Ghi được 28,5 điểm cực khủng ở khối thi C00 (Văn 9,25 - Sử 10 - Địa 9,25), Nguyễn Thị Ngọc Ánh từ huyện đảo Lý Sơn đã "càn quét" danh hiệu thủ khoa khối C00 tỉnh Quảng Ngãi trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2023. Dù điều kiện học tập ở đảo còn nhiều khó khăn, nhưng với động lực cháy bỏng và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Ngọc Ánh đã "flex" thành tích vượt xa kỳ vọng
Tự hào mang về thành tích cho đảo
Nguyễn Thị Ngọc Ánh, nữ sinh lớp 12B3 trường THPT Lý Sơn giấu không nổi sự bất ngờ lẫn hạnh phúc khi biết mình "ẵm" điểm cao nhất tỉnh khối C00. Ánh chia sẻ: "Khi biết là thủ khoa của tỉnh thì cảm xúc lúc đó là vui lắm luôn, nhưng cũng run tay run chân, phải check điểm trên mấy hệ thống và đối chiếu SBD nhiều lần vì sợ nhầm quá trời Giờ kết quả đã rõ ràng rồi, mình cảm thấy siêu tự hào khi mang được thành quả to đùng này về cho gia đình, trường lớp và huyện đảo".
Là học sinh từ huyện đảo, điều kiện học tập khó khăn hơn hẳn các bạn ở đất liền là chuyện đương nhiên. Nhưng theo Ngọc Ánh thì: "Những khó khăn khi học ở đảo chưa là gì so với các bạn học sinh miền núi. Vì là ngôi trường duy nhất tại đảo Lý Sơn đào tạo cấp THPT nên trường mình được Sở GD - ĐT và chính quyền quan tâm support cực nhiều. Chất lượng dạy học ở trường ngày càng xịn hơn, thầy cô đều rất tận tụy và hết mình giúp đỡ bọn mình".
Giống như nhiều bạn khác, sau khi thi xong, Ngọc Ánh đã tham khảo và dò đáp án của Bộ GD - ĐT, đoán trước được kết quả nên không bị "shock" với điểm Sử và Địa. Riêng môn Văn, Ánh "sốc nặng" khi nhận về 9,25 điểm. "Với môn Văn, sau khi thi xong, tâm hồn mình phải nói là 'treo ngược cành cây' vì thật sự là mình không ôn kỹ tác phẩm 'Vợ nhặt' Nhưng với tư cách là người học Văn thì mình cũng có những chuẩn bị cần thiết và nhất định rồi. Điểm 9,25 này đã ngoài mong đợi của bản thân quá đi, số điểm này khá quan trọng với ngành mà mình đăng ký nữa".
Say nắng chữ nghĩa từ thời cấp 1
Ngọc Ánh đã bắt đầu "lên đồ" từ sớm để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng từ tháng Sáu năm lớp 11. Với môn Sử và Địa, học xong chuyên đề nào là Ánh làm ngay bài tập của ngày hôm đó để nắm chắc kiến thức. Còn với môn Văn, Ánh học theo phương pháp "cuốn chiếu" - tức là học xong tác phẩm nào là luyện luôn các dạng đề của tác phẩm đó, sau khi học xong chương trình 12 thì quay lại "ôn lại từ đầu" với từng tác phẩm.
Ngọc Ánh còn sở hữu loạt thành tích học tập "xịn xò" ở môn Ngữ văn trong các kỳ thi Học sinh Giỏi cấp tỉnh. Cụ thể, Ánh "bỏ túi" giải Khuyến khích năm lớp 11 và giải Nhì năm lớp 12. Theo Ánh, bản thân không có bí kíp cụ thể nào để học giỏi môn Văn, có lẽ là do năng khiếu thôi. Ánh đã mê mẩn con chữ, đam mê tiếng Việt từ những năm cấp 1 và "cày" bộ môn Ngữ văn đến tận lớp 12. Người truyền lửa văn học cho Ánh nhiều nhất là hai cô giáo dạy Văn đã đồng hành cùng Ánh trong những năm THCS và THPT.
Về kinh nghiệm ôn tập, Ánh cho biết mình chọn ôn bài vào những lúc đầu óc "thư giãn" và có cảm giác muốn học nhất. Ngọc Ánh focus vào kiến thức cơ bản trong SGK và phần mở rộng kiến thức nâng cao ở môn Sử và Địa. Với Văn, Ánh ít khi luyện viết mà chủ yếu tập trung đọc nhiều bài viết tham khảo.
Chọn Học viện Ngoại giao vì "crush" Thủ đô
Nguyện vọng của Ngọc Ánh trong kỳ thi này là đỗ vào trường Học viện Ngoại giao. Chia sẻ về lý do chọn "bay" ra Hà Nội học tập, Ánh tâm sự: "Mình cảm thấy khả năng của bản thân match với Học viện Ngoại giao. Ngoài ra, mình có một tình yêu kỳ lạ với mảnh đất Thủ đô ngàn năm văn hiến
Trước thềm bước vào cánh cổng đại học, Ánh đã chuẩn bị hành trang "xịn sò" nhất về tiếng Anh, kỹ năng mềm... và một tinh thần thoải mái đón nhận những điều phía trước. Ngọc Ánh mong ước sẽ học tập tốt nhất có thể và đạt được những thành tích mà mình theo đuổi ở bậc đại học.
Ước mơ lớn hơn của Ngọc Ánh trong tương lai là có thể giúp đỡ nhiều cho cha mẹ và gia đình. Với mảnh đất nắng cháy da, mưa bão liên miên, Ngọc Ánh mong muốn sau này có thể "đóng góp" giúp bà con quê mình bớt đi phần nào cực khổ
Nguồn: svvn.tienphong.vn