Cô gái ham nổi tiếng bị "nhiếp ảnh gia" lừa chụp ảnh nóng rồi tống tiền: Chuyện nghe mà tức á!

08e25c30f85499e1ae88.jpg


Nghe mấy câu "úp mở" kiểu "chị làm mẫu cho anh đi, tiền nhiều lắm, nổi tiếng luôn" là mấy cô gái đã gật đầu lia lịa đồng ý làm model chụp ảnh khỏa thân rồi đó

Nhưng plot twist đây này: khi có ảnh "nóng" trong tay rồi, gã mới lộ mặt thật là một tên lừa đảo chính hiệu! Liên tục spam tin nhắn đe dọa các "nạn nhân" phải chuyển tiền, không là sẽ "thả thính" mấy tấm ảnh này lên mạng.

Sợ mất mặt với gia đình, nhiều cô gái đành phải "nuốt hận" nghe theo yêu cầu của gã trong nước mắt

Bắt được rồi nè!

Mới đây thôi, Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng) đã bắt được tên Nguyễn Văn Minh (SN 1990, quê Quảng xá, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, đang trọ ở quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiêu trò của gã là lên Facebook "câu" mấy bạn nữ còn trẻ, sinh viên xa nhà đang cần tiền để cover cuộc sống.

Tại cơ quan điều tra, Minh đã "xả" hết - trong thời gian qua đã lừa nhiều cô gái nhẹ dạ cả tin, muốn nổi tiếng, muốn có tiền nhanh... để họ khỏa thân và diễn cảnh 18+ cho mình chụp ảnh.

Có ảnh "nóng" trong tay rồi, Minh dùng như "bảo bối" để tống tiền các nạn nhân. Đa số các bạn nữ đều sợ gia đình và bạn bè biết chuyện, ảnh hưởng danh dự nên phải ngậm đắng nghe theo Chính vì thế, nhiều vụ hắn đã làm trót lọt.

006c65b02168c30c9931.jpg


Thấy việc kiếm tiền "ez" quá nên Minh thường xuyên lên mạng xã hội để "hunting" tiếp. Nhưng mà không qua mặt được các anh Trinh sát và Điều tra viên công an quận Ngũ Hành Sơn đâu nhé!

Minh bị bắt quả tang đúng lúc đang nhận tiền của một nạn nhân trên đường Lê Văn Hiến. Với bằng chứng "không thể chối cãi", hắn đã phải "ăn thua đủ" thôi.

Theo một điều tra viên thụ lý vụ án, Minh trước đây từng học ở một trường Đại học ngoài công lập tại TP. Đà Nẵng.

Sau khi tốt nghiệp không kiếm được việc làm, hắn cùng người yêu thuê trọ ở quận Liên Chiểu và buôn bán điện thoại qua mạng. Nhưng thu nhập ít ỏi nên Minh nghĩ ra cách lừa đảo để kiếm tiền nhanh.

Để thực hiện kế hoạch đen tối này, hàng ngày Minh "lướt lướt" Facebook tìm những bạn nữ trẻ rồi giả vờ là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đang cần tìm người mẫu chụp hình cho công ty nước ngoài để quảng cáo sản phẩm hàng hiệu.

Dụng cụ của Minh chỉ là... chiếc điện thoại của người yêu có camera ổn. Khi các cô gái đã "dính bẫy", hắn đề nghị dùng chính phòng trọ của họ hoặc các nhà nghỉ để "chụp ảnh" cho tiện.

Ban đầu, hắn bảo các nạn nhân chỉ cần mặc đồ lót để làm mẫu cho thoải mái chụp các kiểu. Sau đó, Minh yêu cầu các cô gái khỏa thân hoàn toàn hoặc "solo show" những cảnh 18+ cho bộ ảnh thêm phần "thật".

Để tránh bị phát hiện và qua mặt người yêu, sau mỗi "bộ ảnh nóng", gã đều lưu vào chỗ kín rồi xóa toàn bộ ảnh trong thẻ nhớ điện thoại.

Chính vì vậy, dù đã thực hiện nhiều "phi vụ" nhưng chủ nhân chiếc điện thoại chính là người yêu của Minh vẫn... không hề hay biết gì

Coi chừng sập bẫy nha các bạn ơi!

8a5054e214be4f4e392f.jpg


Với tài ăn nói cộng với việc "flex" quá đà, Nguyễn Văn Minh đã "câu" được không ít cô gái vào "cuộc chơi" này.

Những cô gái nhẹ dạ, muốn nổi tiếng và kiếm tiền nhanh này đã phải rơi vào cảnh "tiền mất tật mang" và luôn sống trong trạng thái lo âu vì sợ "cảnh nóng" bị leak lên internet hoặc đến tai gia đình, người thân...

Phóng viên đã liên hệ với cô gái Nguyễn Thị Thu Hồng* (SN 1993, quê ở Hòa Vang, TP. Đà Nẵng), một trong những nạn nhân của Minh để hiểu rõ hơn về thủ đoạn lừa đảo của gã "nhiếp ảnh gia" này.

Sau nhiều lần thuyết phục, Hồng mới chấp nhận gặp mặt. Trong sự dè dặt, Hồng kể: "Hắn bảo rằng vì chụp ảnh để làm mẫu bán sản phẩm áo quần cho công ty nước ngoài nên không cần đòi hỏi cao lắm và em có thể làm mẫu được.

Lúc đầu em cũng chỉ hỏi chơi thế thôi chứ không có ý định gì cả. Nhưng nghe hắn khuyên, chuyện này không mất nhiều thời gian, lại được trả thù lao hậu hĩnh nên em cũng bắt đầu có hứng thú.

Hắn còn bảo, nếu em sợ thì hắn sẽ tới phòng trọ của em chụp để em yên tâm hơn. Em thấy mình không mất gì lại có được tiền công nên đồng ý và cho hắn địa chỉ phòng trọ mình, hẹn 3 ngày sau tới chụp ảnh".

Theo đúng lời hẹn, 3 ngày sau Minh tìm đến phòng trọ của Hồng. Tới nơi, hắn bảo Hồng đóng cửa phòng để không ai làm phiền rồi yêu cầu cô cởi hết áo quần chỉ mặc đồ lót để hắn chụp ảnh.

"Lúc đầu em thấy ngại lắm nhưng hắn nói rằng bây giờ là ban ngày, người bên ngoài rất đông nên đừng sợ gì cả. Chỉ mất chừng 15 phút là xong thôi. Sau khi em làm theo lời hắn thì hắn lấy điện thoại ra và chỉ em các tư thế để chụp ảnh.

Chụp được vài kiểu thì hắn kêu em cởi hết đồ lót để chụp ảnh khỏa thân. Tới lúc này em không chịu nhưng hắn vẫn tiến tới bắt em cởi rồi bắt đầu có những hành động biến thái.

Chỉ khi em bảo, nếu hắn còn tiếp tục như thế em sẽ hét toáng lên thì hắn mới chịu dừng lại. Rồi em hỏi hắn sao không trả thù lao thì hắn lấy lý do không hoàn thành được bộ ảnh trọn vẹn nên không trả tiền công rồi bỏ ra về", Hồng kể lại với giọng đắng cay.

Sau một thời gian "mất tích" thì 10 ngày sau, Minh nhắn tin cho Hồng với nội dung: "Nếu không muốn những ảnh đẹp của cô lên mạng thì cô hãy đưa cho tôi 1 triệu đồng".

Đến 12h15 ngày 2/1, Hồng hẹn Minh đến quán cà phê Luxury (Phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để đưa 1 triệu đồng và nhận lại những tấm ảnh của mình.

Trong lúc Hồng và Minh đang "giao dịch" thì các Trinh sát và Điều tra viên Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Ngũ Hành Sơn ập đến bắt quả tang luôn!

"Chỉ vì những lời dụ dỗ của hắn trên mạng mà em đã mù quáng tin theo để phải hứng chịu hậu quả như thế.

Mong các anh giữ bí mật chuyện này cho em vì em còn có gia đình, bạn bè nữa. Nếu họ biết chuyện thì em không biết phải đối mặt như thế nào nữa.

Đây cũng là một bài học đắt giá cho sự ngây thơ tin người quá mức của em cũng như những cô gái khác đã mắc lừa hắn", Hồng tâm sự.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top