"Đẹp như một bông hoa Chămpa" - đó là cách mà hội sinh viên Đại học Thủy lợi dành tặng cho Anna, một cô bạn lưu học sinh đến từ Lào đang khiến ai cũng phải "ngó lơ"
Korsanon Thipphaphone - tên thật của Anna, hiện đang là sinh viên năm 2 ngành Kỹ thuật tài nguyên nước tại Đại học Thủy lợi. Cô nàng sinh ra trong gia đình trí thức, bố làm bác sĩ còn mẹ là giáo viên. Mà đoán xem điều gì đã khiến cô bạn chọn ngành kỹ thuật "hardcore" thế này?
Tất cả bắt đầu từ... một màu hồng! Anna kể lại: "Lúc đó em lướt mạng thấy một ngôi trường có màu hồng cực đẹp, vừa mắt luôn ấy. Rồi em bắt đầu hỏi han các anh chị đã từng du học Việt Nam về Đại học Thủy lợi, nghe kể về truyền thống lâu đời và nhiều người thành công đã từng học ở đây nên quyết định thử xem sao". Thế là duyên phận tới không ai cản được!
Trước khi nhập học, Anna đã trải qua một năm học tiếng Việt tại Trường Hữu nghị ở Sơn Tây. Lần đầu bước chân vào Đại học Thủy lợi, cô bạn vẫn nhớ như in: "Trường rộng rãi, nhiều cây xanh lắm. Em chưa thấy trường nào đẹp thế này bao giờ, cảm giác hãnh diện lắm á!"
Nhờ sự nhiệt tình của thầy cô và các bạn trong lớp, giờ tiếng Việt của Anna đã "level up" đáng kể. Năm 2019, cô bạn còn giành giải Nhì cuộc thi "Hùng biện tiếng Việt cho Lưu học sinh Lào" tại trường luôn đó! "Tiếng Việt khó lắm á, muốn giỏi phải học nhiều và nói chuyện với người Việt thường xuyên mới thuộc từ nhanh được", Anna chia sẻ bí quyết.
Không chỉ được hội lưu học sinh yêu thương, Anna còn được cả thầy cô và sinh viên Việt Nam cực kỳ quý mến. Với vẻ ngoài xinh xắn, dễ gần gũi đặc trưng của con gái xứ Chămpa, cô bạn thật sự là "visual" của trường!
Ngoài giờ học, Anna còn active tham gia các hoạt động ngoại khóa cùng các bạn Việt. Đặc biệt cô nàng rất đam mê chụp ảnh, với gương mặt "ăn ảnh" nên được nhiều nhiếp ảnh gia mời làm mẫu. Và mới đây thôi, Anna đã lọt top 10 cuộc thi "Tìm kiếm gương mặt đại diện TLU năm học 2020-2021" của trường luôn nè!
Nói về kế hoạch tương lai, cô nàng chia sẻ: "Hiện tại em đang cố gắng học thật tốt để sau này trở thành kỹ sư thủy lợi giỏi, về phục vụ đất nước mình. Em rất thích khám phá Việt Nam, may mà trường hay tổ chức cho lưu học sinh đi tham quan các địa danh đẹp. Nhưng em vẫn muốn đi thêm nhiều nơi nữa để hiểu thêm về văn hóa, con người Việt Nam".
"Người Việt gần gũi, thân thiện và cởi mở lắm á! Em có nhiều bạn bè và thầy cô ở đây, họ giúp đỡ em rất nhiều trong cả học tập lẫn cuộc sống", Anna tâm sự.
Nguồn: svvn.tienphong.vn