm sự rằng mình khóc là vì... chơi Liên Minh Huyền Thoại mà cứ "thua đơ thua đét", chán nản quá nên ra ngoài đường ngồi khóc cho "sướng" thôi!
Vụ việc này thậm chí còn lên cả truyền hình Trung Quốc luôn nha! Nhiều người tỏ ra bất ngờ vì nghĩ rằng chỉ là thua vài ván game ảo thôi mà, có cần phải buồn đến vậy không?
Tuy nhiên, hội game thủ thì lại có ý kiến khác. Với những người "cuồng" game, việc thua trận cũng khiến họ cảm thấy bực bội, khó chịu lắm đấy. Nhưng mà... cũng không đến mức phải ra ngoài đường khóc như "cây hài" này chứ nhỉ?
Nguồn: gamek.vn