Nguyễn Bảo Vân sinh năm 2004, hiện đang là sinh viên năm ba ngành Truyền thông đại chúng tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Từng bị gia đình phản đối khi bất ngờ "đổi hướng" sau 7 năm gắn bó với Nhạc viện, nhưng cô nàng vẫn kiên định chinh phục ước mơ và đạt được những thành tích đáng ngưỡng mộ
"Sống không dũng cảm thì uổng phí thanh xuân"
Từ lớp 6 đến lớp 12, Bảo Vân đã "cày" song song văn hóa ở trường phổ thông và chuyên ngành Guitar tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Thời gian đó, cô bạn tích cực tham gia nhiều chương trình âm nhạc đình đám như Hòa Ca 2020, Chương trình giao thừa VTV Mùa đoàn tụ 2021...
Khi được hỏi tại sao lại "tạm gác" con đường nghệ thuật, Bảo Vân tâm sự: "Mình học nhiều và kiểu 'mỗi thứ biết một tí' nên thời điểm đó chưa có định hướng rõ ràng cho tương lai. Hơn nữa việc theo đuổi con đường nghệ thuật cũng không hề ez. Đến cuối lớp 11, mình phát hiện ra niềm yêu thích với việc viết lách, nên đã tìm hiểu về Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ở đây có nhiều hoạt động xuyên suốt trong năm, môi trường năng động giúp mình vừa phát triển đam mê nghệ thuật, vừa theo đuổi viết lách"
Câu nói "Sống không dũng cảm, uổng phí thanh xuân" đã thôi thúc Bảo Vân không ngừng phấn đấu. Năm 2022, sau khi tốt nghiệp Trung cấp 7 năm chuyên ngành Guitar, cô trở thành Thủ khoa đầu vào của Viện Báo chí (Viện Báo chí và Truyền thông cũ) Học viện Báo chí và Tuyên Truyền. Xịn xò quá đi mất thôi!
Hiện tại, Bảo Vân đang là Trưởng Ban mạng của CLB truyền thông ACC và đã tham gia vô vàn sự kiện lớn nhỏ tại học viện. "Mình không thấy khó khăn gì quá lớn vì mình dễ thích nghi. Ngoài việc hơi tiếc vì không thể tiếp tục gắn bó với nơi học suốt 7 năm, mình vẫn thấy môi trường năng động và sôi nổi ở AJC rất phù hợp với sự phát triển của bản thân" - cô bạn bày tỏ.
Tự tin sải cánh trong môi trường mới
Dù bận rộn với công việc và học tập, Bảo Vân vẫn giữ vững phong độ khi liên tục giành được Học bổng Xuất sắc của 3 trong 4 kỳ tại Học viện. "Mình luôn 'chạy' tối đa công suất để đạt mục tiêu đã đề ra. Nhờ đó mà không chỉ tự tin hơn, mà còn chứng minh cho mọi người xung quanh thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn", Bảo Vân hạnh phúc chia sẻ
"Trước đây, viết lách là sở thích, còn âm nhạc là đam mê. Giờ thì ngược lại". Tuy không còn theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, Bảo Vân vẫn tiếp tục chinh phục các sân khấu âm nhạc lớn nhỏ trên thánh đường học viện bằng cách tham gia Đội Hát của Đội Văn nghệ xung kích. "Mình thấy chạy theo đam mê mới không có nghĩa phải từ bỏ những gì đã có, mà chỉ đơn giản là biến những giấc mơ dang dở thành thứ nhẹ nhàng hơn. Âm nhạc chưa từng rời khỏi cuộc sống mình, chỉ là nó không còn là thứ quan trọng nhất thôi"
Để truyền động lực cho những bạn sinh viên còn đang mông lung, sợ hãi, chưa dám thay đổi bản thân, Bảo Vân nhắn nhủ: "Lúc mình quyết định không tiếp tục theo âm nhạc chuyên nghiệp thì ai cũng shocked, vì mình đã gắn bó và trưởng thành cùng nó. Thế nhưng bây giờ, khi theo đuổi một lĩnh vực hoàn toàn mới, mình lại có thêm nhiều niềm vui mới, động lực mới và vẫn đang làm khá tốt. Mình nghĩ tuổi trẻ nếu không dám thử thách, không dám tìm kiếm đam mê, không dám tự tin thay đổi vì sợ thất bại thì phí hoài, bởi vì được phép vấp ngã và đứng lên là đặc quyền của tuổi trẻ mà. Vậy nên nếu các bạn có đam mê thì hãy cứ theo đuổi nó hết mình, hãy thử thách bản thân ở nhiều lĩnh vực mới để tìm ra lối đi cho riêng mình nhé!"
Nguồn: svvn.tienphong.vn