Cô gái Huế "xịn sò" đạt thủ khoa Học viện Cảnh sát Nhân dân, thành tích khủng khiếp!

c06d66475ca5f26b79ce.webp


Hồ Thị Kiều Trang (sinh năm 2001) chính là thủ khoa đầu ra của Học viện Cảnh sát Nhân dân đây nha các bạn ơi! Cô nàng xứ Huế mộng mơ vừa nhận bằng tốt nghiệp loại xuất sắc và được phong hàm Trung úy luôn á ✨

95a2f48bcbedccf4cb7b.jpg


Duyên số đưa đẩy đến với nghề cảnh sát

Trang sinh ra và lớn lên ở xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ bé, bạn nữ đã được ông ngoại kể về những câu chuyện cách mạng trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Không biết từ lúc nào, tình yêu quê hương đất nước và mong muốn cống hiến đã thấm sâu vào tim Trang rồi

21bcf9c9048ac1a78f4d.jpg


Trang tâm sự: "Mong muốn lớn nhất của ông là thấy cháu được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Hồi bé mình hay nghe mẹ kể rằng ước mơ của mẹ là được trở thành chiến sĩ công an cách mạng. Để viết tiếp ước mơ của mẹ và di nguyện của ông, mình đã nộp hồ sơ thi tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân". Nhờ có sự support của bố mẹ, tiếp nối lửa nghề của anh trai, Trang quyết tâm xây dựng kế hoạch học tập để đạt mục tiêu. Khi nhớ lại khoảnh khắc nhận được tin đỗ Học viện, cô nàng toát lên sự vui sướng và tự hào vô cùng luôn

Được biết, Kiều Trang hiện vừa tốt nghiệp chuyên ngành Trinh sát Phòng chống tội phạm về trật tự xã hội của Học viện Cảnh sát Nhân dân. Với sự cố gắng không ngừng nghỉ, nữ sinh đã đạt điểm tốt nghiệp cực kỳ ấn tượng: Điểm hệ 4 tích lũy 3.85/4, hệ 10 tích lũy 9.69/10 luôn đó nha! "Mình cảm thấy vô cùng xúc động, vinh dự và hạnh phúc vô cùng, cảm xúc dường như vỡ òa rằng thành quả của sự nỗ lực, cố gắng trong suốt 4 năm học đã gặt hái được kết quả ngoài sự mong đợi của mình", Trang bày tỏ

9a3ad494856033d530f6.jpg


Vượt qua bao khó khăn để "nhận cúp" thủ khoa

Để đạt được những kết quả đó, Trang phải tranh thủ thời gian để cân bằng việc học. Vào buổi tối từ 21-23h đêm là khoảng thời gian yên tĩnh, Trang sẽ tập trung xem lại kiến thức cũ và tìm hiểu thêm những nội dung bài học mới.

"Phải rời xa Huế, ít khi được về thăm gia đình, bố mẹ chỉ có thể động viên qua những cuộc điện thoại. Để đạt được kết quả đó là sự nỗ lực phấn đấu qua từng môn học. Lắm lúc nhớ nhà, mình lại lấy sách vở ra học để tạm quên đi cảm giác nhớ nhà. Trong mỗi năm học, mình đặt ra những mục tiêu khác nhau, từ đó lựa chọn tập trung trau dồi những nội dung kiến thức chuyên môn theo đúng mục tiêu ấy. Và mình rất thích một câu nói rằng đừng ngại ngùng khi đặt câu hỏi, xấu hổ một phút nhưng có kiến thức là cả đời, chủ động hỏi giảng viên về những vấn đề chưa hiểu rõ cũng là một trong những phương pháp nhắc lại, ghi nhớ và tiếp thu kiến thức một cách lâu và sâu hơn. Đồng thời, mình cố gắng vận dụng tối đa những kiến thức đã học vào thực tế, tham gia hoạt động thực hành để kích thích tư duy và ghi nhớ kiến thức lâu hơn, sâu hơn", cô nàng chia sẻ.

7a62b1bb179262a6adef.jpg


Trong học tập, Trang cũng gặp một số khó khăn nhất định. Tuy nhiên, cô nàng xứ Huế vẫn luôn cố gắng tìm cách khắc phục và vượt qua. Thủ khoa Học viện Cảnh sát Nhân dân tâm sự: "Ở trong Học viện thì việc rèn luyện thể chất, luyện võ, tập bắn súng là những nội dung không thể thiếu. Mình là con gái đôi khi có những hạn chế vốn có, mình phải nỗ lực nhiều hơn để theo kịp với những bạn nam cùng lứa. Tuy nhiên, mình luôn tự hào khi được khoác lên mình màu áo xanh, được ví như những 'bông hồng thép' rắn cả về ý chí lẫn tinh thần. Đây cũng là động lực để mình biết phấn đấu và kiên trì vượt qua những khó khăn trong suốt quá trình học tập"

7e8e72b5e210b32a8abc.jpg


Nhìn lại chặng đường đã đi qua, những kết quả đã đạt được, Trang rất biết ơn sự động viên, ủng hộ của gia đình, sự yêu thương giúp đỡ của quý thầy cô giáo và sự đồng hành của những người bạn. Chia sẻ về những dự định trong thời gian tới, Kiều Trang cho biết: "Lực lượng Công an nhân dân có câu 'sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần đến'. Dù công tác ở đơn vị nào mình cũng đã sẵn sàng và cố gắng nỗ lực hết mình để có thể góp một phần công sức nhỏ bé vào công cuộc bảo vệ an ninh trật tự nói riêng và công cuộc xây dựng đất nước nói chung. Đồng thời, mình cũng rất mong muốn được phát huy thế mạnh của bản thân về hoạt động tư duy nghiên cứu"

Những thành tích "đỉnh của chóp" của Kiều Trang:

• Bằng khen của Hội phụ nữ Bộ công an "Đã có thành tích xuất sắc trong tham gia các hoạt động chào mừng thành công đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025"

• Đạt giải Nhất Cuộc thi Viết chuyên đề khoa học cho học viên các học viện, trường CAND năm 2020-2021 và nhận giấy khen của Cục trường Cục đào tạo

• Đạt giải Nhất cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2022-2023

• Giải Nhất cuộc thi Tìm hiểu ngày truyền thống lực lượng CSND cấp học viện

• Giải C Cấp Bộ Cuộc thi tìm hiểu truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh vệ CAND và nhận giấy khen của Tư lệnh Bộ Tư lệnh cảnh vệ

• Trong quá trình thực tập tại đơn vị Đội Cảnh sát hình sự, được UBND quận Long Biên khen thưởng vì "Đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác điều tra, bắt giữ đối tượng bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn phường Việt Hưng, quận Long Biên"

• 1 trong 10 gương mặt học viên tiêu biểu xuất sắc của Học viện năm học 2020-2021

• Nhận giấy khen của Cục trưởng cục đào tạo về sinh viên điển hình tiên tiến trong phong trào học tập, rèn luyện giai đoạn 2019-2021

• Đạt danh hiệu học viên xuất sắc liên tục trong 4 năm học tại Học viện Cảnh sát Nhân dân

• Nhận bằng khen đạt danh hiệu học viên xuất sắc toàn khoá D45 niên khoá 2019-2023

7d64bb3891bace728577.jpg


d9ba9a7376b7329ec642.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top