Những ngày tuổi trẻ ở Hà Nội, cảm giác cứ bồng bềnh, lạc lối mãi. Đó là mood của một cô gái trước khi vào Nam lập nghiệp, cảm giác khi xa Hà Nội thân yêu đến lạ.
Có hôm, những chuyện không to tát gì mà sao cứ nặng trĩu trong lòng, đè nặng tâm trạng xuống đáy. Có hôm, chỉ một chuyện nhỏ xíu thôi mà vui như trúng số, tim nhảy loạn xạ như vừa chiến thắng điều gì đó siêu to khổng lồ vậy!
Ở Hà Nội, có bao nhiêu buổi sáng, bước ra ngoài mà không biết hôm nay trời sẽ như nào – nắng chói chang ấm áp, hoặc nắng oi bức nghẹt thở, hoặc lạnh tận xương, hoặc mưa lất phất không dứt! Hà Nội đổi thay theo từng ngày, từng mùa. Con người chắc vì thế mà tâm trạng cũng thất thường – hôm thì ổn, hôm thì drama, hôm ngược, hôm xuôi chả ai hiểu nổi.
Ở Hà Nội, bạn bè đông vô kể. Có những ngày phải sắp xếp lịch dày đặc – giờ này gặp người này, giờ kia gặp người kia. Có những tháng phải đi tới lui – chỗ này, chỗ kia. Hoặc cũng có những ngày tháng chẳng biết đi gặp ai, đi đâu luôn, dù danh bạ điện thoại gần 1000 số, list bạn Facebook ngót nghét 5000 người. Mâu thuẫn không phải dạng vừa đó!
Hà Nội là những ngày của tuổi trẻ – một tuổi trẻ đầy mơ mộng, đầy cảm xúc, đầy sôi động, nhiệt huyết nhưng cũng nhiều lúc lặng lẽ chìm đắm trong suy tư. Chính những hỉ nộ ái ố đã trải qua khiến tuổi trẻ trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Như những nốt nhạc lên xuống, để cuối cùng của bài hát là những nốt bình yên, giúp một người trẻ học cách kiềm chế, học cách hòa hợp với người, với đời, để ngẩng đầu, thẳng lưng, bước chững chạc hướng về tương lai.
Hà Nội của ngày hôm qua – quay lưng đi thì Hà Nội vẫn là của ngày hôm qua, quay lại nhìn thì Hà Nội mãi mãi là của ngày hôm qua rồi. Những gì đã qua cũng nhạt nhòa theo thời gian, những niềm vui đôi khi nhớ lại, tự nhiên sẽ mỉm cười hạnh phúc, những nỗi buồn đôi khi ùa về, bất giác sẽ mỉm cười thật thanh thản.
Mọi thứ kỷ niệm đều nằm gọn trong trang sách vô hình của tâm trí, chạm vào không vỡ, để nhớ lại và tâm sự mỗi khi gặp lại những người bạn cũ, hoặc cũng có thể gặp lại chính mình: một cô gái đến từ hôm qua, được Hà Nội tôi rèn luyện để trưởng thành!
Nguồn: svvn.tienphong.vn