Cô gái khoe cao 1m60, tóc dài da trắng nhưng bị crush "đá" vì... bụng mỡ, netizen ngã ngửa

Cun2k89539

New member
f005ab7dcf60fd4b8534.jpg


Tưởng mình gầy mà bị người yêu "bóc phốt" bụng mỡ, rồi còn bị chia tay luôn á trời ơi! Nữ sinh viên thật thà chia sẻ khuyết điểm này với bạn trai mong được cảm thông, không ngờ anh lại có phản ứng cực gắt khiến cô bạn sốc nặng, mất hết niềm tin vào tình yêu luôn rồi...

Có bao giờ bạn đứng trước gương rồi vén áo lên check ngấn mỡ bụng của mình chưa? Mình tin là có cả tá bạn gái đã từng làm hành động "kỳ cục" này mỗi khi ở nhà một mình đấy Con gái mà, không phải cứ mũm mĩm thì mới có bụng đâu nha, nhiều người chân tay khẳng khiu, mặt gầy nhom nhưng bụng thì... không biết giấu đi đâu cho hết. Đây là một nỗi khổ mà con gái chẳng biết tâm sự với ai luôn á.

Cả người gầy mà chỉ riêng cái bụng mập thì cũng chẳng đủ động lực để giảm cân. Vả lại, chẳng ai bị đánh giá thấp chỉ vì có một cái bụng mỡ cả mà! Ấy vậy mà mới đây, một nữ sinh viên trường Đại học Kinh tế quốc dân đã trút cả bầu tâm sự trên NEU Confessions sau khi bị người yêu nhắn tin chia tay vì phát hiện bụng có mỡ. Hoá ra trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra các bạn ạ

600c959ad8116d68340e.jpg


Theo lời kể của khổ chủ, cô là một người cũng khá xinh xắn và có ngoại hình "ăn điểm" lắm đó. Nhờ vậy, nữ sinh viên có cơ hội hẹn hò với một anh chàng con nhà điều kiện, ngoại hình chuẩn soái ca luôn.

Cô gái viết: "Em học NEU K57, dáng người cũng vừa vừa 1m60, da trắng tóc dài nói chung là cũng khá xinh ấy, mỗi tội bụng mỡ mấy ngấn

Cái này thì tại lên cấp 3 em đi học mà chạy show quá về chỉ ăn rồi lên ngủ ngay chứ không vận động gì cả, lên đại học thì thôi nó đã không cứu chữa được rồi, cũng tại em lười quá. Có dạo em cũng theo bạn tập tành mà ôi thôi nó mệt nên em buông xuôi luôn.

Nghĩ lại bình thường mặc đồ cũng rộng rộng, ngoài bụng ra mấy chỗ khác cũng không có béo, mẹ em nói em gầy rồi họ hàng lâu lâu gặp cũng chê em ốm mà, thành ra mặc kệ luôn.

Học ĐH được vài tháng thì bị anh người yêu em cưa đổ. Anh người yêu em lớn hơn em 2 tuổi, gia đình khá giả, đã đi làm rồi, từ ngoại hình đến điều kiện khỏi gì phải bàn cãi, thêm nữa là cưng chiều em lắm.

Quen nhau gần 2 năm, đang êm ấm thì tự dưng hôm trước ảnh gửi em xem cái hình mấy con động vật bị béo phì rồi bình luận rôm rả (anh ấy sôi nổi hay chuyện lắm, hay gửi em ảnh này ảnh kia với mấy bài báo để có chủ đề nói chuyện) xong em mới nói là: "Bụng em còn hơn vậy nữa".

Ảnh mới nói: "Thôi đi cô, cô ốm nhom tôi ôm tôi còn xót". Em nói: "Tại anh không biết đó thôi, bình thường đứng thì cũng đỡ ngồi xuống là thấy ghê luôn". Ảnh vẫn không tin: "Em nói vậy để lười ăn chứ gì" (tại em kén ăn lắm, hay viện lí do để không ăn)".

a5ad6576915e3a0efde9.jpg


Khi thú nhận mình có bụng mỡ, cô gái vẫn nghĩ chuyện đó là bình thường và sẽ được người yêu chấp nhận bởi yêu nhau là yêu cả cái đẹp lẫn những khiếm khuyết mà. Tuy nhiên, cô bạn không biết rằng chính sự thật thà thái quá của mình đã vô tình "vạch áo cho người xem lưng" và lãnh hậu quả khó đỡ

"Hôm trước em đi thử đồ với bạn, nó lựa cho em cái áo ngắn quá, kiểu crop top ấy, mặc vào thấy bụng to, em mới chụp cho ảnh xem, kiểu cũng thật thà: Bụng em béo thật này! Chiều ảnh mới rep, ảnh hỏi: "Photoshop lâu không? Đừng có trêu anh nữa, lát anh chở em đi ăn".

Tối ảnh qua chở em đi ăn thật. Lúc đi chơi tự dưng ảnh ôm em rồi bóp bụng em mấy cái xong cứng đơ rồi buông ra kéo kéo áo em lên xem, em mới cười nói: "Giờ tin chưa?", ảnh cũng cười cười mà thái độ khác hẳn luôn, em cũng thấy kì kì mà không để ý lắm.

Tự dưng về lạnh nhạt với em rồi còn chia sẻ hình mấy cô người mẫu dáng chuẩn này kia viết cap thèm muốn các kiểu. Rồi sáng nay nhắn tin chia tay em, lí do là hết yêu rồi.

Em mới ngủ dậy cũng đang lơ mơ nên nhắn lại: "Mới sáng sớm anh dọa em rồi", ảnh mới gọi lại luôn, giọng bực bực: "Anh nói là anh hết yêu em rồi, mình chia tay đi, không đùa đâu" rồi cúp luôn. Em bị quát cho tỉnh, giờ vẫn còn thấy mông lung", thế là tan một cuộc tình vì cái bụng mỡ

72858df02dc5086af010.jpg


Nhận tin nhắn chia tay xong cô gái vẫn hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ mối tình 2 năm của cô phút chốc tan biến chỉ vì người yêu phát hiện ra cái bụng mỡ sao trời?

Nếu lý do ấy là thật, cô nàng cũng hạ quyết tâm không luyến tiếc gì anh người yêu quá coi trọng ngoại hình đến thế. Nữ sinh viên nhận ra có lẽ bản thân cũng không thật sự dành nhiều tình cảm cho người ấy, dẫu có lúc đã nghĩ bạn trai mình thật hoàn hảo.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top