KemKute5432
New member
Từng tự ti đến mức không dám bước ra khỏi nhà, Shannon Smith đã tìm ra cách "hack" giảm cân siêu đỉnh: thay đổi thực đơn nhưng vẫn ăn được món mình thích, không phải đến gym mà vẫn thành công rực rỡ!
Shannon Smith (22 tuổi, đến từ Doncaster, phía Nam Yorkshire, Anh) - một nhân viên văn thư từng bị mọi người gọi là "tròn như quả bóng". Lý do thì... cũng dễ hiểu thôi, sau khi sinh con đầu lòng, chị em mình đã "thả ga" với 3 đĩa cơm cà ri cùng hàng núi bánh kebabs mỗi tuần luôn ấy chứ!
Shannon khi còn nặng hơn 120kg (trái) và món cơm cà ri "tội lỗi" mà cô yêu thích (phải)
Chuyện là trước khi sinh, bác sĩ dự đoán Shannon sẽ sinh vào tháng 8/2017. Nhưng plot twist đến tuần thứ 27, cô phải nhập viện cấp cứu để sinh non vì bé trong bụng giảm động. Con của Shannon chào đời chỉ với 0.68kg và phải nằm viện tận 2 tháng luôn!
Sau đó, cân nặng của Shannon tăng vùn vụt không phanh được, chớp mắt đã vượt mốc 102kg, size áo từ 16 bay luôn lên 20.
"Lúc đó mình như quả bóng thật sự, tự ti đến mức không muốn ra khỏi nhà, đi siêu thị cũng ngại vì sợ người ta nhìn", Shannon tâm sự.
"Mình cứ nghĩ mọi người đang bàn tán, nói xấu mình sau lưng. Mình còn không dám chụp ảnh với con trai khi nó còn nhỏ vì không muốn ai biết mình béo đến mức nào".
Nhưng rồi khoảnh khắc bừng tỉnh đã đến! Khi chuẩn bị cho tiệc Giáng sinh, Shannon dậy sớm đi shopping và phát hiện một bộ đồ siêu xinh. Nhưng mà... ngay cả size 20 - size lớn nhất - cũng không vừa! Đau đớn ghê!
Shannon trước và sau khi giảm cân - khác biệt như hai người luôn!
Từ đó, Shannon quyết tâm "lột xác"! Nhưng cô không đến phòng tập đâu nhé, vì trước đó đã cố tập cực khổ ở nhà mà chẳng thấy kết quả gì, mồ hôi chảy ròng ròng mà cân vẫn y chang.
Nguồn: kenh14.vn