Ê, hồi đó có học sinh học không mà giờ hoảng thế này?
Phải công nhận là chuyện đồ ăn giả mạo giờ đáng sợ thật nha! Ai cũng phải cẩn thận kỹ lưỡng, mua ở chỗ uy tín, check kỹ càng trước khi ăn. Nhưng mà đôi khi lo quá thì cũng... hơi lố đấy các bạn ơi Kiểu như case này nè!
Cụ thể là có clip quay lại cảnh một cô gái đang bóc tách hạt xoài vừa ăn xong, rồi lôi ra một thứ trông y chang nilon. Caption của clip viết: "Các bác thẩm hộ em chứ em sợ ăn xoài kiểu này lắm. Bên trong như kiểu có nilon vậy". Nhìn vậy thì ai cũng phải lo lắng thật!
Nhưng mà đợi đã...
Cô gái tưởng phát hiện "nilon" trong hạt xoài, netizen được dịp ôn lại kiến thức sinh học lớp 6
Sự thật là phần giống nilon đó... nó vốn dĩ là cấu tạo tự nhiên của hạt xoài thôi bạn ơi!
Comment section bùng nổ luôn:
• Manami...: Chi phí làm quả xoài giả còn đắt hơn xoài thật. (Thật luôn á! )
• Ng. Nam: Nhà mình trồng, lúc ăn cũng có thế mà.
• A ALONE: Cây xoài nhà tôi trồng vẫn có.
• Duyên N.: Cho về lớp 6 học lại môn sinh học - cấu tạo của các loại hạt. (Savage vãi! )
Thế là chuyện lo xa hóa ra thành buổi ôn tập sinh học bất đắc dĩ về cấu tạo hạt rồi! Lần sau bình tĩnh thêm chút nha mọi người, đừng hoảng loạn quá mức thế này nữa!
Nguồn: soha.vn