Đoạn clip màn thoát thân ngoạn mục của cô gái Trung Quốc khỏi xe của nhóm bắt cóc đang làm dậy sóng MXH, khiến ai xem cũng phải thót tim!
Ngày 26/8, Thai PBS đã tung đoạn video từ camera giám sát trên đường phố, ghi lại khoảnh khắc cô gái Trung Quốc tự cứu mình thoát khỏi nhóm bắt cóc vào đêm 23/8. Và màn trốn thoát này xảy ra ngay khi chiếc xe vừa phóng qua chốt kiểm soát của cảnh sát tỉnh Kamphaeng Phet đó các bạn ơi!
Trong clip, lúc xe vẫn đang chạy, cửa sau bất ngờ bật mở. Người đàn ông ngồi cạnh dường như đang giằng co dữ dội với cô gái. Sau đó anh ta hất văng cô xuống đường, rồi xe tiếp tục phóng đi luôn. Tình huống căng đét!
Cô gái ngã xuống đường trong tình trạng hai tay vẫn bị trói chặt bằng dây thít. Cô vội chạy lên vỉa hè tìm người giúp đỡ. Theo lời khai với cảnh sát Thái Lan, cô đã dùng hết sức mình để mở cửa và nhảy khỏi xe đang chạy. Sau đó cô chạy đến một salon, gõ cửa cầu cứu và được người dân cùng cảnh sát đưa đến bệnh viện.
Dính bẫy của "hướng dẫn viên" giả
Theo lời kể của nạn nhân, cô đang trên hành trình du lịch đến Singapore và ghé Thái Lan. Sau khi đáp xuống sân bay, cô đặt phòng tại một khách sạn ở Bangkok và liên lạc qua điện thoại với một người tự xưng là hướng dẫn viên du lịch. Plot twist là cô chưa bao giờ gặp mặt người này, chỉ trao đổi qua phone thôi!
Ngày 23/8, một chiếc sedan đến khách sạn đón cô. Đi được một đoạn ngắn, xe dừng lại đón thêm ba người đàn ông nữa.
Lúc này cô mới ngộ ra mình bị lừa nên đã cố gắng chống cự và tìm cách trốn thoát.
Theo lời khai, bọn chúng đã lấy điện thoại của cô, trói hai tay bằng dây rút nhựa và dùng khuỷu tay đánh vào miệng khiến cô bị thương. Quá khủng khiếp!
Khi xe đến chốt kiểm soát ở Kamphaeng Phet, cô nhìn thấy cơ hội vàng nên hét lớn cầu cứu các sĩ quan. Tài xế lập tức đạp ga vượt chốt luôn. Trong lúc cảnh sát đuổi theo, cô đã dốc hết sức lực để mở cửa và tự mình nhảy khỏi xe đang chạy.
Ban đầu, thông tin cho rằng các nghi phạm đã đẩy cô xuống xe trên đường Ratchadamnoen, gần một cửa hàng kính mắt ở phường Nai Mueang. Nhưng trong lời khai sau đó, cô khẳng định chính mình đã mở cửa và tự thoát ra ngoài. Một nữ chiến sĩ thực thụ!
Cảnh sát bắn thủng lốp trong cuộc rượt đuổi gay cấn
Thượng tá cảnh sát Somkasem Charak, Trưởng Đồn cảnh sát Mueang Kamphaeng Phet, đã chỉ đạo lực lượng tuần tra truy đuổi và chặn chiếc sedan sau khi xe phóng qua chốt.
Cảnh sát phải nổ súng bắn thủng xe trước khi bắt được 4 người gồm: Somkiat (41 tuổi) và Kittiporn (24 tuổi). Hai nghi phạm khác là Suchat (41 tuổi) và Kittisak (22 tuổi) chạy thoát nhưng sau đó bị phát hiện đang lẩn trốn tại một ngôi chùa. Nghĩ sao mà trốn vào chùa vậy trời?
Trung tá cảnh sát Suwich Phit-on, Phó Trưởng Đồn cảnh sát Mueang Kamphaeng Phet và người phụ trách điều tra vụ án, cho biết cảnh sát đang thẩm vấn các nghi phạm để làm rõ liệu phía sau có một đường dây lớn hơn hay không.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan ngày 25/8 cho biết nữ công dân này đã được bố trí nơi ăn nghỉ, đồng thời phối hợp với cảnh sát Thái Lan trong quá trình điều tra về nghi vấn buôn người.
Sự việc gây chấn động dư luận, khiến nhiều người nhớ tới vụ nam diễn viên Trung Quốc Vương Tinh bị lừa từ Thái Lan tới Mae Sot và bị đưa sang Myanmar làm việc trong đường dây lừa đảo trực tuyến. May mắn là Vương Tinh sau đó được cảnh sát Thái Lan giải cứu ở Myanmar.
Nguồn: autopro.com.vn
Ngày 26/8, Thai PBS đã tung đoạn video từ camera giám sát trên đường phố, ghi lại khoảnh khắc cô gái Trung Quốc tự cứu mình thoát khỏi nhóm bắt cóc vào đêm 23/8. Và màn trốn thoát này xảy ra ngay khi chiếc xe vừa phóng qua chốt kiểm soát của cảnh sát tỉnh Kamphaeng Phet đó các bạn ơi!
Trong clip, lúc xe vẫn đang chạy, cửa sau bất ngờ bật mở. Người đàn ông ngồi cạnh dường như đang giằng co dữ dội với cô gái. Sau đó anh ta hất văng cô xuống đường, rồi xe tiếp tục phóng đi luôn. Tình huống căng đét!
Cô gái ngã xuống đường trong tình trạng hai tay vẫn bị trói chặt bằng dây thít. Cô vội chạy lên vỉa hè tìm người giúp đỡ. Theo lời khai với cảnh sát Thái Lan, cô đã dùng hết sức mình để mở cửa và nhảy khỏi xe đang chạy. Sau đó cô chạy đến một salon, gõ cửa cầu cứu và được người dân cùng cảnh sát đưa đến bệnh viện.
Dính bẫy của "hướng dẫn viên" giả
Theo lời kể của nạn nhân, cô đang trên hành trình du lịch đến Singapore và ghé Thái Lan. Sau khi đáp xuống sân bay, cô đặt phòng tại một khách sạn ở Bangkok và liên lạc qua điện thoại với một người tự xưng là hướng dẫn viên du lịch. Plot twist là cô chưa bao giờ gặp mặt người này, chỉ trao đổi qua phone thôi!
Ngày 23/8, một chiếc sedan đến khách sạn đón cô. Đi được một đoạn ngắn, xe dừng lại đón thêm ba người đàn ông nữa.
Lúc này cô mới ngộ ra mình bị lừa nên đã cố gắng chống cự và tìm cách trốn thoát.
Theo lời khai, bọn chúng đã lấy điện thoại của cô, trói hai tay bằng dây rút nhựa và dùng khuỷu tay đánh vào miệng khiến cô bị thương. Quá khủng khiếp!
Khi xe đến chốt kiểm soát ở Kamphaeng Phet, cô nhìn thấy cơ hội vàng nên hét lớn cầu cứu các sĩ quan. Tài xế lập tức đạp ga vượt chốt luôn. Trong lúc cảnh sát đuổi theo, cô đã dốc hết sức lực để mở cửa và tự mình nhảy khỏi xe đang chạy.
Ban đầu, thông tin cho rằng các nghi phạm đã đẩy cô xuống xe trên đường Ratchadamnoen, gần một cửa hàng kính mắt ở phường Nai Mueang. Nhưng trong lời khai sau đó, cô khẳng định chính mình đã mở cửa và tự thoát ra ngoài. Một nữ chiến sĩ thực thụ!
Cảnh sát bắn thủng lốp trong cuộc rượt đuổi gay cấn
Thượng tá cảnh sát Somkasem Charak, Trưởng Đồn cảnh sát Mueang Kamphaeng Phet, đã chỉ đạo lực lượng tuần tra truy đuổi và chặn chiếc sedan sau khi xe phóng qua chốt.
Cảnh sát phải nổ súng bắn thủng xe trước khi bắt được 4 người gồm: Somkiat (41 tuổi) và Kittiporn (24 tuổi). Hai nghi phạm khác là Suchat (41 tuổi) và Kittisak (22 tuổi) chạy thoát nhưng sau đó bị phát hiện đang lẩn trốn tại một ngôi chùa. Nghĩ sao mà trốn vào chùa vậy trời?
Trung tá cảnh sát Suwich Phit-on, Phó Trưởng Đồn cảnh sát Mueang Kamphaeng Phet và người phụ trách điều tra vụ án, cho biết cảnh sát đang thẩm vấn các nghi phạm để làm rõ liệu phía sau có một đường dây lớn hơn hay không.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan ngày 25/8 cho biết nữ công dân này đã được bố trí nơi ăn nghỉ, đồng thời phối hợp với cảnh sát Thái Lan trong quá trình điều tra về nghi vấn buôn người.
Sự việc gây chấn động dư luận, khiến nhiều người nhớ tới vụ nam diễn viên Trung Quốc Vương Tinh bị lừa từ Thái Lan tới Mae Sot và bị đưa sang Myanmar làm việc trong đường dây lừa đảo trực tuyến. May mắn là Vương Tinh sau đó được cảnh sát Thái Lan giải cứu ở Myanmar.
Nguồn: autopro.com.vn