"Mình thấy cả hai bạn đều đang có vấn đề trong mối quan hệ này", một netizen bình luận thẳng thắn.
Trong nhiều mối quan hệ, người ta vẫn hay mặc định "chuẩn đàn ông" phải chủ động móc hầu bao nhiều hơn. Nhưng câu chuyện này có vẻ hơi... overload đấy các bạn ơi!
Mới đây, một cô gái đã lên Threads hỏi han và nhận về "bão" tương tác: "Mình và anh người yêu đang bàn về chuyện dọn nhà vào sống chung và theo ý kiến của anh thì muốn chia 50:50. Theo mọi người thì nên chia tiền như nào cho cả hai cùng vui, chứ mình thì muốn 70:30. Mình phải nói làm sao với anh ấy để không bị mất lòng?".
Bài đăng này nhanh chóng nhận về hàng tá comment trái chiều từ cộng đồng mạng. Đa phần netizen cho rằng con trai đang bị "ăn hiếp" khi bị mặc định phải rút ví nhiều hơn trong chuyện tình cảm. Thời buổi này ai cũng phải làm lụng vất vả như nhau mà, việc đòi người yêu gánh 70% tiền nhà khi cả hai sống chung nghe sao... không ổn lắm
Nhưng đỉnh cao là phần cô gái này đáp trả cực gắt trước góp ý của dân mạng: "Mấy anh đàn ông mà muốn chia 50:50 thì chắc còn không lo nổi bản thân nên mới đòi vậy". Hay khi có người hỏi tại sao người yêu phải trả đến 70%, cô bạn reply luôn: "Vì anh ý là đàn ông!".
Ơ kìa, năm 2025 rồi mà tư duy vẫn thế này sao?
Sống chung khi chưa cưới - không chỉ là chuyện flex tiền hay thỏa mãn cảm xúc đâu nha!
Dưới bài viết, rất nhiều người đã tỏ ra bất bình trước cách chia tiền "ngang ngược" này. Hầu hết đều cho rằng sống chung là việc tự nguyện của đôi bên, cả hai nên cùng gánh vác trách nhiệm tài chính chứ không nên chỉ để bạn nam phải "gồng" phần lớn.
Bên cạnh đó, việc cô gái chia sẻ công bằng 50:50 còn giúp chừa cho bản thân một "đường lui" an toàn đấy. Bởi khi tiền bạc được sòng phẳng, con gái cũng sẽ có tiếng nói hơn trong mối quan hệ.
Nhất là trong trường hợp của cô gái trên, vẫn chỉ dừng ở mức người yêu thôi chứ chưa có cam kết đi lâu dài hoặc xa hơn là kết hôn. Trong trường hợp cả hai chia tay, người con gái cũng có thể ra đi dễ dàng, tránh bị đối phương nói là "đào mỏ" hay quen vì lợi dụng. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy logic phết!
Một số bình luận "xịn xò" bên dưới bài viết:
• "Mình cũng đang sống cùng người yêu (được chấp nhận của bố mẹ 2 bên rồi). Bọn mình vẫn chia 50:50 sòng phẳng. Có cái gì mình thích, mình muốn ăn, mình mua bằng tiền của mình thì vẫn mua thêm cho phần người yêu nữa. Bạn chưa xác định dài lâu, cũng chưa ra mắt thì không nên đòi hỏi quá nhiều".
• "Thôi sống riêng đi bạn ơi, còn đã sống chung thì 50:50. Là người yêu chứ đã kết hôn đâu mà đứa ít đứa nhiều. Lâu ngày, bạn nam có thể có suy nghĩ người ta trả phần hơn nên bạn phải theo họ, bạn sẽ không còn tiếng nói trong mối quan hệ đâu".
• "Tại sao anh người yêu 70 còn bạn 30 nhỉ? Bạn nghĩ sẽ đóng góp gì để xứng đáng với khoản tiền còn lại nếu như anh đồng ý share tiền như vậy chưa. Nếu không cho được người ta công bằng thì nên ở riêng bạn ạ".
• "Dọn về ở chung để bạn đỡ kinh tế hay sao mà bạn chỉ trả 30% vậy. Mình cũng sống cùng người yêu, cũng chia đôi tất cả chi phí. Vì cả hai đã thành vợ chồng chính thức đâu mà. Tốt nhất là tiền bạc rõ ràng, vài trăm không thành vấn đề đâu bạn ạ. Đừng để sau này có chuyện gì xảy ra, người yêu quay ra trách ở chung mà không chịu mất tiền".
• "Mình khuyên chân thành nếu như mọi người quyết định ở chung với nhau vì một trong những lý do như: Tiết kiệm chi phí - Thỏa mãn nhu cầu – Vì cảm thấy đang vô cùng hạnh phúc khi ở bên nhau (thường xảy ra ở các cặp đôi mới yêu). Mọi người nên suy nghĩ thật kĩ và lường trước các vấn đề xảy ra, đặc biệt là tiền bạc. Nên ở chung khi đã thực sự có cam kết với nhau, hoặc bạn nam phải đề cập chuyện này với gia đình bạn nữ và được sự đồng ý thì hẵng nên nghĩ sống chung nhé".
Tiền bạc vẫn luôn là chủ đề "nhạy cảm vô địch", lại còn được đặt trong mối quan hệ yêu đương thì càng cần phải xử lý sao cho khéo léo. Bên dưới bài viết, nhiều cư dân mạng cũng đưa ra những quan điểm khác nhau về việc chia sẻ tài chính khi quyết định sống chung với người yêu.
Trong đó, hầu hết đều cho rằng nên chia đôi rõ ràng 50:50 để tôn trọng đối phương. Mặt khác, một số netizen cũng góp ý rằng trong một số trường hợp cũng nên cân nhắc những vấn đề khác như: Cả hai có đang cùng góp vốn mua tài sản chung nào không, hay tài chính của người yêu đang như thế nào.
Dưới đây là một số bình luận nhận được nhiều "phiếu bầu" từ netizen:
• "Nếu như hai bạn đã trưởng thành về mặt cảm xúc và bạn nữ yêu bản thân đủ nhiều để bước ra một mối quan hệ sau khi sống chung mà không sợ "mất giá" này kia, thì theo kinh nghiệm của mình như sau. Tiền nhà nên chia theo tỷ lệ thu nhập, 80:20 hay thậm chí 90:10 cũng được, nếu bạn nam kia thực sự có điều kiện kinh tế quá tốt. Mình là nữ, ban đầu mình trả 70:30, sau này anh người yêu lại trả hết. Nhưng bù lại trong quá trình sống chung, người chi ít tiền lại hay chủ động trả những thứ lặt vặt như điện nước, đồ ăn…"
• "Chia theo tỷ lệ thu nhập là phương án hay nha. Ví dụ anh người yêu kiếm được 100 triệu/tháng, bạn được 10 triệu. Tiền thuê nhà là 10 triệu thì không thể nào anh trả 5 triệu, em trả 5 triệu được. Các bạn nên áng chừng thu nhập của nhau, rồi chia theo tỷ lệ. Còn những chi tiêu cá nhân của riêng bạn như tiền makeup, đồ skincare thì nên tự chi trả".
• "Mình thấy cả hai bạn đều đang có vấn đề trong mối quan hệ này. Thứ nhất, tại sao chưa có ý định đi lâu dài mà bạn mặc định bạn nam phải trả 70:30, bạn nên tự chủ đi chứ. Thứ hai, cả hai bạn nên bàn lại mục tiêu chung là gì, san sẻ tiền nhà cho cả hai hay chỉ mỗi bạn. Nếu bạn có khó khăn tài chính thì nhờ người yêu hỗ trợ 70:30 thì cũng không phải điều gì đáng ngại đâu. Thứ ba, dựa trên mục tiêu chung và khả năng tài chính của cả hai. Nếu chưa có cam kết lâu dài thì dù yêu nhau, cả hai cũng như bạn cùng phòng thôi. Hai bạn có thể một bên gánh nhiều tiền hơn, thì bên còn lại nên chi trả những thứ lặt vặt như những buổi ăn khi đi date chẳng hạn".
Nguồn: soha.vn
Trong nhiều mối quan hệ, người ta vẫn hay mặc định "chuẩn đàn ông" phải chủ động móc hầu bao nhiều hơn. Nhưng câu chuyện này có vẻ hơi... overload đấy các bạn ơi!
Mới đây, một cô gái đã lên Threads hỏi han và nhận về "bão" tương tác: "Mình và anh người yêu đang bàn về chuyện dọn nhà vào sống chung và theo ý kiến của anh thì muốn chia 50:50. Theo mọi người thì nên chia tiền như nào cho cả hai cùng vui, chứ mình thì muốn 70:30. Mình phải nói làm sao với anh ấy để không bị mất lòng?".
Bài đăng này nhanh chóng nhận về hàng tá comment trái chiều từ cộng đồng mạng. Đa phần netizen cho rằng con trai đang bị "ăn hiếp" khi bị mặc định phải rút ví nhiều hơn trong chuyện tình cảm. Thời buổi này ai cũng phải làm lụng vất vả như nhau mà, việc đòi người yêu gánh 70% tiền nhà khi cả hai sống chung nghe sao... không ổn lắm
Nhưng đỉnh cao là phần cô gái này đáp trả cực gắt trước góp ý của dân mạng: "Mấy anh đàn ông mà muốn chia 50:50 thì chắc còn không lo nổi bản thân nên mới đòi vậy". Hay khi có người hỏi tại sao người yêu phải trả đến 70%, cô bạn reply luôn: "Vì anh ý là đàn ông!".
Ơ kìa, năm 2025 rồi mà tư duy vẫn thế này sao?
Sống chung khi chưa cưới - không chỉ là chuyện flex tiền hay thỏa mãn cảm xúc đâu nha!
Dưới bài viết, rất nhiều người đã tỏ ra bất bình trước cách chia tiền "ngang ngược" này. Hầu hết đều cho rằng sống chung là việc tự nguyện của đôi bên, cả hai nên cùng gánh vác trách nhiệm tài chính chứ không nên chỉ để bạn nam phải "gồng" phần lớn.
Bên cạnh đó, việc cô gái chia sẻ công bằng 50:50 còn giúp chừa cho bản thân một "đường lui" an toàn đấy. Bởi khi tiền bạc được sòng phẳng, con gái cũng sẽ có tiếng nói hơn trong mối quan hệ.
Nhất là trong trường hợp của cô gái trên, vẫn chỉ dừng ở mức người yêu thôi chứ chưa có cam kết đi lâu dài hoặc xa hơn là kết hôn. Trong trường hợp cả hai chia tay, người con gái cũng có thể ra đi dễ dàng, tránh bị đối phương nói là "đào mỏ" hay quen vì lợi dụng. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy logic phết!
Một số bình luận "xịn xò" bên dưới bài viết:
• "Mình cũng đang sống cùng người yêu (được chấp nhận của bố mẹ 2 bên rồi). Bọn mình vẫn chia 50:50 sòng phẳng. Có cái gì mình thích, mình muốn ăn, mình mua bằng tiền của mình thì vẫn mua thêm cho phần người yêu nữa. Bạn chưa xác định dài lâu, cũng chưa ra mắt thì không nên đòi hỏi quá nhiều".
• "Thôi sống riêng đi bạn ơi, còn đã sống chung thì 50:50. Là người yêu chứ đã kết hôn đâu mà đứa ít đứa nhiều. Lâu ngày, bạn nam có thể có suy nghĩ người ta trả phần hơn nên bạn phải theo họ, bạn sẽ không còn tiếng nói trong mối quan hệ đâu".
• "Tại sao anh người yêu 70 còn bạn 30 nhỉ? Bạn nghĩ sẽ đóng góp gì để xứng đáng với khoản tiền còn lại nếu như anh đồng ý share tiền như vậy chưa. Nếu không cho được người ta công bằng thì nên ở riêng bạn ạ".
• "Dọn về ở chung để bạn đỡ kinh tế hay sao mà bạn chỉ trả 30% vậy. Mình cũng sống cùng người yêu, cũng chia đôi tất cả chi phí. Vì cả hai đã thành vợ chồng chính thức đâu mà. Tốt nhất là tiền bạc rõ ràng, vài trăm không thành vấn đề đâu bạn ạ. Đừng để sau này có chuyện gì xảy ra, người yêu quay ra trách ở chung mà không chịu mất tiền".
• "Mình khuyên chân thành nếu như mọi người quyết định ở chung với nhau vì một trong những lý do như: Tiết kiệm chi phí - Thỏa mãn nhu cầu – Vì cảm thấy đang vô cùng hạnh phúc khi ở bên nhau (thường xảy ra ở các cặp đôi mới yêu). Mọi người nên suy nghĩ thật kĩ và lường trước các vấn đề xảy ra, đặc biệt là tiền bạc. Nên ở chung khi đã thực sự có cam kết với nhau, hoặc bạn nam phải đề cập chuyện này với gia đình bạn nữ và được sự đồng ý thì hẵng nên nghĩ sống chung nhé".
Tiền bạc vẫn luôn là chủ đề "nhạy cảm vô địch", lại còn được đặt trong mối quan hệ yêu đương thì càng cần phải xử lý sao cho khéo léo. Bên dưới bài viết, nhiều cư dân mạng cũng đưa ra những quan điểm khác nhau về việc chia sẻ tài chính khi quyết định sống chung với người yêu.
Trong đó, hầu hết đều cho rằng nên chia đôi rõ ràng 50:50 để tôn trọng đối phương. Mặt khác, một số netizen cũng góp ý rằng trong một số trường hợp cũng nên cân nhắc những vấn đề khác như: Cả hai có đang cùng góp vốn mua tài sản chung nào không, hay tài chính của người yêu đang như thế nào.
Dưới đây là một số bình luận nhận được nhiều "phiếu bầu" từ netizen:
• "Nếu như hai bạn đã trưởng thành về mặt cảm xúc và bạn nữ yêu bản thân đủ nhiều để bước ra một mối quan hệ sau khi sống chung mà không sợ "mất giá" này kia, thì theo kinh nghiệm của mình như sau. Tiền nhà nên chia theo tỷ lệ thu nhập, 80:20 hay thậm chí 90:10 cũng được, nếu bạn nam kia thực sự có điều kiện kinh tế quá tốt. Mình là nữ, ban đầu mình trả 70:30, sau này anh người yêu lại trả hết. Nhưng bù lại trong quá trình sống chung, người chi ít tiền lại hay chủ động trả những thứ lặt vặt như điện nước, đồ ăn…"
• "Chia theo tỷ lệ thu nhập là phương án hay nha. Ví dụ anh người yêu kiếm được 100 triệu/tháng, bạn được 10 triệu. Tiền thuê nhà là 10 triệu thì không thể nào anh trả 5 triệu, em trả 5 triệu được. Các bạn nên áng chừng thu nhập của nhau, rồi chia theo tỷ lệ. Còn những chi tiêu cá nhân của riêng bạn như tiền makeup, đồ skincare thì nên tự chi trả".
• "Mình thấy cả hai bạn đều đang có vấn đề trong mối quan hệ này. Thứ nhất, tại sao chưa có ý định đi lâu dài mà bạn mặc định bạn nam phải trả 70:30, bạn nên tự chủ đi chứ. Thứ hai, cả hai bạn nên bàn lại mục tiêu chung là gì, san sẻ tiền nhà cho cả hai hay chỉ mỗi bạn. Nếu bạn có khó khăn tài chính thì nhờ người yêu hỗ trợ 70:30 thì cũng không phải điều gì đáng ngại đâu. Thứ ba, dựa trên mục tiêu chung và khả năng tài chính của cả hai. Nếu chưa có cam kết lâu dài thì dù yêu nhau, cả hai cũng như bạn cùng phòng thôi. Hai bạn có thể một bên gánh nhiều tiền hơn, thì bên còn lại nên chi trả những thứ lặt vặt như những buổi ăn khi đi date chẳng hạn".
Nguồn: soha.vn