MamStar7958
New member
Trời ơi, câu chuyện này nghe mà xúc động quá mọi người ơi! Amy Brooks, 37 tuổi đến từ Pittsburgh (Mỹ) sinh ra đã không có tay chân, còn bị chính ba mẹ ruột bỏ rơi luôn. Nghe thôi đã thấy nghẹn lòng rồi đúng không?
Nhưng mà đợi đã, plot twist ở đây là cô nàng này mạnh mẽ vô cùng luôn! Amy vẫn tự lập trong mọi sinh hoạt cá nhân, không để khuyết tật bẩm sinh ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Và nè, cô còn có cả kênh YouTube siêu hot tên "How does she do it?" (tạm dịch: Cô ấy đã làm thế nào đấy?) với cả đống video truyền cảm hứng cực mạnh!
Amy được chẩn đoán mắc bệnh Tetranocomelia bẩm sinh - một khuyết tật ảnh hưởng đến cả bốn chi. Các bác sĩ nghi ngờ cô bé có thể sống độc lập hay không, còn ba mẹ ruột thì không chấp nhận đứa con khuyết tật của mình.
Đau lòng là ngay sau khi sinh, Amy đã bị bỏ rơi, thậm chí còn bị yêu cầu đưa vào phòng khác và không cho ăn. Nghe mà xót xa quá đi!
Plot twist lần 2: May mắn thay, cô bé được gia đình Brooks nhận nuôi ngay lập tức và nuôi dưỡng trong tình yêu thương đầy ấp. Gia đình này đã luôn động viên, khuyến khích Amy để cô có thể tự lập từ việc nấu ăn, viết lách, cho đến chụp ảnh và quay phim.
"So với người bình thường, mình phải làm mọi thứ theo cách khác và khó hơn, nhưng mình hoàn toàn có thể làm được", Amy chia sẻ với nghị lực đáng nể. Và thật sự là cô ấy đã làm được! Qua nhiều năm, cô ngày càng độc lập hơn và còn học lái xe nữa này!
Amy tự mình điều hành kênh YouTube, nơi cô chia sẻ cách sống, làm việc và sinh hoạt hàng ngày. Điểm đặc biệt là cô tự sản xuất tất cả video mà không cần ai giúp đỡ!
"Mình biết mình không phải nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nhưng mình thích chụp ảnh, mình có thể dùng miệng, cằm và vai để làm mọi thứ", cô tâm sự. Nghe mà phục sát đất luôn!
"Ban đầu đứng trước máy quay cũng hơi ngại, nhưng mình nghĩ đó là cách thú vị để động viên người khác". Và những phản hồi tích cực trên mạng xã hội chứng minh Amy đã đúng rồi!
Từ năm 2014 khi viết phần đầu của cuốn tự truyện, Amy đã chính thức trở thành một người truyền cảm hứng.
Amy nói: "Mình thích chia sẻ câu chuyện của mình, không phải vì cảm thấy mình làm được điều gì tuyệt vời, mà vì tin rằng thông điệp của mình là động lực cho những người ngoài kia - rằng chúng ta ở đây vì một lý do và mỗi người đều có mục đích sống riêng".
Wow, câu nói này sâu sắc quá đi!
Janet - mẹ nuôi của Amy chia sẻ: "Tôi không muốn Amy có cuộc sống dựa dẫm, nhưng chưa bao giờ nghĩ con bé sẽ độc lập và làm được nhiều việc như bây giờ. Con bé luôn khiến người khác yên tâm khi để nó một mình".
Hiện tại Amy đang học may vá và bán các sản phẩm thủ công do chính tay (ờ mà chính mình làm ra ý) trên Facebook cá nhân nữa đó!
Nguồn: soha.vn