Nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón áp út, cô gái này đã đau đầu băn khoăn không biết nên giữ hay trả lại món quà bạc tỷ này
Chỉ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi thôi mà Tiffany - cô gái trẻ người Anh đã phải trải qua cả một chuyến roller coaster cảm xúc: Từ đỉnh cao hạnh phúc khi được bạn trai cầu hôn bằng nhẫn kim cương, rồi lao thẳng xuống đáy vì phát hiện anh ta đang "cắm sừng" mình với một người phụ nữ đã có chồng luôn á
Chia sẻ trong một clip trên TikTok cá nhân, Tiffany kể: "Tụi mình hẹn hò được gần 1 năm. Thật sự khi anh ấy bất ngờ cầu hôn tôi bằng chiếc nhẫn kim cương 2 carat, tôi shocked lắm vì chúng tôi thậm chí còn chưa từng nghiêm túc bàn về tương lai cơ mà. Dù vậy, tôi vẫn mỉm cười gật đầu trong cảm giác hạnh phúc tràn ngập. Ai mà được cầu hôn lại không vui được đúng không? "
Nhưng plot twist đến nhanh hơn cả tốc độ ship hỏa tốc!
"Hai đứa có hẹn chạy bộ cùng nhau ở công viên vào ngày thứ 7, tức 2 ngày sau khi anh ấy propose. Lúc đó có một cuộc thi đố vui để nhận quà đang diễn ra. Bạn trai tôi khá hào hứng đăng ký tham gia, rồi đưa luôn điện thoại cho tôi và nhờ quay lại toàn bộ quá trình anh ấy chơi game.
Chắc anh ấy không ngờ hành động này lại thành "bằng chứng tố cáo" luôn. Có một cô nào đó liên tục spam tin nhắn cho bạn trai tôi trong lúc tôi đang cầm điện thoại của anh ấy để quay phim. Cô ta bày tỏ sự bực tức, giận dữ về việc bạn trai tôi sắp đính hôn. Thậm chí còn hỏi rằng tất cả mọi chuyện giữa 2 người (ý là cô ấy và bạn trai tôi) có phải vô nghĩa không.
Khoảnh khắc thấy những tin nhắn đó hiện lên màn hình, tôi cảm giác như mặt đất dưới chân sụp đổ. Tim tôi như bị ngàn mũi dao đâm vào vậy " - Tiffany tâm sự.
Khi phát hiện chồng sắp cưới ngoại tình, Tiffany phải cố gắng giữ bình tĩnh để không khóc òa giữa công viên, nhất là khi có cả gần 100 người đang vây quanh cô để cùng xem gã bạn trai tệ bạc đang thi giải câu đố trên sân khấu.
Lúc cuộc thi kết thúc, anh ta thậm chí còn xuống ôm hôn cô trước mặt mọi người và flex luôn "Đây là vợ sắp cưới của tôi". Hàng chục người vỗ tay và gửi lời chúc phúc.
Tiffany chỉ biết gượng cười. Sau đó, cô lôi bạn trai đến một nhà hàng gần công viên. Lúc này cô mới thẳng thắn "bóc phốt" người chồng sắp cưới về mọi chuyện.
"Anh ấy không chối và kể cho tôi nghe toàn bộ drama. Theo lời anh ta, cô nhân tình đó chỉ là người phụ nữ đang chán chồng, hai người gặp nhau chỉ để "giải tỏa" những cảm xúc thoáng qua, không có gì sâu sắc cả. Bạn trai tôi đổ lỗi cho cô ta là kẻ đeo bám. Lúc đó tôi không thể giữ bình tĩnh được nữa nên bỏ về trước và bảo anh ta để yên cho tôi. Tôi thực sự cần thời gian để suy nghĩ" - Tiffany kể.
Khoảng 4 ngày sau, Tiffany hẹn gặp gã bạn trai và trả lại chiếc nhẫn cầu hôn mà cô nhận được cách đó gần 1 tuần.
"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, không phải vì giá trị của chiếc nhẫn mà vì tôi thực sự yêu anh ta. Nhưng mà cưới một người đàn ông có thể ra ngoài gặp người khác để "giải tỏa nhu cầu nhất thời" á? Bây giờ tôi còn trẻ và xinh đẹp mà anh ta đã vậy rồi, sau này tôi mang thai sinh con, cơ thể lẫn tâm trạng đều thay đổi, liệu anh ta có thể chung thủy không? Tôi cứ nghĩ đến điều đó và quyết định mình không thể nghe theo trái tim để mạo hiểm cả tương lai với một người đàn ông như vậy " - Tiffany khẳng định.
Nguồn: soha.vn