Cô gái Đắk Nông viết nên câu chuyện truyền cảm hứng: "Thước đo cuộc đời là sự cống hiến, không phải thời gian"

95f02d43b1bcc5608a54.webp


Hoàng Thị Mỹ Lợi (sinh năm 2001) - tân cử nhân xinh đẹp của Trường Đại học Luật, Đại học Huế đang khiến nhiều bạn trẻ phải trầm trồ với hành trình đáng ngưỡng mộ của mình. Năm học 2022-2023, cô nàng đã đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Luật khóa II. Mỗi lần nhìn lại những ngày tháng gắn bó với Đoàn – Hội, Mỹ Lợi lại không khỏi xúc động trước dấu ấn rực rỡ mà bản thân đã để lại

c72aa87499eb63c5b200.jpg


Màu áo xanh mãi trong tim HUL-ER

Sinh ra và lớn lên tại Đắk Nông, năm 2019 Mỹ Lợi đã thi đỗ vào Trường Đại học Luật, Đại học Huế. Ngay từ những ngày đầu tiên đặt chân đến trường, cô nàng đã cực kỳ năng nổ tham gia các hoạt động. Và rồi trong nhiệm kì 2022-2023, Mỹ Lợi được tín nhiệm trở thành Phó Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Luật, đồng thời từng giữ vị trí Chủ nhiệm Câu lạc bộ Luật gia tương lai.

"Những hoạt động, phong trào Đoàn hội đã làm mình thay đổi rất nhiều, mình tích cực, vui vẻ và hòa đồng hơn, có thêm nhiều người bạn chung chí hướng, được gặp những anh chị luôn đi đầu trong công tác Đoàn - Hội và được học hỏi rất nhiều điều bổ ích. Thật sự dù 03 hay 10 năm nữa thì màu áo thanh niên năm đó sẽ vẫn luôn ghi dấu trong tim mình", Mỹ Lợi tâm sự. Với vai trò của mình, cô bạn đã kết nối các bạn sinh viên, truyền lửa nhiệt huyết và nuôi dưỡng những nhân sự tốt cho các thế hệ sau ✨

Khi được hỏi về sự thay đổi của bản thân, cô nàng chia sẻ: "Mình đã thay đổi bản thân để trở thành con người nguyên tắc và biết khắc khe với bản thân để có thể quản lý thời gian chặt chẽ và hợp lí. Và sau khi đã quen với sự thay đổi đó mình đã cảm thấy ổn khi cân bằng giữa việc học và tham gia vào các hoạt động Đoàn hội". Hiện tại, những thói quen, nguyên tắc này đã mang lại những tác động cực kỳ tích cực, giúp cô có thêm bài học kinh nghiệm, rèn luyện tính tự lập và mở rộng mối quan hệ trong xã hội. Đây chính là hành trang quý báu khi bước ra cánh cửa Đại học

390b561a5a251ee85ec0.jpg


Bí quyết học tập "xịn xò" của nữ PCT

Mỗi người có một phương pháp học tập riêng, và Mỹ Lợi cũng vậy. Cô nàng duy trì mức độ siêu tập trung trong thời gian ngắn, sau đó dừng lại để thả lỏng, giải trí nhằm tiếp thêm nguồn năng lượng mới. Cách này giúp cô tránh cảm giác áp lực khi thời gian học quá dài.

"Chìa khóa khiến mình sống và học tập có hiệu quả là mình hiểu bản thân mình, biết bản thân có những khả năng, thế mạnh, hạn chế gì để phát huy và hoàn thiện", cô gái Đắk Nông chia sẻ. Cô bạn cho rằng việc học hiệu quả quan trọng hơn thời gian học, và bản chất học là để tích lũy kiến thức chứ không phải để tự làm khổ mình

Để gặt hái được những kết quả như hôm nay, Mỹ Lợi đã trải qua một quá trình dài học tập, tích lũy, trải nghiệm. Cô có tình yêu với những hoạt động Đoàn – Hội, tìm được những cộng sự tốt về cả kỹ năng và kiến thức, chân thành, có cùng chí hướng và mục tiêu phấn đấu.

357bd2678dbcdd0b5fe6.jpg


Thành tích "khủng" đáng ngưỡng mộ

Trong hành trình học tập và rèn luyện, Mỹ Lợi đã đạt được vô số thành tích xuất sắc, bao gồm:

• Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Sinh viên, nhiệm kỳ 2020-2023
• Giải thưởng "Sao tháng giêng" tiêu biểu năm 2022 của Ban thư ký hội sinh viên Đại học Huế
• Giấy khen của Ban Chấp hành HSV Việt Nam Đại học Huế vì thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên qua các năm học
• Giấy khen của Ban Chấp hành Đoàn TNCS HCM Đại học Huế vì thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào sinh viên năm học 2019-2022
• Cùng nhiều giấy khen khác trong tổ chức các chương trình, sự kiện

01d39804bf1f115acf5a.jpg


Cột mốc đáng nhớ tuổi 22

Đặc biệt, tháng 03/2023, Mỹ Lợi đã được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam - một cột mốc cực kỳ ý nghĩa trong cuộc đời cô. "Để cầm trên tay quyết định kết nạp, mình đã trải qua khoảng thời gian đầy thử thách và áp lực để có thể cân bằng giữa việc học và các hoạt động ngoại khóa; tiếp thu tri thức từ những người thầy, người cô, những người anh, người chị đi trước để xây dựng cho mình những nền tảng lý luận vững chắc", cô bạn chia sẻ. Môi trường năng động của trường Đại học Luật và CLB Luật gia tương lai đã tạo cho Mỹ Lợi rất nhiều cơ hội rèn luyện và trau dồi những kỹ năng cần thiết

f2af9a077efdcc1d4d6b.jpg


"Không có khó khăn, chỉ có bước đệm để tiến xa hơn"

Tuổi trẻ mỗi người chỉ đi qua một lần, và Mỹ Lợi đã chọn cách sống hết mình với đam mê cống hiến cho cộng đồng. Cô gái 22 tuổi luôn mang trong mình sự cố gắng, nỗ lực và không ngừng cống hiến cho xã hội.

"Mình là những người đang có sức trẻ và sức khỏe, vì thế bản thân luôn mang theo nguyện vọng, mong muốn cống hiến thật nhiều cho xã hội. Sống và cống hiến cũng là cách chúng ta có thể đem lại niềm vui cho chính mình, khi cho đi là nhận lại để sau khi nhìn lại những năm tháng thanh xuân đã trải qua không có gì phải hối tiếc", Nguyên Phó Chủ tịch Hội Sinh viên HUL bộc bạch.

Cô bạn không ngại khó khăn bởi những bài học từ việc tham gia các hoạt động Đoàn – Hội. "Với mình không có khó khăn, chỉ có những bước đệm để mình tiến xa hơn mà thôi. Mình luôn trang bị cho bản thân khả năng thích ứng cao, có niềm đam mê, chí cầu tiến và không ngừng cố gắng phát triển các kỹ năng khác nhau"

Thế hệ trẻ thời đại 4.0 - dám nghĩ, dám làm, dám trưởng thành

Thời đại 4.0 đang để lại dấu ấn sâu sắc trên mọi lĩnh vực. Là một thanh niên được sinh ra và lớn lên trong thời đại này, Mỹ Lợi luôn mang trong mình lý tưởng sống, hoài bão và khát vọng:

"Là một thanh niên được sinh ra và lớn lên trong thời đại 4.0 mình luôn cố gắng học tập, rèn luyện góp phần nhỏ bé đưa đất nước phát triển bền vững; là một người trẻ, mình mang tinh thần dám nghĩ dám làm, dám để trưởng thành. Quan trọng nhất là có lòng yêu nước sâu sắc, lòng nhiệt thành xây dựng quê hương bằng việc tham gia vào các hoạt động vì cộng đồng, xã hội; tăng cường giao lưu với bạn bè quốc tế. Xây dựng và phát huy tinh thần lập nghiệp, khởi nghiệp để không chỉ thành công trong chính ước mơ của mình mà còn truyền cảm hứng, cơ hội cho nhiều thế hệ trẻ khác nữa để góp phần vào sự nghiệp phát triển quốc gia"

Câu chuyện của Hoàng Thị Mỹ Lợi chính là minh chứng rõ nét nhất cho thấy: Thước đo của cuộc đời không phải là thời gian mà là sự cống hiến. Một thông điệp cực kỳ ý nghĩa cho thế hệ trẻ ngày nay! ✨

ea13078d8ff104a9bee4.jpg


fbab8f0757afd35bfc8b.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top