Chị Jo bắt đầu mê sưu tập xác động vật nhồi bông từ khoảng 4 năm trước đây nha!
Nếu bạn nghĩ sưu tầm xác động vật nhồi bông để trưng bày đã là "lạ đời" rồi thì còn chưa gì đâu! Chị Jo Shears, 31 tuổi đến từ Anh đã đẩy sở thích "độc - dị - kỳ - lạ" của mình lên một tầm cao mới khi biến những xác chết động vật nhồi bông thành... đồ phụ kiện thời trang luôn
Lúc nào rảnh rỗi là chị Jo lại "nghịch" những xác thỏ, chuột, chim... thành mũ hoặc túi xách cầm tay. Nghe hơi rùng mình nhưng mà chị cũng có đạo đức nghề nghiệp nhen - chỉ dùng toàn xác động vật bị tai nạn giao thông thôi. Vì vậy, nguồn "nguyên liệu" chính của chị Jo chủ yếu là cáo và sóc.
Theo chia sẻ của Jo, để tạo ra một "tác phẩm nghệ thuật" không hề dễ dàng tẹo nào! Trung bình mất tầm 1 tuần để hoàn thiện một chiếc mũ, bao gồm các công đoạn chọn lọc, phơi nắng và sấy khô cẩn thận.
Từ trước đến nay, Jo vốn đã nổi tiếng với tính cách lập dị, ma mị rồi. Nhưng mãi đến 4 năm trước, chị mới chính thức bắt đầu sưu tập xác động vật nhồi bông. Cuối năm 2013, Jo đã "lên đời" sở thích kỳ quặc này thành hình thức kinh doanh luôn ấy chứ!
Một số hình ảnh "rợn tóc gáy" khác của Jo nè:
Nguồn: soha.vn