Cô gái họ Sòi tâm sự chuyện lên Hà Nội đi học: Từng tự ti, giờ tự tin tỏa sáng ✨

a611ab6ecd0731c95006.webp


Chào mọi người, mình là Khánh Huyền, tên đầy đủ là Sòi Khánh Huyền nè! Hiện tại mình đang là sinh viên năm 3 ngành Tài chính Ngân hàng tại trường ĐH Đại Nam. Nhắc đến họ Sòi chắc nhiều bạn sẽ thấy lạ lạ đúng không nào?

Mình là con gái núi rừng Phù Yên, tỉnh Sơn La luôn - một miền đất Tây Bắc xinh đẹp với 12 dân tộc anh em đang sinh sống. Trong đó người Thái chiếm tới 55%, và yeah, mình cũng là một cô gái dân tộc Thái đây!

Bạn có bao giờ tự ti về họ tên hay xuất thân của mình không? Mình từng có khoảng thời gian như vậy đó. Nhưng không phải vì mình xấu hổ về họ Sòi hay vì mình là người dân tộc thiểu số đâu nhé. Mà là vì... ánh mắt của mọi người khi nhìn mình, và cách họ gọi những người từ miền núi xa xôi như mình là "người dân tộc" ấy.

bec8cb2cc3de3ab61ddf.jpg


3fa3b012569742d86229.jpg


40c01301f3b2f74fc570.jpg


Nhớ lại năm đầu đại học, lần đầu gặp gỡ các bạn sinh viên từ khắp nơi trên đất nước, mình nervous lắm luôn á! Vốn dĩ mình đã nhút nhát rồi, lại càng lo sợ hơn. Tới lượt mình giới thiệu họ tên thì cả lớp cười vì họ Sòi nghe lạ quá

Khi biết mình là người Thái, các bạn liền hỏi lung tung: "Có phải trên quê bạn có bùa chài người khác không?", "Bạn có biết làm bùa không?", "Ở trên đó có xe cộ đi lại không?"... Nghe những câu hỏi này mình thấy không được thoải mái lắm. Nhưng sau đó khi mình kể thêm về bản sắc dân tộc Thái, thì các bạn lại tỏ ra rất tò mò và muốn hiểu thêm. Lúc đó mình vui và tự hào lắm!

Plot twist là mình còn là... sinh viên nữ duy nhất trong lớp nữa Tự ti hẳn rồi!

38ba76299e9c8311a290.jpg


9e20b9b8898854dfea19.jpg


fb772cb4d69f4ee802f9.jpg


Mình tưởng sau buổi giới thiệu đó sẽ bị các bạn xa lánh. Nhưng nào ngờ, các bạn trong lớp đã support mình cực kỳ nhiều trong cả học tập lẫn cuộc sống! Các thầy cô khoa cũng luôn động viên, giúp đỡ tận tình để mình dần vượt qua được sự mặc cảm và tự ti ban đầu

Từ một cô gái nhút nhát, sợ ánh mắt người khác, sợ bị chế giễu, giờ mình đã trở nên tự tin, năng động và nhiệt tình hơn rất nhiều! Mình tham gia văn nghệ, tham gia đủ thứ hoạt động của trường lớp như:

Tấm bánh nghĩa tình: Được tự tay gói bánh chưng tặng những người có hoàn cảnh khó khăn, vui và ý nghĩa lắm á!

Hội trại truyền thống với chủ đề bảo vệ môi trường: Mình được thể hiện tài năng thu gom và làm đồ tái chế - sở thích của mình đây!

• Các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường, văn hoá đoàn thể của khoa

• Và mới đây nhất, mình đã mạnh dạn gia nhập đội bóng đá nữ của khoa luôn! ⚽

8cab55ce21ee7ddaa674.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top