Cô gái lên xe người lạ giữa đêm, bị hại nhưng vẫn dũng cảm đứng lên cảnh báo chị em

KhoaiSweet

New member
a8d335d0ff0b2f673e8d.jpg


Bị lạm dụng tình dục là nỗi ám ảnh không ai muốn nhớ lại, nhưng cô gái 26 tuổi này vẫn quyết tâm kể câu chuyện của mình để các chị em rút kinh nghiệm khi đi một mình vào ban đêm hoặc qua những đoạn đường vắng

Hannah Power, 26 tuổi, đến từ Vương quốc Anh - một cô gái xinh đẹp, tốt nghiệp ngành luật. Tháng 3/2016, trong chuyến du lịch ở Pháp, Hannah đã gặp phải sự cố đáng sợ khi cố tìm đường về căn nhà gỗ của bạn sau một đêm vui chơi ở câu lạc bộ tại Morzine - khu nghỉ dưỡng trên dãy Alps.

40 phút sau khi rời khỏi club, Hannah hoàn toàn bối rối không biết đường về đâu. Lúc cô đang loay hoay thì bất ngờ có mấy "người tốt bụng" xuất hiện đề nghị giúp đỡ.

3 gã đàn ông đi trên một chiếc xe hơi tấp vào lề, hỏi Hannah định đi đâu. Khi cô nói tên người bạn, bọn chúng giả vờ quen biết và xin phép được đưa cô về.

4f4c02d495bd16d465b3.jpg


Và thế là cô gái ngây thơ đã vô tư lên xe của 3 người đàn ông xa lạ Nhưng thay vì đưa Hannah về chỗ ở, bọn chúng dừng lại ở nơi hẻo lánh và hãm hiếp cô. Mãi đến lúc đó Hannah mới nhận ra mình đã sa bẫy bọn yêu râu xanh.

Cô kể lại ký ức kinh hoàng với tờ The Mirror: "Mình nghĩ cả 3 tên đó đều đã lên kế hoạch hãm hại mình từ trước. Tên tài xế quay lại và cưỡng hiếp mình ở ghế sau. Mình phải cố vùng vẫy, đá hắn ta. Mình tự động viên bản thân rằng sẽ không sao và cố gắng chiến đấu chống lại bọn chúng".

Sau khi "hành sự" xong, bọn chúng còn lấy luôn điện thoại di động của Hannah để cô không thể gọi ai cứu giúp và vứt cô xuống lề đường đầy tuyết Rất may một người dân địa phương phát hiện ra Hannah và báo cảnh sát, đồng thời đưa cô vào bệnh viện.

794e532848b4bd26c1d5.jpg


258a1388366cbec36773.jpg


Điều đáng buồn là cảnh sát cho biết họ không thu thập được đủ bằng chứng nên không tiếp tục điều tra vụ việc 4 tháng sau vụ tấn công, chẳng còn ai nhắc đến nữa, chỉ riêng Hannah phải gánh chịu hậu quả đau đớn, thậm chí còn bị Rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD).

Sự việc này là ký ức đen tối không ai muốn nhớ lại, nhưng với Hannah, cô biết mình phải làm gì đó. Cô gái đã cực kỳ dũng cảm công khai danh tính để cảnh báo và hiện đang cố gắng hết sức giúp đỡ những phụ nữ khác từng bị tấn công tình dục

ab76c4f4693569f9e4a5.jpg


a1d2c9dea52c23de3523.jpg


Hannah tâm sự: "Mình đã giúp đỡ những người tìm đến mình. Một người cũng bị tấn công tình dục ở nước ngoài ngay sau trường hợp của mình. Mình hiểu cô ấy cảm thấy thế nào. Điều cô đơn nhất là khi ngay cả với người thân, bạn cũng không biết phải nói gì. Xóa bỏ sự kỳ thị và chúng ta sẽ xua tan được nỗi cô đơn".

Cô nói thêm: "Mình không muốn để cuộc đời mình bị hủy hoại bởi ký ức đau buồn đó. Mình vẫn sẽ nói về nó".

f8d7d7a8d365564f4194.jpg


Hannah cũng đã ra mắt series đồ trang sức do chính cô thiết kế, bao gồm vòng cổ Karma có giá 30 bảng Anh. Số tiền bán được sẽ được chuyển đến Trung tâm hỗ trợ nạn nhân bị lạm dụng tình dục và cưỡng hiếp của Anh Quốc. Trong một video do chính Hannah ghi lại, cô nói: "Bây giờ mình cảm thấy có trách nhiệm phải chia sẻ câu chuyện của mình và là tiếng nói cho những người chưa sẵn sàng mở lòng về điều đó".

abed42c2eb54b9e36150.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top