Cô gái Gen Z mạnh mẽ chinh phục hành trình xuyên Việt bằng xe máy

dc8e1ff53b5346b0edbf.webp


Nguyễn Thị Lành hiện đang là sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một. Nhìn bên ngoài thì xinh xắn, nhẹ nhàng lắm, nhưng thật ra bên trong lại là một con người cực kỳ mạnh mẽ và cá tính đấy! Ở tuổi 21, bạn nữ này đã từng có chuyến phượt dài hơn một tháng bằng xe máy, đi khắp Việt Nam luôn á

Mình là Nguyễn Thị Lành (sinh năm 2001), quê ở Gia Lai. Hiện tại đang học ngành Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Thủ Dầu Một. Bên cạnh việc học hành, mình còn làm KOL, chụp ảnh lookbook, làm model và PG sự kiện nữa nè!

be75ae6c51fb718c8cb3.jpg


Mọi người hay khen mình có ngoại hình dễ thương, nhẹ nhàng. Nhưng thực ra tính cách của mình lại khá strong, cá tính và thuộc tuýp dám nghĩ dám làm luôn. Mình thích các môn thể thao như bóng chuyền, điền kinh, bơi lội,... Đều là những môn giúp rèn luyện cả tinh thần lẫn thể chất. Và đỉnh cao nhất là mình từng có chuyến phượt khắp Việt Nam bằng xe máy, kéo dài hơn một tháng trời đó!

441924885626db993478.jpg


9e3bb869b1d50317c709.jpg


Với một cô gái trẻ như mình, chưa có nhiều kinh nghiệm đi phượt đường dài, có thể nói đây là chuyến đi khá mạo hiểm. Nhưng mà vì mình thuộc tuýp dám nghĩ dám làm, lại muốn đi tìm bản thân, muốn trải nghiệm và ngắm những cung đường đẹp của Việt Nam, nên mình đã quyết định xách ba lô lên và đi thôi! Chuyến đi đó cho mình siêu nhiều kỷ niệm luôn. Có lúc hết sạch tiền, có lúc phải ngủ ngoài đường, hay phải vượt qua nhiều con đèo nguy hiểm,... Nhưng tất cả những thứ đó chưa bao giờ khiến mình cảm thấy sợ hãi hay nghĩ rằng mình không làm được. Bản thân mình luôn coi nhẹ mọi việc, nên có lẽ đó cũng là lý do vì sao mình có thể vượt qua mọi khó khăn mà không hề thấy sợ

47670ebe3319d26ba6d9.jpg


39e5d1088d8fd74a7d84.jpg


f2cc2aa849118acc6e0c.jpg


Trải qua hơn một tháng với những cung đường khác nhau từ Nam ra Bắc, mình nhận ra rằng Việt Nam mình có rất nhiều cảnh đẹp mà nếu không tự mình đi sẽ không thể cảm nhận được vẻ đẹp hùng vĩ đó. Trong số đó, mình thích nhất là cung đường ở Hà Giang. Mặc dù đây là cung đường hơi khó đi, đường đèo ngoằn ngoèo nhiều khúc, nhưng đó là một cung đường rất đẹp, khác hẳn với những con đường mình từng đi qua. Không những vậy, con người ở đây ai cũng siêu dễ thương, gần gũi, mang lại cho mình cảm giác rất đặc biệt. Và mình đã làm được, mình đã hoàn thành chuyến đi hàng ngàn cây số một cách tuyệt vời! ✨

Vì vậy, qua đây mình muốn nhắn nhủ với mọi người rằng: "Chúng ta còn trẻ, còn sức khỏe, hãy đi những nơi bạn muốn đi. Đừng sợ gì cả!"

b9631856fa2fb1ed7bc2.jpg




Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top