Cô gái đi tố cáo bị cưỡng hiếp, ngờ đâu lại bị chính cảnh sát "gạ gẫm"

NangVN4036

New member
d4dcd55259f5c34db6b5.jpg


Đúng là "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" luôn á! Một chị phụ nữ Malaysia vừa trải qua cú plot twist chấn động: đi tố cáo bị cưỡng hiếp xong lại bị chính ông cảnh sát phụ trách điều tra... gạ tình bằng những tin nhắn bẩn đến phát ngượng ‍♀️

Nạn nhân là một chị nhân viên bán hàng 32 tuổi (giấu tên) đang sống ở quận Seremban, bang Negeri Sembilan, Malaysia.

Hồi đầu tháng 7, chị có đến đồn cảnh sát quận để trình báo việc mình bị một người bạn cũ tấn công tình dục ngay tại nhà hôm 2/9. Người tiếp nhận hồ sơ là đồn phó đồn cảnh sát quận Seremban đã hứa hẹn sẽ trực tiếp điều tra, thụ lý vụ án, giúp chị tìm lại công bằng.

Ba ngày sau, ông cảnh sát này hẹn chị ra ngoài ăn tối để bàn "công việc". Nhưng sau buổi tối hôm đó, hắn bắt đầu làm phiền chị bằng những tin nhắn tán tỉnh, hẹn hò không ngừng nghỉ.

aaef8886da662f96fb62.jpg


Theo lời kể của nạn nhân, gã cảnh sát liên tục nhắn tin kể lể rằng đang rất cô đơn, rằng hắn thích chị. "Thậm chí hắn còn gạ tình tôi bằng những lời thô tục, dâm đãng và đòi ngủ với tôi", nạn nhân chia sẻ.

Khi chị gái không buồn phản hồi những tin nhắn bẩn thỉu đó, gã cảnh sát "yêu râu xanh" bắt đầu "giở trò" đe dọa sẽ có những hành động chống lại chị trong vụ kiện mà hắn đang thụ lý. Đúng là lợi dụng chức quyền đỉnh cao!

6003e87718462d729a07.jpg


Quá sợ hãi và bức xúc, nạn nhân lại một lần nữa phải nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát cấp cao hơn về hành vi lạm dụng chức quyền và quấy rối tình dục của gã cảnh sát dê già kia.

Tuy nhiên, chị không còn dám đặt niềm tin quá nhiều vào lực lượng cảnh sát nữa rồi. Chị tuyên bố sẽ sớm công khai những tin nhắn "gạ tình" đầy dâm dục của gã đồn phó trước khi giao nộp điện thoại cho cảnh sát.

"Tôi lo sợ những bằng chứng còn lại trong điện thoại sẽ nhanh chóng bị biến mất nếu như tôi bàn giao cho cảnh sát điều tra", chị chia sẻ. Cũng phải thôi, ai mà tin được nữa đúng không?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top