Chị Amanda Teague, 46 tuổi, đến từ Downpatrick, Bắc Ireland có câu chuyện tình yêu kinh dị đến nỗi nghe xong chỉ muốn... bỏ chạy thôi các bạn ơi! Chị nói rằng mình hiểu sự gắn bó tâm linh với Jack - chồng ma của mình. Nhưng mà plot twist là "ông chồng" này lại lợi dụng chị như một cục pin sạc di động vậy
Năm 2016, Amanda đã kết hôn "hợp pháp" với Jack, người tình ma của mình trước sự chứng kiến của mọi người. Nghe xong câu này mà muốn hỏi: "Chị ơi, chị nghiêm túc luôn à?"
Nhưng rồi đến ngày 22/7, trong một buổi trò chuyện trên truyền hình, chị Amanda lại kể rằng đã phải đuổi Jack ra đi vào cuối năm ngoái sau khi "bị hồn ma đó dọa giết". Ơ kìa, từ yêu đương lãng mạn thành thriller kinh dị luôn rồi
Theo lời chị Amanda, năm 2010, sau khi con trai qua đời, chị bắt đầu có khả năng nhìn thấy linh hồn. Năm 2015, hồn ma của gã cướp biển tên Jack xuất hiện và hai người dần gần gũi, rồi quyết định kết hôn. Nhưng chỉ vài tháng sau đám cưới, sức khỏe của Amanda bắt đầu đi xuống như đứt dây thang máy
"Trong gần 2 năm đó, sức khỏe của tôi ngày càng tồi tệ. Tháng 6 thì bị nhiễm trùng máu, suýt chết luôn và phải cấp cứu khẩn cấp" - Amanda kể lại.
Và đây là phần sốc nhất: Chị Amanda nói Jack giống như ma cà rồng nhưng thay vì hút máu thì... hút năng lượng!
Thế là sau khi sức khỏe giảm sút và phải nhập viện, Amanda quyết định ly hôn gã chồng ma. Chị đã chính thức "unfriend" Jack khỏi cuộc đời mình!
Amanda cho biết tuy hối hận về cuộc hôn nhân kỳ lạ này, nhưng nó cũng dạy chị nhiều bài học. Hiện tại, chị đang cố gắng trở lại cuộc sống bình thường như trước khi Jack xuất hiện.
Câu chuyện này nghe mà rợn người ha, nhưng cũng là bài học về việc... chọn người yêu cẩn thận nhé các bạn! Dù là người sống hay hồn ma thì cũng phải xem xét kỹ trước khi quyết định gắn bó lâu dài
Nguồn: kenh14.vn