Cô gái khoe thành tích mổ ngan lên mạng, dân mạng cười xỉu khuyên nên... đổi nghề gấp

10fb4dfe10ae34f615e5.png


Nhìn "tác phẩm nghệ thuật" của cô bạn này, netizen được dịp cười không nhặt được mồm, nhiều người còn tỏ vẻ tiếc thương cho chú ngan vì đã bị "hành hạ" một cách quá khủng khiếp

Ngày xưa bà nội hay nhắc "nữ công gia chánh", tức là con gái phải khéo tay, đảm đang, việc nhà phải giỏi giang. Đặc biệt chuyện nấu nướng, bếp núc thì cứ mặc định là phải biết thôi.

Thế nhưng bây giờ thời đại 4.0 rồi, quan niệm "con gái = phải vào bếp" cũng không còn cứng nhắc như xưa nữa. Nhiều chị em thẳng thắn thừa nhận mình chẳng hứng hoặc chẳng có năng khiếu nấu nướng, nên cứ để... bố mẹ hoặc người nhà lo là xong

Mới đây, MXH xuất hiện một "kiệt tác" của cô bạn nọ khiến dân tình sốc nặng luôn:

9302ebe940b33f7c3575.png


Cô gái tự hào khoe "thành tích" mổ ngan của mình và đặt câu hỏi: tại sao phải biết làm thịt ngan, gà, vịt mới được phép lấy chồng vậy trời?

Theo như bài post, cô bạn T.H được mẹ giao nhiệm vụ nhổ lông ngan. Nhưng vì quá "newbie" nên đã làm bay luôn 2 miếng da mất. Sau đó bị mẹ đuổi khéo không cho vặt lông nữa mà chuyển sang nhiệm vụ mới: mổ ngan.

Tất nhiên là với "thành quả kinh hoàng" này, T.H đã ăn ngay một trận mắng xối xả từ mẹ yêu quý, thậm chí mẹ còn thắc mắc tại sao con gái mình lại có người chịu cưới về

Ngay sau khi đăng tải, bài viết cùng những hình ảnh "chân thực đến rùng mình" của T.H đã viral nhanh như chớp. Đa số netizen đều phải chào thua vì lần đầu được chứng kiến cảnh mổ ngan "đỉnh cao" đến thế.

Thậm chí nhiều người còn hài hước gợi ý cô bạn nên chuyển nghề, kiểu như... phẫu thuật gì đó vì nhìn con ngan sau khi qua tay cô thật sự rất ám ảnh: "Lần đầu tiên thấy người ta phanh thây con ngan kiểu này luôn đó, hay là cô em ơi cô nên nghĩ đến việc đổi nghề đi, biết đâu lại thành công đấy "

338e27b2df0253bffc79.png


Dân mạng để lại vô số comment "trêu chọc" cực lầy dưới bài đăng này.

Tuy nhiên, bên cạnh những comment hài hước về việc cô gái "hành hạ" con ngan quá tội nghiệp, nhiều người cũng ủng hộ quan điểm của T.H khi cho rằng con gái không bắt buộc phải đảm đang, càng không cần phải biết làm thịt vịt, ngan, gà mới có thể lấy được chồng.

Chẳng hạn cô bạn N.T chia sẻ: "Từ nhỏ đến giờ toàn bố mình với em trai làm thịt vịt, thịt gà, đến khi có bồ sang nhà người yêu cũng thấy toàn đàn ông làm, việc của mình chỉ là nấu cơm canh, nấu mấy món đơn giản cho cả nhà ăn là được.

Đâu phải cứ biết làm thịt vịt, gà mới lấy được chồng đâu, giờ bình đẳng giới rồi, con trai hay con gái ai làm cũng được vì cuối cùng ai cũng phải ăn mà ‍♀️"

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top