Ối giời ơi, drama "tâm linh" ở Ninh Bình những ngày qua hóa ra toàn là... chuyện bịa đặt để câu view á các bạn ơi!
Mấy hôm trước, story về chuyến đi Ninh Bình đầy rẫy yếu tố huyền bí của một cô gái làm MXH dậy sóng kinh khủng luôn. Đọc xong ai cũng rùng mình, bàn tán xôn xao. Nhưng giờ thì sự thật đã được hé lộ rồi nè!
Theo báo Sức khỏe & Đời sống mới đây cho hay, Công an tỉnh Ninh Bình đã vào cuộc điều tra và xác định người đăng story là chị L.Q.A. (sống ở Hà Nội). Chị này đã dùng tài khoản Threads tên "Netolatone" để kể lể mấy câu chuyện "rợn người" trong chuyến du lịch.
Nhưng plot twist đây rồi! Ngày 8/6, làm việc với công an, chị A. đã thú nhận đăng tổng cộng 37 bài về chuyện này, trong đó nhiều chi tiết... không có căn cứ, không có ai làm chứng cả! Thậm chí còn tự sáng tác thêm để câu view, tăng độ kịch tính cho story nữa.
Cái twist cực mạnh là khi công an mời anh Nguyễn Mạnh T. (tài xế chở chị A.) lên làm việc. Anh tài xế này khẳng định: KHÔNG có chuyện xe hỏng, KHÔNG có chuyện đuổi khách xuống xe, KHÔNG có chuyện ngồi chờ người yêu cũ đến đón như trong story đâu nhé!
Còn mấy tình tiết kiểu gọi điện cho người yêu cũ, gọi cho mẹ người yêu cũ để tăng thêm yếu tố "linh dị" thì cũng 100% bịa đặt luôn á!
Sau khi sự thật được phơi bày, chị A. đã gỡ bỏ hết các bài viết và cam kết không tái phạm. Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định phạt hành chính với mức phạt 7,5 triệu đồng về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin bịa đặt gây hoang mang dư luận..."
Theo Tri thức - Znews cho biết thêm, qua vụ việc này, Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo mọi người cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội nha. Nhớ kiểm chứng nguồn tin trước khi phát tán, đừng vì muốn câu tương tác mà đăng lung tung, không thì ăn phạt đấy!
Nguồn: kenh14.vn