HanDethuong
New member
Tưởng tượng một ngày đẹp trời, bạn đột nhiên... mất hết giọng nói luôn ấy Nghe kinh dị chưa? Nhưng câu chuyện có thật của chị Marie McCreadie còn ly kỳ hơn nhiều, ai nghe cũng phải "what the..." vì quá bất ngờ!
Theo báo Illawarra Mercury của Úc đưa tin, chị Marie đã viết hẳn một cuốn sách kể lại hành trình "mất tích giọng nói" suốt mười mấy năm trời. Câu chuyện này viral đến mức cư dân mạng đọc xong chỉ biết thốt lên: "Không thể tin nổi!"
**Plot twist bắt đầu từ cái bánh pudding**
Hồi 13 tuổi, sau khi ăn bánh pudding (món tráng miệng mà ai ngờ được drama đến vậy), Marie bỗng nhiên không thể nói được nữa. Bác sĩ chẩn đoán là viêm khí quản + viêm thanh quản. Nghe có vẻ hợp lý nhỉ?
Nhưng mà... sao hoài mà không khỏi? Tìm mãi không ra nguyên nhân, cuối cùng Marie và gia đình cũng bỏ cuộc, chấp nhận sống chung với số phận câm lặng này.
**12 năm sau: The comeback!**
Fast forward đến năm 1984, Marie lúc này 25 tuổi đang cày cuốc ở công ty. Một sáng thứ Hai (thứ Hai mà đã drama rồi ), chị đột nhiên thấy nghẹt thở, rồi ho dữ dội đến mức ho cả máu ra luôn.
Và đoán xem điều gì xảy ra? Một đồng xu cổ từ năm 1959 (đồng 3 xu ấy) bật ra từ họng chị! Thế là chị lại có thể nói chuyện bình thường như chưa hề có cuộc chia ly nào!
**Những năm tháng "vô thanh" đầy nước mắt**
35 năm sau sự kiện thần kỳ đó, Marie viết cuốn sách "Vô thanh" kể lại quá khứ đau thương. Thời gian không nói được, chị phải mang giấy bút đi khắp nơi để giao tiếp – tưởng tượng xem, gen Z mình giờ mất mạng còn khổ rồi huống chi mất luôn giọng nói
Lúc 14 tuổi, chị phải nghỉ học cả năm trời. Nhưng Marie là main character thật sự nên đã quyết tâm đứng dậy, đến Trung tâm dịch vụ việc làm học nghề và may mắn tìm được việc đánh máy.
**Sự thật được bật mí**
Các chuyên gia y khoa giải thích rằng đồng xu bị mắc vào dây thanh của chị, khiến nó không thể rung lên để tạo ra âm thanh. Plot twist là đồng xu nằm ngang nên chụp X-quang cũng... chịu luôn!
Một sai sót "vô tình" thế mà khiến chị câm lặng cả 12 năm trời, buồn thật sự
**Happy ending có thật!**
Giờ đây Marie đã là bà nội rồi nha! Sở thích hiện tại của bà là... nói chuyện điện thoại với mọi người (understandable luôn sau 12 năm không được nói ).
Đồng xu định mệnh đó được bà chế thành vòng đeo tay làm kỷ niệm. Còn cuốn sách thì chia sẻ hành trình vượt qua nghịch cảnh, tìm sức mạnh trong đau khổ – inspiring vãi!
**Lesson learned nè!**
Chuyện vô tình nuốt đồng xu vẫn là bí ẩn với Marie và nhiều người. May mà chị chỉ mất giọng thôi chứ trường hợp nặng có thể tắc đường hô hấp, nguy hiểm tính mạng luôn á
Nguồn: soha.vn