Cô gái không tay vẫn cố gắng nuôi con, câu chuyện khiến triệu người rơi nước mắt

BanhBabe7069

New member
e87a433b0b560be4e218.jpg


Mấy ngày gần đây, MXH Trung Quốc đang "sốt xình xịch" với bức ảnh một bà mẹ không tay đang dùng đôi chân ôm con gái nhỏ và cúi mình cho bé bú. Chỉ một khung hình thôi mà đủ thấy tình mẫu tử thiêng liêng đến nhường nào, khiến ai xem cũng phải "ứa nước mắt"

Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau bức ảnh đầy cảm xúc này là cả một hành trình dài của cô gái kiên cường nhất quyết không chịu "lùi bước" trước số phận nghiệt ngá đâu nha!

467ae5423102a3f53d99.jpg


Tháng 11/2002, trong chuyến đi khám phá vùng núi Tương Tây ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, nhiếp ảnh gia Trần Vĩnh Hằng đã vô tình bắt được khoảnh khắc 3 đứa trẻ miền núi đang cõng những bó củi khô to hơn cả người. Plot twist là ông phát hiện cô bé duy nhất trong ảnh... không có tay!

Đó chính là lần đầu ông gặp Hướng Lợi Bình - cô gái có số phận "đáng thương" nhưng nghị lực "đáng nể" vô cùng. Kể từ đó, mỗi năm vị nhiếp ảnh gia tốt bụng đều quay lại thăm hỏi, giúp đỡ gia đình và ghi lại những khoảnh khắc thường ngày của cô.

9e87107e8d96a2802fd0.jpg


Một ngày mưa bão năm 1992, khi mới 4 tuổi thôi, bé Hướng Lợi Bình ở núi Bát Diện, huyện Long Sơn, tỉnh Hồ Nam đã mất đi đôi tay vì bị điện giật. Tai nạn này không chỉ "đổi màu" cuộc đời em bé mà còn đẩy cả gia đình vào "vòng xoáy" nợ nần chồng chất

Để kiếm tiền nuôi con, bố mẹ Lợi Bình phải "bỏ xứ" ra Quảng Đông làm thuê đủ thứ việc nặng nhọc, độc hại. Vì cuộc sống mưu sinh quá vất vả nên gần như không được về thăm nhà. Thế là 3 chị em Lợi Bình lớn lên trong hoàn cảnh khốn khó, thiếu vắng sự chăm sóc của bố mẹ.

e3ecab42e4f7eeda02f8.jpg


Sống với ông bà nội đã gần 60 tuổi cùng 2 em trai chỉ kém mình 1-3 tuổi, Lợi Bình sớm ý thức được cuộc sống khó khăn và luôn tìm cách "tự lực cánh sinh", không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình.

Ông bà của Lợi Bình kể rằng may mắn là sau tai nạn, cô cháu gái như "miễn dịch" với bệnh tật, kể cả cảm nhẹ. 3 đứa trẻ nhà họ Hướng giống như cỏ dại bên đường, cứ thế lớn lên mạnh mẽ giữa "mưa gió cuộc đời"

9cdfb5bebc07848d59a9.jpg


ca99047d3e12a9551117.jpg


Với quyết tâm và nghị lực "xịn sò", Lợi Bình đã học cách dùng đôi chân thay cho đôi tay một cách cực kỳ thành thạo. Hơn 10 năm trời chịu biết bao đau đớn và thất bại, nhưng cô không bao giờ cho phép bản thân từ bỏ!

Thật khó tưởng tượng một cô gái nhỏ đã "struggle" thế nào khi phải dùng chân làm mọi thứ: từ việc nhà, xúc cơm, thêu tranh, viết chữ đến cả chăn trâu, nhặt củi... Nhưng Lợi Bình đã làm được tất cả! Quá "đỉnh" luôn á ✨

af82f46a3bdd5b973e7e.jpg


f10dce9e21569fb4e4e3.jpg


Dù hàng xóm tốt bụng thỉnh thoảng có giúp đỡ, nhưng cô luôn biết cách tự lo cho cuộc sống của mình và "chill" việc nhờ vả người khác.

Vì khiếm khuyết cơ thể, lại sống ở vùng núi hiểm trở với gia cảnh nghèo, nên Lợi Bình chưa từng được đi học đàng hoàng. Cô bé chỉ biết tranh thủ lúc đưa em vượt 40km đường núi đến lớp rồi ngồi ngoài hành lang "học lỏm". Đôi khi mượn sách vở của các em về luyện tập thêm. Nhưng mà bà của Lợi Bình tiết lộ cô còn biết viết nhiều chữ hơn cả 2 em được đi học chính thức luôn đó!

Bất chấp mọi khó khăn, vất vả, Lợi Bình vẫn luôn sống tươi vui, yêu đời. Đúng là "role model" của sự kiên cường rồi!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top