Mam2k95851
New member
Thương bố mẹ lam lũ vất vả mà vẫn phải lo toan, tìm chỗ phẫu thuật dị tật hở hàm ếch bẩm sinh cho mình, Thu Hà từng có những suy nghĩ tiêu cực đến mức muốn giải thoát bằng cái chết. Nhưng mà sau 19 năm, may mắn cuối cùng cũng đã mỉm cười với cô gái này khi có cơ hội phẫu thuật để "lột xác" thành bản thân xinh đẹp hơn
"Đã có những lúc tôi nghĩ hay là mình chết đi để bố mẹ không phải lo lắng, không phải đau đầu tìm chỗ phẫu thuật miễn phí cho tôi" - dòng tâm sự của cô gái bị hở hàm ếch bẩm sinh này đã khiến bao người phải chạnh lòng
Không may mắn như nhiều bạn khác, Trần Hà (sinh năm 2001, ở Vũ Thư, Thái Bình) bị khiếm khuyết hở hàm ếch từ nhỏ. Dù bố mẹ đã cố gắng hết sức đưa cô đi phẫu thuật ở nhiều bệnh viện, nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện đáng kể.
Chính vì thế, tuổi thơ của Hà toàn là những lời chê bai, ánh mắt soi mói, thậm chí là bị bạn bè trêu chọc. Không ít lần Hà từng muốn buông xuôi, sống khép mình, thậm chí nghĩ đến cái chết để bản thân và người xung quanh không còn phải khổ vì mình nữa. Nhưng mà nhìn bố mẹ ngày ngày vất vả lo cho con, cô đã cố vượt qua tất cả
Và rồi sau 19 năm sống trong tự ti với khiếm khuyết trên gương mặt, Trần Hà đã có cơ hội thực hiện ước mơ khi may mắn được sang Hàn Quốc để phẫu thuật thẩm mỹ!
Trần Hà chia sẻ: "Mình đã thực hiện phẫu thuật được khoảng 5 tháng rồi, đến giờ sức khỏe cũng ổn định, những đường nét trên mặt cũng dần hài hòa, tự nhiên hơn nhiều luôn"
Cô cũng cho biết khoảng thời gian phẫu thuật chắc chắn sẽ không bao giờ quên - những lần đau đớn, lo lắng, hồi hộp đó như một bước ngoặt thay đổi cuộc đời. "Mình đã làm hàng loạt thứ như chỉnh xương hàm mặt, cắt mắt, làm mũi, tạo hình môi hở hàm ếch, cấy tế bào gốc và làm da truyền trắng.
Lúc phẫu thuật mình cũng lo lắm, vì chỉ có một mình sang tận Hàn Quốc mà không có người nhà đi cùng, mọi thứ đều phải tự lo nên cũng thấy hơi chạnh lòng và tủi thân. Nhưng những lúc như thế mình lại nghĩ đến những ngày tháng sống trong mặc cảm, tự ti trước đó để tự an ủi và cố gắng hơn"
Cô gái 19 tuổi cũng cho biết, dù bố mẹ không ở bên nhưng luôn an ủi, theo dõi con gái. "Bố mẹ lo lắng cho mình nhiều lắm nhưng vì hiểu được những khó khăn mình đã trải qua nên hoàn toàn ủng hộ con trong lần phẫu thuật này"
Vì phải thực hiện hàng loạt ca phẫu thuật để có được gương mặt cân đối, Trần Hà đã trải qua rất nhiều đau đớn. "Trước đó vì dị tật sứt môi bẩm sinh nên từ nhỏ mình trải qua nhiều cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, cũng đã quen dần rồi. Nhưng khi ở Việt Nam thì có bố mẹ và gia đình chăm sóc nên đỡ hơn. Còn sang Hàn Quốc vừa tủi thân vì không có người thân vừa phải trải qua đau đớn khiến mình chỉ muốn khóc
Có lẽ đau nhất là những lần tiêm tế bào gốc để điều trị sẹo môi, thực sự rất đau. Mình cảm giác như mình sẽ ngất luôn á. Đặc biệt khó chịu nhất là làm hàm, khiến mình phải ăn cháo loãng xay trong vòng 1 tháng trời, cảm giác cả cơ thể không có sức lực vậy"
Dẫu đau đớn thế nhưng cô gái nhỏ đã vững vàng vượt qua tất cả. Và giây phút hạnh phúc nhất với Hà chính là khi được tận mắt nhìn thấy diện mạo mới trong gương. Dù còn sưng phù nhưng những đường nét trên mặt đã cân đối và rõ rệt hơn rất nhiều. "Khi nhìn thấy gương mặt mới, mình cứ nghĩ nó như một giấc mơ vậy, niềm mong ước mười mấy năm cũng đã thành hiện thực. Cảm xúc thực sự khó tả lắm!"
Hà cũng chia sẻ, sau khi phẫu thuật trở về người đầu tiên cô gặp là mẹ. "Người đầu tiên mình gặp lại là mẹ. Lúc đó mình chỉ muốn ôm mẹ thật chặt và nói với mẹ rằng mình đã đạt được mơ ước rồi, đã trở thành người bình thường rồi. Bởi suốt bao năm mình phải sống trong mặc cảm. Trước kia khi ra đường thì mình luôn phải đeo khẩu trang và cũng chẳng có nhiều bạn bè vì tự ti, nhiều khi cảm thấy bản thân mình bị cô lập, không hòa nhập được chỗ đông người"
Những điều cô gái 19 tuổi đã trải qua cuối cùng cũng nhận về trái ngọt, Thu Hà đã có được gương mặt xinh xắn, cân đối hơn rất nhiều. Cô không phải lăm le chiếc khẩu trang mỗi khi đến chỗ đông người, chẳng cần phải e dè trước ánh mắt soi xét của người khác nữa rồi!
Nguồn: kenh14.vn