Cô gái Hà Nội cắm hoa sữa trong văn phòng, đồng nghiệp "sốc tận óc" phải đeo khẩu trang gấp

Chang991735

New member
Chị Trần Thị Anh Thư (30 tuổi, Hà Nội) - một nữ điều dưỡng đang làm dậy sóng mạng xã hội với màn "đi ngược số đông" cực mạnh: cắm hoa sữa ngay trong phòng hành chính!

Ai cũng biết hoa sữa thơm đến mức "slay" luôn, nhưng chỉ đẹp khi thoảng nhẹ trong gió thu Hà Nội thôi chứ đem vào không gian kín thì... chuyện khác hẳn nha!

789f326c1b5ad141c180.jpg


98d387fdc18161d8c351.jpg


Theo lời chị Thư kể lại, trước cửa cơ quan đang rợp hoa sữa, nhiều cành vươn vào tận phòng làm việc khiến team văn phòng "váng đầu" liên tục, đòi phải chặt bớt cho đỡ "nhiễu não" để làm việc. Là một tín đồ của nghệ thuật cắm hoa, thấy những cành hoa bị chặt xuống, chị nảy ra ý tưởng "bá đạo": cắm luôn một bình xịn sò mang xuống phòng hành chính "để mọi người tận hưởng mùa thu một cách trọn vẹn hơn"

bd62655c88dcc18dd3af.jpg


09fd5e1b258d5c0236f2.jpg


Và rồi drama bắt đầu! Khi bình hoa sữa xuất hiện, phản ứng của hội đồng nghiệp đa dạng vô cùng luôn á. Người thì bật cười vì thấy quá "dị", người thì "chạy mất dép" vì không chịu nổi mùi hương "khủng bố" quá mạnh, kêu bị "sang chấn tâm lý" luôn rồi Nhưng cũng có người tuy "váng đầu" vẫn cố check-in vì... quá độc đáo!

64fddf96392ad84e21f2.jpg


"Sau khi mình cắm bình hoa sữa ở cơ quan thì mọi người chia làm hai phe, một nửa hào hứng check-in cùng bình hoa, một nửa đeo khẩu trang kín mít, giục chụp nhanh lên để mang nó ra khỏi cơ quan. Sau 30 phút thì mình mang bình hoa sữa sang quán cà phê bên cạnh, không ngờ khách đến quán hào hứng check in cùng bình hoa, có người chạy vội đi mua gói cốm để đón thu cùng hoa sữa", chị Thư chia sẻ.

bec78167f38321f041b8.jpg


abc004774b6f7c360ba7.jpg


Post lên mạng xã hội, bình hoa sữa của chị Thư "viral" ngay tức khắc với hàng nghìn like, comment và share. Dân mạng chia phe rõ ràng luôn nè:

Team "mê mẩn": "Ý tưởng hay ạ, không ngờ có người cùng sở thích với mình"; "Thực sự là rất thơm, nhưng không phải ai cũng chịu được đâu"...

Team "sợ xanh mặt": "Hít online thôi mình đã thở hổn hển rùi, mình yêu mùa thu Hà Nội nhưng không thể yêu nỗi cái mùi hoa này"; "Ôi bức ảnh làm mình không thở nổi vì nôn nao"; "Nhìn ảnh thôi cũng thấy rối loạn tiền đình rồi"...

dc63049eab86a63ab4c5.jpg




Thật ra thì hoa sữa đã trở thành biểu tượng lãng mạn của mùa thu Hà Nội từ lâu rồi, gắn với bao hoài niệm và kỷ niệm đẹp. Nhiều người thấy tim đập thình thịch mỗi khi hương hoa thoảng trong gió cuối thu, nhưng những ai sống gần cây hoa sữa lại coi đó là "ác mộng", khiến họ đau đầu, choáng váng, mệt mỏi cả người

Mỗi mùa hoa sữa về là mạng xã hội lại "chiến" nhau om sòm: một phe thơ thẩn lãng mạn với hoa sữa, một phe ước ao "sau một đêm thức dậy toàn bộ cây sữa đang nở hoa gần nhà mình biến mất hoàn toàn"

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top