CrushQuocDan
New member
Ối giời ơi, drama này đang làm cộng đồng fan idol xôn xao hết nấc đó các bạn ơi!
Gần đây trên Threads, hội mê idol đang rần rần bàn về một vụ việc liên quan đến dịch vụ bán data ảnh thần tượng của một fanpage sau event nhạc vừa diễn ra ở Ninh Bình.
Giải thích cho ae newbie chưa rõ nhé: chụp data (hay bán data ảnh) là việc các fansite hoặc các thánh chụp ảnh chuyên nghiệp đi săn ảnh idol/nghệ sĩ tại các event công khai, rồi bán lại file ảnh gốc (data) cho người khác. Người mua có thể là fan muốn sở hữu ảnh gốc xịn sò chưa qua chỉnh sửa, các fanpage dùng để đăng lại, hoặc các bên làm goods (đồ lưu niệm) cho idol yêu quý.
Theo đó, nhiều tài khoản Threads ẩn danh đã đồng loạt lên bài tố fanpage tên J. - fanpage chuyên cung cấp hình ảnh chụp thần tượng theo yêu cầu.
Cụ thể, nhiều khách hàng tố họ đã chuyển khoản tiền để mua gói hình ảnh chụp idol rồi, thế mà sau khi thanh toán và event đã diễn ra vài ngày, họ vẫn chưa thấy ảnh đâu luôn Thậm chí, nhắn tin hỏi hoàn tiền mấy lần mà admin cứ "bặt vô âm tín" không rep gì hết.
Vụ việc càng hot hơn khi các tài khoản "bóc phốt" đăng thêm cả bằng chứng giao dịch nữa nha!
Trước những nghi vấn và câu hỏi từ cộng đồng mạng, một cô gái (gọi tạm là A.) liên tục bị gọi tên, vì bị cho là có liên quan, đã thẳng thắn trả lời các bình luận để đối chất, giải thích.
A. này thừa nhận mã QR chuyển khoản của fanpage J. đúng là của mình, nhưng khẳng định bản thân không phải người trực tiếp chụp ảnh. Cô gái cho rằng thay vì cứ tag tên mình liên tục trên mạng xã hội, khách hàng nên liên hệ để được cung cấp thông tin của người trực tiếp thực hiện dịch vụ để giải quyết vấn đề cho nhanh.
Diễn biến tiếp theo khiến câu chuyện càng drama hơn nữa, hút thêm cả núi sự quan tâm từ cộng đồng fandom nói riêng và netizen nói chung luôn!
Người đứng ra phốt tiếp tục đưa ra lập luận phản bác lời phủ nhận của A. Người phốt cho biết quá trình "khảo sát" các tài khoản mạng xã hội của fanpage bị tố "nhận tiền không trả ảnh" có nhiều sự trùng khớp với A. (người đứng tên tài khoản ngân hàng trên fanpage này) như: cách hành văn, họ và tên, khi tra cứu số điện thoại xuất hiện trên mã QR từ một app nhắn tin khác, kết quả cho thấy nhiều sự trùng khớp giữa người chụp ảnh và người đứng tên số tài khoản trên fanpage bị tố.
Tuy nhiên, những thông tin này vẫn chỉ là dữ liệu tự tìm hiểu và kết luận từ một bên người "bóc phốt" thôi nhé các bạn.
Về phía cô A. - người có liên quan đến fanpage đang bị tố, cho biết cô sẽ không giải thích gì thêm vì mất thời gian do không nhận được sự tin tưởng.
"Giải thích sao cũng không tin nên giải thích gì nữa cho tốn thời gian. Dù sao chuyện dài lắm. Tôi không biết bạn là ai, có mua data của J. hay không nên cũng không giải quyết được cho bạn", cô gái bình luận vào bài đăng bóc phốt mình.
Ngoài ra, fanpage J. này cũng bị một số khách hàng cho rằng đã xảy ra trường hợp "scam" tương tự tại một sự kiện âm nhạc ở Hà Nội vào đầu tháng 5. Mặc dù là một fanpage bán data nổi tiếng nhưng nhiều lần nhận tiền chuyển khoản mà không trả ảnh cũng không hoàn lại tiền. Ối giời ơi!
Hiện tại, các thông tin vẫn chưa xác thực, chủ yếu đến từ những bài đăng ẩn danh và trao đổi trên mạng xã hội. Các bên liên quan chưa đưa ra thêm bằng chứng hoặc phản hồi mới để làm rõ toàn bộ sự việc.
Trong khi đó, câu chuyện vẫn đang được cộng đồng mạng tiếp tục theo dõi và tranh luận sôi nổi.
Đáng chú ý, câu chuyện trở nên ồn ào gấp bội trên MXH khi A. - cô gái nhận là người giữ số tài khoản của fanpage J. lại đang viral trên Threads với câu chuyện "tâm linh" tại Ninh Bình. Plot twist chưa hết đó nha!
Bởi lẽ, cô gái này vốn có tiếng trong cộng đồng những người đu idol. Ngoài ra, khi kể câu chuyện tại Ninh Bình, A. cũng cho hay bản thân đi làm tại sự kiện âm nhạc ở đây - trùng với sự kiện mà fanpage J. nhận chụp data cho khách.
Cũng vì vậy mà cô gái lại một lần nữa trở thành tâm điểm, bị nhắc tên trong các bài đăng "bóc phốt" fanpage J. Tuy nhiên, liệu có mối liên hệ nào giữa cô gái kể chuyện "tâm linh" ở Ninh Bình và fanpage đang bị phốt hay không, vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp rõ ràng.
Về câu chuyện "tâm linh" tại Ninh Bình, cô gái này kể bản thân nghe thấy nhiều âm thanh như có người gọi tên mình khi đi thuyền tham quan tại Tràng An; Liên tục có cảm giác bất an, đau đầu và hoảng sợ tiếp tục kéo dài ngay cả khi đã trở về homestay. Đỉnh điểm, vào 1h30 sáng ngày 31/5, sau khi tham dự sự kiện tại Ninh Bình, cô gái bắt xe ôm công nghệ nhưng bất ngờ dừng xe, bị yêu cầu xuống xe tại khu vực vắng người. Tại đây, cô gái cho biết gặp nhiều hiện tượng lạ, phải nhờ người yêu cũ đến hỗ trợ. Nghe mà lạnh gáy hết á!
Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Song hiện tại, cô gái này đã ẩn bài đăng trên Threads rồi. Lý do được cô đưa ra là "mọi chuyện đang có phần ảnh hưởng tới đời tư của tui cũng như tâm lý một số người".
Liên quan đến sự việc này, trao đổi với báo chí, ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình khẳng định câu chuyện tâm linh đang lan truyền trên mạng xã hội là hoàn toàn không chính xác. "Tôi đã đọc câu chuyện đó nhưng tôi nghĩ là tài khoản đó dùng AI bịa đặt ra câu chuyện để câu view. Đây được cho là một câu chuyện chưa được kiểm chứng. Người đọc cần thận trọng khi tiếp nhận thông tin và nên tham khảo các kênh chính thống để đối chiếu, xác minh trước khi tin tưởng hoặc chia sẻ".
"Tỉnh Ninh Bình trong nhiều năm qua đã trở thành một điểm đến du lịch nổi bật, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước nhờ cảnh quan thiên nhiên đặc sắc cùng hệ thống di tích lịch sử - văn hóa phong phú. Những câu chuyện tâm đó hoàn toàn là bịa đặt. Tỉnh Ninh Bình và quần thể danh thắng Tràng An là điểm đến an toàn, du khách hoàn toàn có thể yên tâm khi đi du lịch, tham quan tại đây", ông Mạnh nhấn mạnh.
Về vụ "bóc phốt" fanpage bán data ảnh, phóng viên đang liên hệ với các bên về sự việc. Tuy nhiên phía A. từ chối chia sẻ rồi. Hiện tại, các bài đăng "bóc phốt" vẫn đang thu hút nhiều sự chú ý nhưng chưa có thêm cập nhật hay diễn biến mới.
Nguồn: soha.vn
Gần đây trên Threads, hội mê idol đang rần rần bàn về một vụ việc liên quan đến dịch vụ bán data ảnh thần tượng của một fanpage sau event nhạc vừa diễn ra ở Ninh Bình.
Giải thích cho ae newbie chưa rõ nhé: chụp data (hay bán data ảnh) là việc các fansite hoặc các thánh chụp ảnh chuyên nghiệp đi săn ảnh idol/nghệ sĩ tại các event công khai, rồi bán lại file ảnh gốc (data) cho người khác. Người mua có thể là fan muốn sở hữu ảnh gốc xịn sò chưa qua chỉnh sửa, các fanpage dùng để đăng lại, hoặc các bên làm goods (đồ lưu niệm) cho idol yêu quý.
Theo đó, nhiều tài khoản Threads ẩn danh đã đồng loạt lên bài tố fanpage tên J. - fanpage chuyên cung cấp hình ảnh chụp thần tượng theo yêu cầu.
Cụ thể, nhiều khách hàng tố họ đã chuyển khoản tiền để mua gói hình ảnh chụp idol rồi, thế mà sau khi thanh toán và event đã diễn ra vài ngày, họ vẫn chưa thấy ảnh đâu luôn Thậm chí, nhắn tin hỏi hoàn tiền mấy lần mà admin cứ "bặt vô âm tín" không rep gì hết.
Vụ việc càng hot hơn khi các tài khoản "bóc phốt" đăng thêm cả bằng chứng giao dịch nữa nha!
Trước những nghi vấn và câu hỏi từ cộng đồng mạng, một cô gái (gọi tạm là A.) liên tục bị gọi tên, vì bị cho là có liên quan, đã thẳng thắn trả lời các bình luận để đối chất, giải thích.
A. này thừa nhận mã QR chuyển khoản của fanpage J. đúng là của mình, nhưng khẳng định bản thân không phải người trực tiếp chụp ảnh. Cô gái cho rằng thay vì cứ tag tên mình liên tục trên mạng xã hội, khách hàng nên liên hệ để được cung cấp thông tin của người trực tiếp thực hiện dịch vụ để giải quyết vấn đề cho nhanh.
Diễn biến tiếp theo khiến câu chuyện càng drama hơn nữa, hút thêm cả núi sự quan tâm từ cộng đồng fandom nói riêng và netizen nói chung luôn!
Người đứng ra phốt tiếp tục đưa ra lập luận phản bác lời phủ nhận của A. Người phốt cho biết quá trình "khảo sát" các tài khoản mạng xã hội của fanpage bị tố "nhận tiền không trả ảnh" có nhiều sự trùng khớp với A. (người đứng tên tài khoản ngân hàng trên fanpage này) như: cách hành văn, họ và tên, khi tra cứu số điện thoại xuất hiện trên mã QR từ một app nhắn tin khác, kết quả cho thấy nhiều sự trùng khớp giữa người chụp ảnh và người đứng tên số tài khoản trên fanpage bị tố.
Tuy nhiên, những thông tin này vẫn chỉ là dữ liệu tự tìm hiểu và kết luận từ một bên người "bóc phốt" thôi nhé các bạn.
Về phía cô A. - người có liên quan đến fanpage đang bị tố, cho biết cô sẽ không giải thích gì thêm vì mất thời gian do không nhận được sự tin tưởng.
"Giải thích sao cũng không tin nên giải thích gì nữa cho tốn thời gian. Dù sao chuyện dài lắm. Tôi không biết bạn là ai, có mua data của J. hay không nên cũng không giải quyết được cho bạn", cô gái bình luận vào bài đăng bóc phốt mình.
Ngoài ra, fanpage J. này cũng bị một số khách hàng cho rằng đã xảy ra trường hợp "scam" tương tự tại một sự kiện âm nhạc ở Hà Nội vào đầu tháng 5. Mặc dù là một fanpage bán data nổi tiếng nhưng nhiều lần nhận tiền chuyển khoản mà không trả ảnh cũng không hoàn lại tiền. Ối giời ơi!
Hiện tại, các thông tin vẫn chưa xác thực, chủ yếu đến từ những bài đăng ẩn danh và trao đổi trên mạng xã hội. Các bên liên quan chưa đưa ra thêm bằng chứng hoặc phản hồi mới để làm rõ toàn bộ sự việc.
Trong khi đó, câu chuyện vẫn đang được cộng đồng mạng tiếp tục theo dõi và tranh luận sôi nổi.
Đáng chú ý, câu chuyện trở nên ồn ào gấp bội trên MXH khi A. - cô gái nhận là người giữ số tài khoản của fanpage J. lại đang viral trên Threads với câu chuyện "tâm linh" tại Ninh Bình. Plot twist chưa hết đó nha!
Bởi lẽ, cô gái này vốn có tiếng trong cộng đồng những người đu idol. Ngoài ra, khi kể câu chuyện tại Ninh Bình, A. cũng cho hay bản thân đi làm tại sự kiện âm nhạc ở đây - trùng với sự kiện mà fanpage J. nhận chụp data cho khách.
Cũng vì vậy mà cô gái lại một lần nữa trở thành tâm điểm, bị nhắc tên trong các bài đăng "bóc phốt" fanpage J. Tuy nhiên, liệu có mối liên hệ nào giữa cô gái kể chuyện "tâm linh" ở Ninh Bình và fanpage đang bị phốt hay không, vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp rõ ràng.
Về câu chuyện "tâm linh" tại Ninh Bình, cô gái này kể bản thân nghe thấy nhiều âm thanh như có người gọi tên mình khi đi thuyền tham quan tại Tràng An; Liên tục có cảm giác bất an, đau đầu và hoảng sợ tiếp tục kéo dài ngay cả khi đã trở về homestay. Đỉnh điểm, vào 1h30 sáng ngày 31/5, sau khi tham dự sự kiện tại Ninh Bình, cô gái bắt xe ôm công nghệ nhưng bất ngờ dừng xe, bị yêu cầu xuống xe tại khu vực vắng người. Tại đây, cô gái cho biết gặp nhiều hiện tượng lạ, phải nhờ người yêu cũ đến hỗ trợ. Nghe mà lạnh gáy hết á!
Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Song hiện tại, cô gái này đã ẩn bài đăng trên Threads rồi. Lý do được cô đưa ra là "mọi chuyện đang có phần ảnh hưởng tới đời tư của tui cũng như tâm lý một số người".
Liên quan đến sự việc này, trao đổi với báo chí, ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình khẳng định câu chuyện tâm linh đang lan truyền trên mạng xã hội là hoàn toàn không chính xác. "Tôi đã đọc câu chuyện đó nhưng tôi nghĩ là tài khoản đó dùng AI bịa đặt ra câu chuyện để câu view. Đây được cho là một câu chuyện chưa được kiểm chứng. Người đọc cần thận trọng khi tiếp nhận thông tin và nên tham khảo các kênh chính thống để đối chiếu, xác minh trước khi tin tưởng hoặc chia sẻ".
"Tỉnh Ninh Bình trong nhiều năm qua đã trở thành một điểm đến du lịch nổi bật, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước nhờ cảnh quan thiên nhiên đặc sắc cùng hệ thống di tích lịch sử - văn hóa phong phú. Những câu chuyện tâm đó hoàn toàn là bịa đặt. Tỉnh Ninh Bình và quần thể danh thắng Tràng An là điểm đến an toàn, du khách hoàn toàn có thể yên tâm khi đi du lịch, tham quan tại đây", ông Mạnh nhấn mạnh.
Về vụ "bóc phốt" fanpage bán data ảnh, phóng viên đang liên hệ với các bên về sự việc. Tuy nhiên phía A. từ chối chia sẻ rồi. Hiện tại, các bài đăng "bóc phốt" vẫn đang thu hút nhiều sự chú ý nhưng chưa có thêm cập nhật hay diễn biến mới.
Nguồn: soha.vn