Gia đình không thể ngờ rằng, hơn 1 tuần sau khi con gái mất tích, cô ấy trở về nhà với đôi mắt không còn nhìn thấy gì nữa...
Mới đây, truyền thông Ấn Độ đưa tin về một vụ việc siêu kinh khủng khiến ai cũng phải rùng mình. Một cô gái 22 tuổi chỉ vì đi mua thuốc khám sốt thôi mà đã gặp phải tên yêu râu xanh tàn độc, bị bắt cóc và lạm dụng tình dục suốt hơn 1 tuần trời.
Điều đáng sợ nhất là nạn nhân bị cho dùng ma túy liều siêu cao để luôn trong trạng thái mê man, không tỉnh táo. Hắn ta dễ dàng thực hiện hành vi đồi bại của mình. Và chính lượng ma túy này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực của cô, khiến nạn nhân bị mù hẳn luôn.
Theo lời kể của mẹ nạn nhân, ngày 18/6, con gái bà sau khi đi chợ mua rau củ đã ghé vào một hiệu thuốc để khám sốt. Sau đó, cô gái không về nhà nữa khiến cả gia đình hoảng loạn, vội vàng báo cảnh sát.
Đến ngày 26/6, cảnh sát thông báo đã tìm thấy cô gái nhưng tình trạng cực kỳ thảm thương. Gia đình sốc nặng khi biết chuyện gì đã xảy ra với con mình trong suốt thời gian qua...
Đại diện cảnh sát chia sẻ: "Tên tội phạm là Badri Das, 35 tuổi, làm việc tại hiệu thuốc đó. Hắn liên tục cho nạn nhân uống thuốc an thần lẫn ma túy. Đến ngày 25/6, nạn nhân van xin vì mắt không còn nhìn thấy được nữa.
Gã mới đưa cô đến một bệnh viện tư ở Dehradun. Nạn nhân nhanh trí kể hết cho bác sĩ nghe và vị bác sĩ này đã báo cảnh sát ngay. Trong lúc nạn nhân tố cáo thì hắn đã cố chạy trốn nhưng nhanh chóng bị bắt".
Nạn nhân kể lại, khi đến hiệu thuốc, gã Badri Das đã cho cô uống thuốc mê. Tỉnh dậy thì cô thấy mình đang nằm trong phòng khách sạn ở Dehradun. Sau đó liên tục bị hắn cưỡng hiếp và mỗi ngày đều bị khống chế bằng ma túy cùng thuốc an thần.
Nguồn: kenh14.vn