Kem2k79803
New member
"Đêm qua cả xóm, mà chắc là cả khu này xem chung kết Hoa hậu Việt Nam luôn. Thấy Thủy vào top 5 là mọi người gần như nín thở, hồi hộp muốn xỉu nha. Lúc ban tổ chức đọc tên Thủy đăng quang, cả xóm hét rộ lên, còn hơn cả xem World Cup nữa..." - chị Nguyễn Thị Duyên Lý kể lại.
Con xóm nhỏ trên đường Đồng Kè (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), nơi gia đình tân HHVN sinh sống sáng nay (24/12) náo nhiệt với câu chuyện đăng quang của Thanh Thủy. Ai cũng mừng rớt nước mắt xen lẫn tự hào khi khu dân cư mình có thiếu nữ vừa chiến thắng trong cuộc thi sắc đẹp đình đám nhất nhì Việt Nam
Clip: Thanh Trần.
Chị Nguyễn Thị Duyên Lý (tổ 46) từ sáng sớm đã sang nhà tân hoa hậu, dù cả gia đình cô đã vào TP. HCM để dự chung kết rồi. Chị nói cảm xúc từ tối qua đến giờ vẫn còn nguyên vẹn nên cứ mở đi mở lại clip lúc Thủy đội vương miện để ngắm. "Lúc Ban tổ chức đọc tên Thủy, cả xóm hét rộ lên, còn hơn cả xem World Cup nữa. Trời ơi sung sướng không thể nào tả được. Ai ngờ đâu con bé giản dị, dễ thương lại về nhất", chị bộc bạch.
Người thân, hàng xóm mở lại clip Thủy lúc đăng quang vì từ tối qua (23/12) đến giờ cảm xúc vẫn vẹn nguyên.
Cùng chung nhìn nhận như chị Lý, những cô gái tuổi đôi mươi sống quanh nhà tân hoa hậu cũng đánh giá cao Thanh Thủy lắm. Dù có ngoại hình nổi trội, từng giành giải Nhất trong cuộc thi thanh lịch ở trường ĐH và giải Nhì cấp thành phố nhưng Thủy rất giản dị, hòa đồng chứ không "chanh sả" tí nào
Ngô Thị Nhi (25 tuổi), 7 năm thuê trọ bên nhà Thanh Thủy và cũng là người bạn cận kề nhận xét Thủy điềm đạm, giản dị vô cùng. Cô rất thích thể thao, nhất là cầu lông và chạy bộ.
Trước đây hai người thường chạy bộ với nhau, hàn huyên tâm sự thân thiết lắm. "Vì mình tiếp xúc với Thủy hàng ngày, Thủy lúc nào cũng đơn giản, không son phấn chưng diện nên lúc thấy Thủy trên sân khấu mình hơi choáng luôn. Thủy trang điểm vào xinh đẹp, lộng lẫy quá chừng, khuôn mặt vẫn toát lên sự hiền hậu. Thật vui mừng khi Thủy đã chiến thắng", Nhi chia sẻ.
Cùng nhau ngắm lại hành trình lớn lên của tân hoa hậu.
Nghe tin Thủy trở thành HHVN, bà Huỳnh Thị Ba (70 tuổi) cũng sang nhà Thủy từ sớm, dù biết cô không có mặt. Trong mắt bà, Thủy là cô bé cực kỳ ngoan, lễ phép. Từ khi Thủy vào ĐH, bà ít thấy Thủy thường xuyên hơn vì cô đi học hàng ngày, song lần gặp nào Thủy cũng chào hỏi, dạ thưa, biết trên biết dưới cực ngoan.
Còn ông Hứa Công Dương, làm tổ trưởng tổ dân phố hơn 20 năm, biết rõ về gia đình Thủy. Ông bảo bố mẹ tân hoa hậu Thanh Thủy sống chan hòa với mọi người. Đặc biệt giành lời khen cho bố, trước đây gia cảnh cũng khó khăn nhưng học rất giỏi. Riêng Thủy là cô bé hiền lành, biết kính trên nhường dưới, trước nay chưa từng nghe điều tiếng xôn xao gì.
Ông ấn tượng nhất mỗi lần đi quyên góp hỗ trợ các hoạt động, giúp đỡ người khó khăn, Thủy là người vận động cả gia đình cùng chung tay. "Hôm trước thấy cháu vào chung kết, tôi đã mừng lắm rồi. Dễ gì lọt vào một đấu trường cam go như thế. Không ngờ cháu giành được cả vương miện. Thật sự rất ngưỡng mộ và tự hào. Mong rằng cháu vững vàng trong những ngày tháng tiếp theo", ông gửi gắm.
Trong mắt các cụ già, Thủy là cô bé ngoan hiền, lễ phép, học giỏi.
Thủy còn được người thân, hàng xóm nể phục vì thành tích học tập đỉnh của chóp
Cô là một trong 36 sinh viên có cơ hội được trao đổi sinh viên ở Ubon Ratchathani University, Thái Lan. Người đẹp giao tiếp trôi chảy tiếng Anh, tiếng Hàn và có một số tài lẻ như hát, múa, gấp Origami và chơi cầu lông, bơi lội nữa nha.
Nguồn: soha.vn