Cô gái không tay với năng lượng tích cực và nghị lực vươn lên đỉnh cao ✨

02c3059824ec40a34464.webp


"Mình có thể dành cả đời để khóc lóc, buồn bã vì không có tay như người khác. Nhưng thay vì làm vậy, mình chọn tiến lên và vượt qua thực tế một cách nhanh chóng". Đó chính là câu nói truyền cảm hứng đến từ cô nàng trẻ trung Inga Petry đây!

Inga Petry (21 tuổi) sinh ra tại Novosibirsk, Siberia, hiện đang là sinh viên ngành luật tại một trường đại học ở bang Georgia, Mỹ.

Từ khi chào đời, Inga đã không có hai cánh tay do mắc chứng ngừng phát triển chi trên - một căn bệnh bẩm sinh khiến các bộ phận khác trên cơ thể phát triển bình thường, nhưng cánh tay không hình thành ngay từ khi còn trong bụng mẹ.

6717acb4a7d4f4e5e0ac.jpg


Năm 2 tuổi, Inga được cặp vợ chồng người Mỹ - ông bà Daniel và Jennifer Petry - nhận nuôi. Với tình yêu thương và sự hỗ trợ hết mình của cha mẹ nuôi, cô bé bắt đầu học cách sử dụng đôi chân để tự làm được nhiều việc cho bản thân.

Ban đầu thì khó khăn là điều không thể tránh khỏi khi chưa thể điều khiển hai chân một cách linh hoạt. Nhưng nhờ sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ, đôi chân của Inga ngày càng trở nên linh hoạt hơn. Đến hiện tại, cô gái 21 tuổi có thể làm được cực nhiều việc bằng chân như nấu nướng, gắp đồ ăn bằng đũa, trang điểm, mặc đồ, chơi đàn hay thậm chí... lái xe ô tô bằng chân luôn á!

"Cha mẹ dạy mình rằng khiếm khuyết thể chất không phải là lý do để biện hộ cho việc từ bỏ. Mẹ nuôi là giáo viên âm nhạc và bà đã dạy mình cách chơi violin bằng chân. Mình biết rằng mình sẽ phải chăm chỉ, nỗ lực nhiều hơn người khác để có được những gì mong muốn", Inga chia sẻ.





Mẹ nuôi của Inga - bà Jennifer cho biết ngay từ đầu, họ đã định hướng dạy dỗ con gái thành người mạnh mẽ, độc lập, không tự ti hay mặc cảm về khiếm khuyết của bản thân. "Tôi và chồng cố gắng để con bé có cơ hội học tập và sống với tinh thần thoải mái như nhiều đứa trẻ khác", bà Jennifer nói.

Inga chia sẻ rằng ước mơ của cô là trở thành một nữ luật sư và có nhiều hoạt động hỗ trợ người khuyết tật. Ngoài ra, cô nàng còn thể hiện sự hứng thú với khả năng trở thành... người mẫu nữa đó!

Inga bày tỏ: "Mình tin rằng nên có nhiều sự đa dạng trong thế giới của các người mẫu thời trang, để những người khuyết tật cũng tìm được hình ảnh của mình trong đó và được truyền cảm hứng trong cuộc sống. Nếu nhận được lời mời trong các show diễn thời trang, mình chắc chắn sẽ tham gia".

Cô nàng cũng khẳng định rằng cơ thể khiếm khuyết không ảnh hưởng đến chuyện kết bạn hay yêu đương. Cô và bạn trai đã hẹn hò hơn 2 năm rồi đó! Trong mắt Inga, bạn trai là người tâm lý, nhiệt tình giúp đỡ khi cô gặp khó khăn. Couple goal quá đi thôi!



Trên các trang mạng xã hội, Inga thường xuyên chia sẻ về cuộc sống và tinh thần lạc quan của mình. Câu chuyện về nghị lực sống của cô gái này đã trở thành nguồn động lực cho rất nhiều người.

Mặc dù đôi khi phải đón nhận những bình luận hoặc tin nhắn không tế nhị, có thể gây tổn thương tâm lý, nhưng Inga vẫn lựa chọn bỏ qua những điều đó một cách nhẹ nhàng.

"Mình có thể dành cả đời để than khóc, buồn bã vì mình không có tay như người khác. Nhưng thay vì làm vậy, mình lựa chọn tiến lên và vượt qua thực tế một cách nhanh chóng", Inga nói.







Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top