Gen Z Hà thành lên ngôi Hoa khôi! Trần Minh Châu - sinh năm 2003, đang là sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia vừa chính thức "cầm cup" ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa khôi Nhan sắc Việt Nam 2025. Với visual xinh xắn cùng chiều cao ưng ý, cô nàng đã "đánh bại" không biết bao nhiêu đối thủ mạnh. Phương châm sống của Minh Châu? "Thành công không tự nhiên đến mà xuất phát từ những nỗ lực của bản thân" - nghe mà muốn lưu ngay vào note!
Đêm chung kết diễn ra với Top 15 thí sinh "chiến" qua 3 phần thi: trang phục thể thao, áo dài và dạ hội. Và cái tên được xướng lên cho ngôi vị Hoa khôi Nhan sắc Việt Nam 2025 chính là người đẹp Trần Minh Châu!
Nhưng không phải journey nào cũng thuận buồm xuôi gió nha! Hành trình "chạm tay vào vương miện" của Minh Châu từng đầy chông gai đấy. Cô chia sẻ: "Trước đây, mình còn khá rụt rè vì mình nghĩ để trở thành một hoa khôi phải sở hữu nhiều yếu tố, mà mình còn thiếu sót nhiều nên dù đã thử sức với cuộc thi ở trường nhưng chưa đạt kết quả mong muốn. Mình đã từng muốn bỏ cuộc song nhận được sự thôi thúc và ủng hộ từ bạn bè, mình có thêm quyết tâm tham gia cuộc thi Hoa khôi Nhan sắc Việt Nam 2025 với mong muốn bước ra khỏi vùng an toàn."
Đến với cuộc thi, Minh Châu thấy đây là cơ hội vàng để giao lưu, học hỏi từ các bạn đồng hành và các senior kỳ cựu trong nghề. Khi nghe tên mình được gọi cho ngôi vị Hoa khôi, cô nàng vừa bất ngờ vừa hạnh phúc lắm luôn!
Đằng sau những thành công rực rỡ là cả một quá trình vất vả không tưởng Lịch trình dày đặc, tập luyện miệt mài, đặc biệt là những vết xước trên chân do vấp ngã khi tập catwalk - đau mà nghĩ thôi!
Minh Châu tâm sự: "Đây là một hành trình của sự nỗ lực, sự quyết tâm mà mình đã đạt được mục tiêu. Trước hôm diễn ra casting trực tiếp, mình đã rất đắn đo vì sợ bản thân không làm được nhưng sau đó, mình đã được động viên để tham gia và mình đã đến casting. Sau khi trúng casting, mình được training catwalk và vì chưa quen với đôi giày 18cm, mình đã ngã ngay trên sân khấu, bị trẹo chân. Kể cả trước khi lên thi, mình cũng vậy, khiến mình hơi lo lắng. Mình cũng đã từng ghi ra rất nhiều động tác hay kỹ năng mình cần làm khi lên sân khấu và mình cũng từng bật khóc ngay sau khi phần trình diễn kết thúc". Nhưng chính những lần vấp ngã đó lại khiến Minh Châu càng thêm quyết tâm để chinh phục ngôi vị cao nhất!
Sau cuộc thi, Minh Châu vẫn đều đặn đồng hành cùng các sự kiện, làm content creator trên TikTok, làm mẫu ảnh và vẫn phải balance giữa học tập với công việc cá nhân - đúng chuẩn "all-rounder" luôn!
Minh Châu nhắn nhủ: "Sau cuộc thi, mình nhận thấy bản thân mình vừa đảm nhiệm sứ mệnh của một Hoa khôi Nhan sắc Việt Nam 2025 và cũng hoàn thành công việc học tập. Mình muốn lan tỏa thông điệp đến các bạn trẻ, nhất là đối với các bạn nữ luôn tự tin vào chính mình vì các bạn luôn đẹp nhất theo cách riêng."
Quá inspiring luôn ấy!
Nguồn: svvn.tienphong.vn