Ngô Nguyễn Bảo Ngọc (22 tuổi) - cựu sinh viên Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại K58, trường Đại học Ngoại thương đang khiến nhiều bạn trẻ phải "ngước nhìn" khi giành được học bổng toàn phần thạc sĩ tại Đại học Maastricht, Hà Lan. Ngôi trường xịn xò này nằm trong top 10 Đại học nghiên cứu Hà Lan và xếp hạng 13 toàn thế giới luôn nha!
Học bổng mà Bảo Ngọc "chốt đơn" được là Maastricht University NL – High Potential dành cho sinh viên ngoài khối EU, trị giá 30,000 euros (tầm 800 triệu VNĐ ấy!) bao gồm luôn học phí, sinh hoạt phí hàng tháng, bảo hiểm và phí làm visa. Điểm đặc biệt là học bổng này có tỉ lệ đỗ chỉ... 2% thôi! Nghe con số này mà thấy áp lực rồi đúng không nè?
Với tỉ lệ đỗ "khó nhằn" như vậy, có thể thấy Bảo Ngọc đã phải nỗ lực và cố gắng thế nào để giành được tấm vé vàng này. Chia sẻ lại cảm xúc khi biết tin vui, Ngọc bồi hồi: "Mình cảm thấy tin tưởng hơn vào năng lực và những quyết định của bản thân hơn. Với mình, học bổng phần nào minh chứng rằng mình đã đi đúng hướng, chọn đúng môi trường, và nỗ lực của mình đã được nhìn nhận và đền đáp."
Cô nàng còn tâm sự thêm, học bổng giúp Ngọc an tâm và vững vàng hơn nhiều vì biết rằng mơ ước du học sẽ không trở thành gánh nặng tài chính cho gia đình. Không phải lo về tiền bạc cũng là động lực giúp nữ sinh có thể tập trung vào việc học và thoải mái trải nghiệm hơn. Chill phết đúng không!
Điều khiến Ngọc ấn tượng nhất chính là phương pháp giáo dục độc đáo của Đại học Maastricht - "Problem-based learning" (học qua giải quyết vấn đề). Môi trường này đòi hỏi sự chủ động và năng lực tự học cực cao. Bảo Ngọc cho biết, tuy thời gian lên lớp không nhiều (khoảng 8 giờ/tuần), nhưng để chuẩn bị cho mỗi buổi học, sinh viên cần rất nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu và làm bài tập.
Khi lên lớp, giảng viên sẽ không giảng lại những kiến thức có sẵn trong tài liệu, mà sẽ hướng dẫn sinh viên thảo luận, tranh luận và chữa bài để hiểu sâu hơn. Nghe có vẻ "hardcore" nhỉ?
Nếu không có tâm thế chủ động và khả năng quản lý thời gian để chuẩn bị đầy đủ bài trước khi tới lớp, sinh viên có thể sẽ bị "ngợp" trước khối lượng thông tin và khó tham gia vào các cuộc thảo luận. Real talk luôn đó!
Hơn nữa, học bổng toàn phần thạc sĩ đã mang đến cho Ngọc cơ hội phát triển năng lực làm việc và tạo dựng mối quan hệ trong môi trường đa văn hóa. Bảo Ngọc nói: "Cộng đồng sinh viên tại Maastricht khá đa dạng, ngoài sinh viên trong khối EU còn có người đến từ Ai Cập, Cambodia, Somalia, Nga, v.v. Mình đã học được rất nhiều về tác phong làm việc và những quy tắc ứng xử của những quốc gia khác nhau, và trở nên tự tin hơn nhiều trong giao tiếp thường ngày lẫn công việc."
Trong hành trình chinh phục học bổng của mình, nữ sinh may mắn nhận được sự ủng hộ và thấu hiểu của gia đình, nguồn cảm hứng, sự động viên, dẫn dắt của thầy cô và mentor cũng như sự đồng hành của bạn bè. Family & friends support là quan trọng nhất mà!
Đặc biệt, Ngọc nhấn mạnh về việc đặt ra mục tiêu sớm và có tiêu chí lựa chọn ngành học, trường, điểm đến rõ ràng cũng giúp cô nàng lên kế hoạch cụ thể và dễ dàng hơn.
Bảo Ngọc cho hay, bản thân đã đọc và nghiên cứu rất kỹ chương trình thạc sĩ của các trường khác nhau để có thể so sánh chúng dựa trên nhiều tiêu chí như: nội dung kiến thức, mạng lưới cựu sinh viên,... và chọn ra chương trình học sẽ giúp bản thân phát triển tốt nhất. Phần lớn các thông tin này đều được đăng công khai trên website các trường đại học, không khó tìm kiếm, nên Ngọc dành nhiều thời gian tìm tòi và tận dụng. Tips hay đây rồi các bạn ơi!
Song song với đó, Bảo Ngọc không ngần ngại chia sẻ về thử thách đến từ việc quản lý thời gian. Được biết, thời gian nữ sinh chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ xin học bổng trùng với giai đoạn cuối của chương trình cử nhân. Thời điểm này, Ngọc vô cùng áp lực, căng thẳng khi vừa phải chuyên chú ôn thi hết môn, đảm bảo bảng điểm đủ sức cạnh tranh với các ứng viên học bổng khác, vừa phải lên kế hoạch xin việc để bổ sung kinh nghiệm đúng với chuyên môn của mình.
Thêm vào đó, giai đoạn này còn vướng nhiều dịp nghỉ lễ, việc xin xác nhận các giấy tờ cần thiết có nguy cơ bị chậm trễ nếu không lên kế hoạch tỉ mỉ. Nghe thôi mà thấy stress rồi!
Khó khăn là vậy nhưng Ngọc chưa từng bỏ cuộc, lùi bước mà tập trung, toàn tâm toàn ý thực hiện mơ ước du học của mình. Với Bảo Ngọc, vấn đề cốt lõi của việc thành công xin học bổng nằm ở mức độ phù hợp của ứng viên với chương trình học bổng, với đơn vị/tổ chức trao học bổng.
Nữ sinh chia sẻ thêm: "Nếu ứng viên không chủ động tìm hiểu và xác định xem hồ sơ của mình phù hợp với những chương trình học bổng có tính chất, tầm nhìn cụ thể như thế nào, ứng viên có thể sẽ thấy hoang mang với hàng trăm quỹ học bổng và 'rải đơn' vào những chương trình mà mình có tỉ lệ đỗ thấp. Mỗi học bổng đều có tiêu chí khác nhau, chứ không đơn thuần chỉ luôn dành cho người có thành tích học tập xuất sắc nhất."
Nhớ lại hành trình giành học bổng, kỷ niệm dở khóc dở cười đáng nhớ nhất đối với Bảo Ngọc là khi chuẩn bị bắt tay vào làm hồ sơ thì nữ sinh phát hiện ra ngành học trong dự tính ban đầu đã bị thay thế hoàn toàn với 1 giáo trình mới mà bản thân không hề hứng thú. Lý do là vì nội dung chương trình mới chỉ được hoàn thiện và công bố trong ngày hội thông tin về các chương trình thạc sĩ vào đầu tháng 11 năm 2022, tức là toàn bộ kế hoạch và dự định của Ngọc trước đó đều dựa trên những thông tin cũ. Plot twist đây rồi!
Tuy nhiên, nhờ cú "sét đánh giữa trời quang" này lại trở thành động lực giúp Ngọc dành thời gian đọc thêm về các chương trình khác, và nhận thấy chương trình hiện tại cô nàng đang theo học phù hợp hơn rất nhiều, lại nằm trong danh sách các ngành được xét học bổng toàn phần.
"Có lẽ cũng là một cái duyên. Bài học kinh nghiệm mà mình rút ra đó là luôn luôn chủ động cập nhật thông tin về chương trình học bổng để tránh uổng phí công sức chuẩn bị hồ sơ", Ngọc chia sẻ.
Hiện tại, Bích Ngọc đã dần quen với cuộc sống của một du học sinh. Ngoài việc học tập, trải nghiệm tự lập ở châu Âu giữa những người bạn mới đến từ khắp nơi trên thế giới đã tạo cho nữ sinh động lực để cởi mở, chủ động hơn, xây dựng một vòng tròn bạn bè của riêng mình.
"Có lẽ nỗi buồn lớn nhất trong cuộc sống du học của mình lúc này là nỗi nhớ cồn cào dành cho đồ ăn Việt Nam thôi, đặc biệt là ẩm thực Hải Phòng quê mình", Bích Ngọc cười nói. Relatable quá đi!
Nữ sinh Việt đang tận hưởng và khám phá những cơ hội học tập, nghề nghiệp phù hợp ở nơi đây. Ngọc bày tỏ sẽ cố gắng thật nhiều để tận dụng cơ hội học tập mà học bổng đã mang đến và hoàn thành chương trình thạc sĩ với kết quả tốt nhất có thể.
Bên cạnh đó, Ngọc cho biết cô nàng có dự định chia sẻ thêm về trải nghiệm xin học bổng và cuộc sống du học của mình tới mọi người, như một cách "pay it forward" gửi lời tri ân tới những người đã giúp đỡ cô nàng trong hành trình đến với cơ hội này, bằng cách lan tỏa và cho đi. Inspiring thật sự!
Nguồn: svvn.tienphong.vn