Cô gái đòi lại chỗ ngồi trên tàu cao tốc, hai người già phản ứng thái quá khiến netizen rần rần

NaYeu103

New member
33b718faaa79d3737385.png


Ngày 26/7 vừa rồi, một đoạn clip ghi lại cảnh tượng drama trên tàu cao tốc ở Trung Quốc đã khiến dân mạng phải "nóng mắt" không chịu được luôn

**Ngồi nhầm chỗ người khác mà còn lì không nhường**

Cô gái từ Diêm Thành, Giang Tô (Trung Quốc) chia sẻ rằng hôm đó cô và bạn lên tàu cao tốc, check vé xong thì đến chỗ ngồi được phân thì... ơ kìa, có hai bác già đang ngồi chiếm mất rồi ‍♀️

Tưởng hai bác mua vé đứng (vì tàu cao tốc bên Trung có 2 loại: vé có ghế và vé không ghế, giá khác nhau nha), nên cô gái lịch sự đưa vé ra để giải thích chỗ ngồi thuộc về mình.

7e824004b5e5acbaff61.png


Nhưng mà plot twist nè các bạn ơi! Hai bác không những không nhường mà còn chửi bới cô gái tới tấp, nói rằng "bắt người già phải trả ghế là đồ mặt dày" Hả? Logic kiểu gì vậy trời?

Xem đoạn clip mà muốn "toét máu mắt" luôn á. Hai bác kiên quyết không nhường, còn bắt cô gái ngồi chỗ khác, đe dọa kiểu: "Không nhường thì làm sao, cô có thể làm gì tôi được?" Tức không các bạn?

May mà có các hành khách khác lên tiếng bênh vực, một người ngồi sau nói thẳng: "Ông bà ngồi vào chỗ của họ là sai rồi, thái độ kỳ cục vậy". Nhưng hai bác vẫn lì lợm, cãi là "không đọc được số ghế, không biết phải ngồi theo số là gì". Bruh...

eb80a74d28d3b0a6bd1a.png


Sau đó tiếp viên và bảo vệ tàu đến can ngăn nhưng vẫn không ăn thua. Hai bác vẫn cứ "đu trend" ngang ngược: "Hôm nay tôi phải ngồi đây, không quan tâm ghế này có phải của tôi hay không!"

Thấy cô gái quay clip, bác nam còn hùng hổ: "Quay cũng vô dụng, tôi không trộm không cướp. Hôm nay tôi ngồi đây, không đi!" Ủa sao tự tin dữ vậy trời?

Vì hai cô gái mua vé chặng ngắn, tàu sắp đến ga nên cuối cùng nhân viên phải đưa hai cô ra toa ăn uống nghỉ tạm, tránh drama thêm.

Hai bác có lẽ còn tự mãn nghĩ mình "thắng" rồi đây. Nhưng không ngờ sau đó phải trả giá cho hành động này nha!

69ae49f6bbc2565937f8.png


Phóng viên liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của hãng tàu, nhân viên cho biết:

"Chúng tôi đã xem clip và liên hệ với hai ông bà. Họ không biết đọc chữ nên không biết ngồi đâu.

Đây là vấn đề đạo đức cá nhân, phía tàu không thể phán xét, nhân viên cũng không có quyền chấp pháp, chỉ làm công tác hòa giải thôi.

Mỗi chuyến tàu đều có camera ghi hình đầy đủ và cảnh sát an ninh. Nếu gặp trường hợp tương tự, hành khách liên hệ tiếp viên, chúng tôi sẽ cố gắng xử lý và bảo vệ quyền lợi của tất cả hành khách".

**Kết cục: Karma is real nha các bạn! ⚖️**

Vụ việc viral khắp mạng xã hội và thu hút sự chú ý của netizen. Cảnh sát Đường sắt Nam Kinh đã đưa ra thông cáo xử lý vụ việc vào ngày 26/7 (một ngày sau khi sự việc xảy ra).

b44f22c40d6786ace764.png


Thông cáo cho biết:

Khoảng 7h55 ngày 25/7, ông Cao (64 tuổi) và bà Trần (63 tuổi) lên tàu từ ga Cao Dầu, thấy ghế 9A và 9B toa 2 trống nên ngồi luôn.

Đến 9h05, hai cô gái họ Lưu và Úc có vé ghế 9A và 9B toa 2 lên xe, thấy chỗ mình đã có người ngồi nên yêu cầu trả ghế. Nhưng hai bác kiên quyết không nhường và tranh cãi to tiếng xảy ra.

Nhân viên đến hòa giải nhưng ông Cao và bà Trần vẫn không chịu. Cuối cùng họ bị giao cho đồn cảnh sát ga Diêm Thành để điều tra và xử lý.

Plot twist: Hoá ra ông Cao và bà Trần có mua vé ngồi, nhưng vị trí là 11F và 11D thuộc toa 8 cơ!

Do cả hai không biết chữ nên lên nhầm toa, mang nhiều hành lý và không ngồi đúng chỗ. Vụ việc hiện đang được điều tra, cảnh sát sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Vậy là chốt hạ: Không biết chữ thì xin lỗi và nhờ nhân viên hướng dẫn chứ, đâu phải lý do để ngang ngược thế này các bạn ơi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top