Khoai023098
New member
Chỉ 15 phút sau khi vào viện, bạn Nguyễn Ngọc Bích đã lơ mơ và bắt đầu co giật. Vài tiếng sau, toàn thân cô gái trẻ tím tái, co giật dữ dội rồi hôn mê và ngừng thở luôn...
Vốn có làn da ngăm đen, hay bị bạn bè trêu chọc, cô nàng 15 tuổi này luôn mơ ước có làn da trắng đẹp hơn. Nghe lời một người quen dụ dỗ, cô đã "tắm trắng" bằng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc và kết cục là... ra đi mãi mãi vì nhiễm độc.
**Ước mơ trở nên xinh đẹp**
Vợ chồng bà Nguyễn Thị Hoa (ấp Hòa Quới, xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) xuất thân nghèo khó, lấy nhau khi chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng.
Để nuôi 6 đứa con lớn khôn, vợ chồng bà phải vất vả làm mướn đủ thứ nghề. Lần lượt lo xong cho 5 đứa con, trong nhà chỉ còn vợ chồng bà Hoa và cô con gái út Nguyễn Ngọc Bích (sinh năm 1992).
Hồi các con còn nhỏ, gia đình bà Hoa nghèo lắm, chẳng lo nổi cho con cái ăn học đàng hoàng.
Trong 6 đứa con, chỉ có Ngọc Bích được đi học hết lớp 1. Sau đó vì gia đình quá khó khăn, Bích phải nghỉ học ở nhà giúp việc.
Lau nước mắt, bà Hoa kể: "Con bé Bích ngoan lắm. Tuy học hành ít nhưng rất lễ phép, chăm chỉ, hay phụ giúp bố mẹ. Ai cũng thương con tôi.
Khổ nỗi là con tôi da đen, nên hay bị bạn bè trêu chọc. Năm 2008, con gái tôi 15 tuổi nhưng còn nhỏ bé và khờ dại lắm.
Cái út (ý chỉ Bích) luôn mong có làn da trắng đẹp để bạn bè không trêu nữa. Không ngờ con tôi lại mất mạng vì làm đẹp", bà Hoa xót xa.
**Ra đi oan uổng vì mỹ phẩm rởm**
Người mẹ lau nước mắt kể, bi kịch xảy ra vào năm 2008. Bà không ngờ rằng số phận đứa con gái bé nhỏ lại nghiệt ngá thế, phải ra đi thương tâm vì chuyện "tắm trắng" làm đẹp.
Sự việc xảy ra ngày 8/3, khi vợ chồng bà Hoa đang làm thợ hồ ở công trình chợ Nha Mân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.
Vợ chồng bà sống luôn gần công trình. Lúc đó con gái út cũng theo để nấu cơm nước phụ bố mẹ.
Đối diện chỗ trọ có bà tên Minh (ngoài 40 tuổi, không rõ quê) hay sang chơi với gia đình bà Hoa.
Trước khi xảy ra chuyện ít ngày, bà Minh bắt đầu tập pha mỹ phẩm để chuẩn bị mở tiệm làm đẹp.
Không may, ngày 8/3, bé Bích sang phòng bà Minh chơi, thấy đang pha mỹ phẩm nên tò mò hỏi.
Bà Minh liền dụ Bích tắm trắng để có da đẹp. Vì thiếu hiểu biết, Bích nghe lời đi mua mỹ phẩm về "tắm trắng". Hộp kem "lột lạnh" không rõ nguồn gốc giá chỉ... 9 nghìn đồng thôi!
"Con tôi bị bà Minh bôi kem kín người, trừ mặt. Sau đó dùng áo mưa trùm kín suốt 6 tiếng đồng hồ.
Gia đình không biết gì cả, đến hơn 11 giờ đêm con tôi nóng quá, muốn ói mà không ói được. Rồi khạc nhổ, giãy giụa và được đưa đi cấp cứu gấp.
Đến khi con tôi chết rồi, gia đình mới biết con tôi tắm trắng bằng mỹ phẩm rởm mà chết", bà Hoa buồn bã.
Thấy con có triệu chứng bất thường, vợ chồng bà Hoa đưa con đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, cách nhà hơn 20km.
Đi cùng có bà Minh - người đã dùng mỹ phẩm "tắm trắng" cho con gái bà Hoa.
Nhưng bà Minh không nói gì về chuyện tắm trắng. Thậm chí còn bảo là do Bích có bệnh trong người.
Khi nhập viện, bạn Nguyễn Ngọc Bích đau đầu, ói mửa nhưng còn tỉnh. Tuy nhiên tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi.
Chỉ 15 phút sau khi vào viện, Bích đã lơ mơ và bắt đầu co giật.
Các bác sĩ truyền dịch, dùng kháng sinh chống nhiễm khuẩn vì toàn thân có bôi thuốc lột da. Vài giờ sau, toàn thân Bích tím tái, co giật dữ dội rồi hôn mê và ngừng thở.
Chứng kiến con ra đi mà không cứu được, vợ chồng bà Hoa như "chết đứng" vì đau đớn.
Sáng hôm sau, đưa con về an táng, cầm tờ giấy ra viện, vợ chồng bà Hoa mới biết con chết do "Nhiễm trùng huyết do dị ứng thuốc trắng da".
Đau lòng hơn khi biết chính hàng xóm đã "tắm trắng" cho Bích, khiến cô nhiễm độc tử vong.
Đám tang của cô gái trẻ diễn ra trong sự tiếc thương của gia đình, hàng xóm. Nạn nhân được an táng ngay tại vườn nhà.
**Nỗi đau không nguôi**
Đã mấy năm trôi qua, mỗi lần nhắc đến cái chết của con, bà Hoa lại xót xa nghẹn ngào.
Bà Hoa và con gái khác (chị của Bích) khẳng định, mặc dù liên quan đến cái chết của Bích, nhưng bà Minh chưa một lần thừa nhận hay xin lỗi gia đình.
Sau khi chôn Bích được 1 ngày, ngày 10/3, Công an tỉnh Đồng Tháp đến đề nghị gia đình cho khai quật để khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân.
Theo bà Hoa, đi lại nhiều lần, gia đình mới biết con chết vì nhiễm độc mỹ phẩm. "Người nhà tôi tìm lên chỗ bà Minh thì biết bà ta bỏ đi từ lâu rồi. Nhà tôi nghèo, biết con chết oan mà không có tiền đi lại nên buông xuôi sự việc".
Bà Hoa xót xa kể, sau khi con mất, vợ chồng bà suy sụp tinh thần, mất ngủ suốt một thời gian dài, người gầy đi trông thấy.
Mất đứa con gái út, trong khi các con khác đã ở riêng, cũng làm mướn nghèo khó, cuộc sống của vợ chồng bà Hoa tuổi già càng thêm vất vả.
61 tuổi, hàng ngày ông Nguyễn Văn Hồng (chồng bà Hoa) phải đi phụ hồ kiếm tiền sống qua ngày.
Còn bà Hoa, do vất vả lao động, mới 59 tuổi nhưng khuôn mặt khắc khổ, già như ngoài 70...
**Hàng Trung Quốc gắn mác Mỹ**
Để ngăn chặn hậu quả từ mỹ phẩm giả, hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc, các cơ quan chức năng đã bắt nhiều vụ buôn bán mỹ phẩm rởm.
Điển hình, tháng 1/2014, Cục Cảnh sát Kinh tế (Bộ Công an) phối hợp Công an quận 7, TP.HCM triệt phá 3 cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng giả với 600 kiện hàng, tổng trọng lượng khoảng 12 tấn.
Các sản phẩm giả chủ yếu là sữa ong chúa, nhau thai cừu Collagen, Green Coffee.
Thủ đoạn làm giả là nhập lậu từ Trung Quốc không rõ nhà sản xuất về Việt Nam, sau đó đóng gói, dán nhãn giả hàng Mỹ, giả sản phẩm của nhà phân phối Việt Nam rồi bán ra thị trường.
Hoặc tháng 1/2015, cơ quan chức năng bắt quả tang một tài xế vận chuyển 170 hộp thực phẩm chức năng đi bán.
Từ đó "triệt phá" ổ nhóm buôn bán thực phẩm chức năng giả, thu giữ hơn 10 tấn hàng giả gồm: Sữa ong chúa, nhau thai cừu, Collagen... làm giả các thương hiệu nổi tiếng.
Trước các mối nguy từ mỹ phẩm, thực phẩm chức năng trôi nổi, các chuyên gia Y tế khuyến cáo người tiêu dùng nên cẩn trọng, nếu cần mua dùng nên có tư vấn bác sĩ chuyên khoa.
Chỉ mua các sản phẩm có thương hiệu và tại cửa hàng phân phối chính hãng, uy tín, không mua hàng trôi nổi không rõ xuất xứ, nguồn gốc.
>>>"Địa ngục trần gian" của người phụ nữ 2 lần bị bán làm vợ hờ ở TQ
Nguồn: soha.vn