Năm 2011, một chương trình truyền hình Hàn Quốc từng gây chấn động với câu chuyện của Bae Dal Mi - cô gái 20 tuổi có thói quen làm đẹp cực đoan: không tẩy trang suốt 2 năm trời!
Với Dal Mi, makeup không chỉ là việc tô vẽ trước khi ra ngoài. Cô duy trì lớp son phấn dày cộm trên mặt 24/7, kể cả khi ở nhà, ngủ hay ở bên người thân. Đỉnh cao là tối đi ngủ còn chồng thêm một lớp makeup nữa lên lớp cũ để sáng dậy vẫn "flawless"
Xuất hiện trên tvN, Dal Mi luôn makeup đậm tạo hình búp bê sống cùng mái tóc giả vàng óng. Cô thẳng thắn thừa nhận:
"Tôi muốn mình trông hoàn hảo mọi lúc. Tôi thậm chí còn ngủ với lớp trang điểm đó."
Thậm chí mẹ ruột cũng không được nhìn mặt mộc của con gái. Lo lắng cực độ, bà đã tìm đến chương trình với hy vọng các chuyên gia có thể giúp cô gái thoát khỏi nỗi ám ảnh này.
Dal Mi bắt đầu makeup từ 14 tuổi và nhanh chóng nghiện son phấn. Càng makeup nhiều, cô càng phụ thuộc vào nó để tự tin. Gương cầm tay trở thành đồ bất ly thân, đi đâu cũng phải mang theo để check và dặm lại makeup liên tục
Dù được khen xinh, cô vẫn không hài lòng với ngoại hình. Dal Mi từng tiết lộ muốn phẫu thuật thẩm mỹ ít nhất 10 vị trí trên mặt. Makeup dần không còn là sở thích mà thành lớp mặt nạ che giấu chính mình.
Sau nhiều lần thuyết phục, chương trình đưa Dal Mi đến gặp bác sĩ da liễu - lần đầu tiên sau 2 năm cô kiểm tra da nghiêm túc. Kết quả khiến ai cũng shocked!
Làn da của cô đã bị tàn phá nghiêm trọng: lão hóa, đầy mụn ẩn vì lỗ chân lông bít tắc hoàn toàn. Bác sĩ nhận định da của cô gái 20 tuổi đã tương đương người 40 tuổi luôn!
Sau khi được thuyết phục tẩy makeup, Dal Mi lần đầu nhìn mặt mộc của mình. Phản ứng đầu tiên:
"Thật kinh khủng! Người trong gương không phải là tôi."
Với sự hỗ trợ của các chuyên gia, Dal Mi dần thay đổi cách tiếp cận làm đẹp. Cô được hướng dẫn theo phong cách tự nhiên, tối giản hơn. Diện mạo mới khiến cô vui vẻ đón nhận, thậm chí sẵn sàng gỡ bỏ mái tóc giả vàng gắn bó bấy lâu.
Khi câu chuyện từ 2011 được chia sẻ lại trên mạng xã hội, cư dân mạng Việt bày tỏ sự ngạc nhiên và thương cảm:
"Nhìn mà thấy tội nghiệp cô ấy", "Làn da như vậy mà vẫn chịu được 2 năm thì cũng quá khỏe", hay "Mặt mộc vốn dĩ quá xinh rồi"...
Câu chuyện này là lời cảnh tỉnh cho những ai đang quá ám ảnh với ngoại hình. Makeup để tôn lên vẻ đẹp tự nhiên thì ok, nhưng đừng để nó biến thành gánh nặng tâm lý nhé các bạn ơi!
Nguồn: kenh14.vn