Cô gái giả báo bị cưỡng hiếp chỉ để test tốc độ phản ứng của cảnh sát và cái kết đắng

76d83a045dab7fb2e7e8.jpg


Sắp đi date với crush quen qua mạng, cô nàng này đã nghĩ ra một "chiêu" chuẩn bị backup plan khá là... khó đỡ đây

Vào ngày 6/4 vừa rồi, công an ở thị xã Thiết Lị, Hắc Long Giang, Trung Quốc bỗng dưng nhận được cuộc gọi siêu gấp từ một cô gái. Nghe giọng bên kia máy thì thấy cô ấy đang hoảng loạn, lo lắng và sợ hãi vô cùng, kêu cứu là có người định cưỡng hiếp mình.

Cảnh sát ngay lập tức hỏi han địa chỉ cụ thể, tầng mấy để còn chạy đến cứu nguy. Thế nhưng, lúc sắp kết thúc cuộc gọi, cô gái chỉ kịp hét lên một tiếng rồi tắt máy luôn. Cảnh sát lúc này chỉ biết khu chung cư chứ không rõ số tầng, đành phải đu đưa từng toà nhà một để tìm kiếm.

634baff223a30b8c35e9.png


Sau một hồi lùng sục mà vẫn không thấy tăm hơi gì, cô gái "nạn nhân" kia đã tự gọi lại và thông báo rằng actually không có chuyện gì xảy ra đâu, cô chỉ mới cãi nhau với bạn trai nên giả vờ gọi cảnh sát thôi.

Nghe xong cảnh sát vẫn không yên tâm, lo là cô bị ép buộc phải nói như vậy, nên vẫn cố điều tra thêm. Cuối cùng thì cô gái mới chịu khai thật: hoá ra là cô chuẩn bị đi gặp một anh chàng quen qua mạng. Vì sợ có chuyện gì không hay xảy ra, cô quyết định... test thử xem cảnh sát có phản ứng nhanh không nếu cô gọi cầu cứu ‍♀️

Kết quả là cô gái ở Hắc Long Giang này đã bị xử phạt vì hành vi báo giả án. Tưởng là thông minh hoá ra là tự bẻ gãy chân mình luôn rồi

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top