Từ Mù Cang Chải - huyện miền núi Tây Bắc nổi tiếng với những thửa ruộng bậc thang xịn sò, cô bạn H'mông bé nhỏ đã cày cuốc hết mình để bước chân vào một trong những trường đại học quốc tế đỉnh cao ở Việt Nam. Câu chuyện này xịn xò lắm nha!
Hảng Thị Lỳ - một trong sáu tân sinh viên vừa "rinh" về Học bổng Chắp cánh ước mơ của Đại học RMIT Việt Nam - vẫn không thể tin nổi rằng bản thân đã "pass" vào trường đại học Australia này. Mà nghĩ lại, chỉ một năm trước thôi, bạn ấy còn "trầm cảm" chưa dám apply đâu!
Email confirm học bổng về đúng lúc Lỳ ở nhà một mình. Thay vì "hú hét" lung tung, cô bạn đã im lặng giữ bí mật này để làm quà mừng thọ bà trước cả nhà vào hôm sau luôn. Ngọt ngào quá đi mất!
Tin Lỳ được nhận học bổng khiến cả gia đình và làng nhỏ ở Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, náo loạn vui sướng hết nấc.
"Cả nhà em đều hạnh phúc lắm ạ", cô bạn tâm sự. "Ai trong làng gặp em cũng chúc mừng em nhận được học bổng và được học ở trường quốc tế luôn nè".
Sinh ra trong gia đình nông dân nghèo có năm anh chị em ở bản Trống Tông, thu nhập chính của gia đình Lỳ đến từ làm ruộng và chăn nuôi gia súc thôi.
"Là đứa trẻ lớn lên ở một trong những khu vực nghèo nhất Việt Nam, em phải "xông đất" cật lực để giúp gia đình có cơm ăn. Chị em em đều phải học ở những trường có hỗ trợ học phí á".
Lỳ đỗ đại học từ hai năm trước nhưng phải "goodbye" cơ hội học tại Đại học Quốc gia Hà Nội vì... hết tiền rồi. Thay vào đó, cô bạn học khóa bán hàng và marketing tại REACH - tổ chức phi lợi nhuận chuyên đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên khó khăn ở Việt Nam, để có thể đi làm sớm và support gia đình.
"Tuy nhiên, Lỳ vẫn không bao giờ "drop" ước mơ được bước chân vào giảng đường đại học", cô Nguyễn Thị Thanh Thùy - Phó hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Miền Tây, người đã đồng hành với Lỳ suốt nhiều năm qua - chia sẻ.
"Tôi nhớ mãi ánh mắt sáng rực của em khi nói về ước mơ có được học bổng Chắp cánh ước mơ RMIT – REACH và lời quyết tâm của em", cô Thủy kể.
"Một cô gái nhỏ bé người dân tộc thiểu số ở vùng cao Mù Cang Chải nhưng lại có ý chí "cứng" không tưởng, trái tim ấm áp, luôn tin vào bản thân và tìm mọi cơ hội để vươn lên, "level up" bản thân".
Cô Thùy tin rằng nếu ước mơ của Lỳ thành hiện thực, em sẽ là người mang đến sự thay đổi "bom tấn" và là idol chuẩn chỉnh cho bao thế hệ trẻ ở vùng cao này.
Nổi tiếng với những thửa ruộng bậc thang đẹp "mê hồn", Mù Cang Chải thu hút vô số du khách check-in mỗi năm. Nhìn ra tiềm năng "khủng" của quê hương, cô gái trẻ muốn mang kiến thức, kỹ năng và khả năng tiếng Anh "sương sương" mà mình sẽ có được khi học Cử nhân Quản trị Du lịch và Khách sạn tại RMIT Việt Nam về đóng góp cho quê hương thân yêu.
"Em muốn xây dựng một homestay và các tour du lịch gắn với văn hóa người H'mông, đồng thời mở lớp tiếng Anh cho học sinh nghèo và các chị phụ nữ đơn thân để họ có thêm cơ hội kiếm việc", Lỳ chia sẻ về kế hoạch tương lai. Tham vọng quá đi thôi!
Lần đầu "lên máy bay" vượt hơn 1.700 cây số vào TP. Hồ Chí Minh để nhập học ở Đại học RMIT, Lỳ vừa hồi hộp vừa háo hức với tương lai phía trước.
"Em tin rằng cố gắng sẽ được "trả công" xứng đáng. Một trong những motto mà em luôn nhắc bản thân là hãy cố gắng trở thành người tốt hơn chính mình của ngày hôm qua. Vậy nên, nếu mỗi ngày em đều cố gắng làm tốt hơn một chút, từ từ em sẽ đạt được mục tiêu mong muốn". Câu nói này đáng để note lại luôn!
Hiện tại Lỳ đang "cày" tiếng Anh để chuẩn bị học chính khóa vào năm sau. Fighting nha Lỳ ơi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn