Ở Quảng Châu, Trung Quốc, một đám cưới "hack não" vừa diễn ra gần đây khiến cô dâu chú rể vừa shocked vừa nước mắt giàn giụa. Lý do à? Họ đến dự đám cưới mà không biết... chính mình là nhân vật chính luôn 
Câu chuyện này về một đám cưới được tổ chức muộn tới 36 năm, và cô dâu hoàn toàn không hề hay biết gì cho đến khi bước vào sảnh tiệc. Tưởng đi chơi hóa ra là... main character của ngày hôm đó!
Hoá ra, một cặp anh em ở Quảng Châu đã "chơi lớn" với 2 tháng chuẩn bị kín đáo để tổ chức đám cưới bù cho bố mẹ mình.
Cô Đặng, cô con gái trong câu chuyện, tâm sự rằng sau khi cô và anh trai học đại học xong rồi ở lại Quảng Châu làm việc sinh sống, hai anh em rất ít khi về quê thăm bố mẹ. Họ cảm thấy chưa dành cho bố mẹ đủ sự quan tâm và tình yêu thương
Ý tưởng "bom tấn" này do anh trai cô Đặng đề xuất, và hai anh em đã bí mật lên kế hoạch trong suốt 2 tháng. Chiêu trò của họ? Nói dối bố mẹ rằng sẽ đi chụp ảnh gia đình, kèm theo một gói chụp ảnh cưới miễn phí. Bố mẹ nghe vậy thì OK liền không nghĩ ngợi gì
Khi bố mẹ đến địa điểm tổ chức, nhìn thấy người thân bạn bè ùa ra chúc phúc, họ vừa shock vừa xúc động không nói nên lời!
Cô Đặng chia sẻ: "Bố mẹ đã hy sinh vì hai anh em chúng con rất nhiều. Con hy vọng rằng trong những ngày tháng tới, bố mẹ có thể dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và sống một cuộc đời rực rỡ của riêng mình."
Anh Đặng, người anh trai, kể rằng bố mẹ đã kết hôn được 36 năm nhưng chưa bao giờ có đám cưới thật sự. Mỗi lần thấy người ta tổ chức hôn lễ, mẹ anh đều tỏ ra rất ngưỡng mộ và tiếc nuối.
"Bù đắp lại sự tiếc nuối của bố mẹ cũng là tâm nguyện của chúng con." - câu nói này nghe mà muốn khóc luôn á
Anh Đặng kể thêm rằng ban đầu mẹ anh tưởng là đi dự đám cưới của người khác, cho đến khi thấy người thân bạn bè đều có mặt tại hiện trường thì mẹ anh đã xúc động như một cô gái nhỏ vậy.
Đỉnh điểm là trên màn hình lớn tại lễ đường còn phát đoạn video bất ngờ do các con kỳ công chuẩn bị. Người mẹ đã xúc động nói tại sân khấu rễ cưới rằng: "Kiếp sau bà vẫn muốn được ở bên cạnh chồng mình."
Nguồn: soha.vn
Câu chuyện này về một đám cưới được tổ chức muộn tới 36 năm, và cô dâu hoàn toàn không hề hay biết gì cho đến khi bước vào sảnh tiệc. Tưởng đi chơi hóa ra là... main character của ngày hôm đó!
Hoá ra, một cặp anh em ở Quảng Châu đã "chơi lớn" với 2 tháng chuẩn bị kín đáo để tổ chức đám cưới bù cho bố mẹ mình.
Cô Đặng, cô con gái trong câu chuyện, tâm sự rằng sau khi cô và anh trai học đại học xong rồi ở lại Quảng Châu làm việc sinh sống, hai anh em rất ít khi về quê thăm bố mẹ. Họ cảm thấy chưa dành cho bố mẹ đủ sự quan tâm và tình yêu thương
Ý tưởng "bom tấn" này do anh trai cô Đặng đề xuất, và hai anh em đã bí mật lên kế hoạch trong suốt 2 tháng. Chiêu trò của họ? Nói dối bố mẹ rằng sẽ đi chụp ảnh gia đình, kèm theo một gói chụp ảnh cưới miễn phí. Bố mẹ nghe vậy thì OK liền không nghĩ ngợi gì
Khi bố mẹ đến địa điểm tổ chức, nhìn thấy người thân bạn bè ùa ra chúc phúc, họ vừa shock vừa xúc động không nói nên lời!
Cô Đặng chia sẻ: "Bố mẹ đã hy sinh vì hai anh em chúng con rất nhiều. Con hy vọng rằng trong những ngày tháng tới, bố mẹ có thể dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và sống một cuộc đời rực rỡ của riêng mình."
Anh Đặng, người anh trai, kể rằng bố mẹ đã kết hôn được 36 năm nhưng chưa bao giờ có đám cưới thật sự. Mỗi lần thấy người ta tổ chức hôn lễ, mẹ anh đều tỏ ra rất ngưỡng mộ và tiếc nuối.
"Bù đắp lại sự tiếc nuối của bố mẹ cũng là tâm nguyện của chúng con." - câu nói này nghe mà muốn khóc luôn á
Anh Đặng kể thêm rằng ban đầu mẹ anh tưởng là đi dự đám cưới của người khác, cho đến khi thấy người thân bạn bè đều có mặt tại hiện trường thì mẹ anh đã xúc động như một cô gái nhỏ vậy.
Đỉnh điểm là trên màn hình lớn tại lễ đường còn phát đoạn video bất ngờ do các con kỳ công chuẩn bị. Người mẹ đã xúc động nói tại sân khấu rễ cưới rằng: "Kiếp sau bà vẫn muốn được ở bên cạnh chồng mình."
Nguồn: soha.vn