NaiPinky8565
New member
Năm Giáp Thìn 2024 này, ai cũng đang đua nhau sáng tạo đồ trang trí hình rồng rồi đó. Từ đồ gốm, cây cảnh uốn hình rồng cho đến móc khóa, phụ kiện in hình rồng... thì cũng đã quen thuộc.
Nhưng mà bạn có bao giờ tưởng tượng được một con rồng bông với cái đuôi dài cả mét không? Nghe sao kỳ kỳ nhỉ? Thế mà điều này đã thành hiện thực, khiến hội mê gấu bông phải phát cuồng luôn!
Chị Đặng Thị Mỵ Đình (Cần Thơ) đã nổi tiếng trong giới may thú bông khoảng 3 năm nay. Các sản phẩm của chị toàn tự tay làm, với sự "độc lạ miền Tây" từ trong thiết kế đến khi hoàn thiện. Chính vì vậy mà khách hàng rất thích, vì hiếm khi bị đụng hàng với chỗ khác.
Về lý do quyết định may con rồng bông này, Mỵ Đình chia sẻ rằng chị yêu rồng vô bờ bến, từng vẽ siêu nhiều tranh về rồng. "Mình muốn may một bé gấu mang dấu ấn văn hóa, lịch sử Việt Nam kết hợp với sự hiện đại, trẻ trung lâu lắm rồi. Và sau 3 năm tìm hiểu, tham khảo và tích lũy kinh nghiệm cắt may, mình mới dám bắt tay vào làm"
Thay vì những thú bông cỡ mini như mọi khi, lần này chị gái Cần Thơ chơi lớn luôn, làm phiên bản cỡ đại. Trước khi rập khuôn 1:1, bản thiết kế được Mỵ Đình vẽ tay toàn bộ nha. "Chỉ riêng phần vây lưng đã hơn 160 mảnh, số lượng vải rập phải nhân 2 lên thì mới may được con rồng" - nghe mà choáng luôn á!
Mỗi chiếc vây, trái châu hay nhụy hoa, hoa để đính, Đình đều phải may rồi mới nhồi bông vào bên trong, sau đó mới ráp lại từng phần. Chỉ riêng phần thân của con rồng này đã dài 4m, chưa tính phần đầu đâu nha!
"50 giờ làm việc là chỉ tính công đoạn cắt may, nhồi bông và khâu, chưa tính đến thời gian thiết kế rập đâu. Mình tự tay may và ghép, còn có sự hỗ trợ sắp xếp, giữ phần thân để may của mẹ, thím út và chồng nữa", Mỵ Đình tiết lộ.
Nguồn: kenh14.vn