Cô gái làng chơi lật kèo thành bà trùm quyền lực của hoàng cung Pháp

MiuNho8001

New member
ed3371ead0101f3e3dab.jpg


Từ server quán rượu kiêm gái gọi ở Paris, Marie-Jeanne Bécu đã "lên đời" trở thành tình nhân của vua Louis XV và trở thành nữ bá tước Du Barry - người đàn bà quyền lực nhất nước Pháp thế kỷ 18! Drama đời thực xịn hơn phim các bạn ạ

Vốn được mệnh danh là nữ bá tước "hoang dã" và dâm đãng nhất Pháp thời bấy giờ, Marie-Jeanne Bécu đã từng làm chao đảo chính trường khi ở đỉnh cao quyền lực. Anti fan hồi đó cứ cố troll bà bằng cách bêu rếu xuất thân nhưng toàn thất bại: Ai bảo gái làng chơi không leo lên được đỉnh vinh quang? ✨

Từ nữ tu sĩ ngoan hiền đến kỹ nữ "hàng khủng"

Plot twist là Marie-Jeanne (sinh năm 1743) chẳng hề "xuất thân thấp kém" như mọi người nghĩ đâu nha! Mẹ là thợ may, bố là tu sĩ nổi tiếng, còn được cho vào học trường dòng danh giá để chuẩn bị làm nữ tu sĩ luôn cơ.

Nhưng mà gia đình nghèo, làm sao đủ tiền học trường xịn? Theo tin đồn thì có "ông bầu" giấu tên (nghi là tình nhân của mẹ) đã tài trợ cho cô bé học hành. Biết chuyện này, thay vì ngoan ngoãn học giữ gìn trinh tiết, Marie-Jeanne nổi loạn luôn và "trao thân" cho chính con trai tình nhân của mẹ. Năm đó cô mới 15 tuổi thôi nha!

27266cd0ddf5e6b92fed.jpg


Sau khi "qua đêm" với crush, Marie-Jeanne nghỉ học đi chơi bời lung tung. Dù các sơ cố giữ nhưng ham muốn tự do + ham muốn nhục dục khiến cô ngày càng "lún sâu" và cuối cùng bị đuổi học.

Worse hơn nữa, sau khi "chán" thì người yêu cũng bỏ rơi, để cô ở lại Paris một mình lúc 16 tuổi. Không còn cách nào khác, Marie-Jeanne xin vào làm "phục vụ" tại quán rượu - mà ai cũng hiểu "phục vụ" ở đây có nghĩa là phải bán dâm luôn.

bab08d810fa2591cd575.jpg


Nhưng với visual nóng bỏng, mái tóc vàng rực rỡ và body "cực kỳ khêu gợi", Marie-Jeanne nhanh chóng thành hot girl của quán! Vài năm sau, cô trở thành tiếp viên nổi tiếng nhất nhờ skill "trên giường" mà không ông nào chịu nổi. Level đỉnh cao thật sự

Từ gái gọi thành "công cụ chính trị" của giới quý tộc

Tưởng đời này chỉ quanh quẩn rượu và... làm tình thì bá tước Earl Barry xuất hiện như định mệnh! Chỉ một cái liếc mắt, vài động tác "chiến thuật" là ông bá tước quyền lực nhất Pháp cũng phải "đổ gục". Và thế là Marie-Jeanne thành tình nhân chính thức của ông ta.

Nhưng khác với tưởng tượng, Earl Barry không "ăn một mình" mà còn đưa Marie-Jeanne lên giường với các đối tác quan trọng để... thăng tiến sự nghiệp! Với kỹ năng "thiện nghệ" cộng với khả năng "rót mật vào tai", Marie-Jeanne trở thành "vũ khí chính trị" cực hiệu quả của ông ta. Kiểu "honey trap" thời xưa á

Và người quyền lực nhất trong số các "khách hàng" đó chính là... vua Louis XV của Pháp! Để nịnh vua, Earl Barry cố tình sắp xếp cho nhà vua "tình cờ gặp" Marie-Jeanne khi vi hành. Và đúng như dự tính, vua Louis XV hoàn toàn "mê mẩn" không rời được!

Marie-Jeanne gần như "hạ gục" hoàn toàn một ông vua vốn quen ra lệnh mọi thứ kể cả chuyện... phòng the. Sự hoang dã, nóng bỏng của một cô gái "quen nghề" khiến Louis XV trở thành người hoàn toàn khác. Thậm chí còn đồn rằng vua bị bệnh liên quan đến... cơ quan sinh dục do "làm quá nhiều"! Thầy thuốc không ai dám nói nhưng tin đồn thì rò rỉ ra ngoài rồi

Không thể cứ trốn ra ngoài hoài, Louis XV muốn đưa Marie-Jeanne thành người hoàng tộc để gặp thoải mái. Hiểu ý, Earl Barry sắp đặt đám cưới giữa Marie-Jeanne và em trai Du Barry (một người "đầu óc không bình thường"). Thế là Marie-Jeanne thành phu nhân bá tước Du Barry, vua có thể lui tới tự do!

Để che mắt thiên hạ, Earl Barry còn xây hẳn tầng hầm "hạnh phúc" nối thẳng từ lâu đài nhà Barry đến phòng ngủ vua ở cung điện Versailles. Mỗi khi cần, Marie-Jeanne chui xuống là tới ngay. Chơi lớn thật!

Nhưng "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", mối quan hệ bất chính cuối cùng cũng lộ. Toàn bộ triều thần phản đối nhưng Louis XV... bỏ ngoài tai! Thậm chí sau đó còn cho bá tước Du Barry li dị vợ và đón Marie-Jeanne về sống hẳn cung điện Versailles luôn. Vua đã lên tiếng thì ai dám nói gì nữa!

Nữ bá tước làm chao đảo triều đình

375641ad54e8c516848a.jpg


Sau khi chuyển vào cung điện Versailles, ai cũng hiểu Marie-Jeanne chính là tình nhân mới của vua. Từ hoàng thân quốc thích đến quan lại đều biết rằng tiếng nói của nữ bá tước Du Barry không còn đáng khinh thường nữa rồi!

Ngoài ngoại hình bốc lửa, Marie-Jeanne còn có kiến thức vững vàng từ thời học trường dòng. Tại các buổi tiệc, sự duyên dáng và thông minh của bà khiến quần thần ngạc nhiên và vua Louis XV cực kỳ hài lòng. Ai muốn xin xỏ vua thì người đầu tiên nghĩ đến để "lót cửa" chính là bà! Kiểu gatekeeper của hoàng cung vậy ✨

178930ef96b96d3c9ad3.jpg


Tuy có quyền lực "ngầm" nhưng lúc đầu Marie-Jeanne ít quan tâm chính trị, chỉ thích thời trang và làm đẹp thôi. Phương châm sống: "Niềm vui của tôi không phải ngắm vàng trong rương, mà là làm cho nó nhiều hơn"! Bà cho tân trang dinh thự cho thật lộng lẫy bằng... ngân khố quốc gia do vua phê duyệt. Shopping bằng tiền nhà nước luôn á

02b987f310d66f2e2bea.jpg


Nhưng quyền lực thực sự của Marie-Jeanne mới bộc lộ vào năm 1740 khi Pháp đồng minh với Phổ chống Anh và Áo. Dù bệnh nặng nhưng nhờ lời động viên của Marie-Jeanne mà vua Louis XV quyết định thân chinh ra trận. Bà còn ra lệnh treo ảnh chân dung vua khắp cung điện để cổ vũ tinh thần!

Sau khi chiến thắng chiếm Nam Hà Lan, Louis XV lại... trả lại cho Áo. Hành động này được quốc tế khen nhưng trong nước chửi ối trời! Nhiều người tố cáo chính Marie-Jeanne đã xúi giục vua làm vậy (chưa biết thật hay fake đâu nha)

7697b74e9a07746c2156.jpg


Trong "Chiến tranh Bảy năm" (1756-1763), liên minh Pháp-Áo-Nga chống Anh-Phổ nhưng bị vua Phổ Friedrich II đập tan. Sợ nguy hiểm, Marie-Jeanne khuyên Louis XV đừng ra trận. Thế là vua chỉ rúc trong cung, nghe báo cáo rồi bình luận thôi. Kết quả: phần lớn lãnh thổ Pháp rơi vào tay Anh! Và đương nhiên, Marie-Jeanne lại bị "ném đá" là nguyên nhân

6b18a31843866316886a.jpg


Tháng 5/1774, trước khi qua đời, để tránh rắc rối cho người tình, vua Louis XV ra lệnh đưa Marie-Jeanne ra khỏi Versailles. Một đêm tối, bà được bí mật đưa đi với một ít vàng bạc. Sau khi vua băng hà, không ai còn nhắc đến người phụ nữ từng làm chao đảo chính trường Pháp nữa...



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top