Cô gái cựu công chức "múa máy" lừa đảo cả bạn học lẫn chủ trọ, ẵm hàng trăm triệu đồng

CunStar7448

New member
c2ae47ce9d35f1533704.jpg


Nghe thôi đã thấy quá trời quá đất rồi! Một cô gái ở TP.HCM đã "nổ" tung trời rằng quen biết toàn lãnh đạo Bộ Công an, ngành y, từng làm cán bộ UBND huyện Cần Giờ, rồi hứa hẹn chạy trường giúp cả bạn học lẫn chủ nhà trọ - kết quả là chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Ngày 8-4, tin từ TAND TP.HCM cho biết tòa này đang thụ lý vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Trần Thị Diệu Linh (SN 1986, cựu cán bộ UBND huyện Cần Giờ, TP.HCM) là thủ phạm.

Trước đó, VKSND TP.HCM truy tố Trần Thị Diệu Linh tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", với khung hình phạt từ 12-20 năm tù hoặc tù chung thân luôn nha! Cơ quan công tố cáo buộc Linh lừa đảo bạn học và chủ nhà trọ - hết hồn

4181bb1567c362f992db.jpg


Cụ thể drama thế này: Linh công tác tại UBND huyện Cần Giờ từ năm 2011. Đến năm 2016 thì bị kỷ luật, buộc thôi việc luôn. Thất nghiệp mà lại muốn có tiền tiêu xài, Linh nảy sinh ý định lừa tiền người quen, bạn bè - chơi lớn thật sự!

Case 1: Lừa bạn học 420 triệu

Tháng 3-2017, Linh "flex" với một người bạn học chung đại học rằng mình quen nhiều cán bộ, lãnh đạo Bộ Công an. Vì thế có khả năng lo cho em trai chị bạn vào học Trường ĐH An Ninh Nhân dân với giá 400 triệu đồng. Nạn nhân nghe vào tin liền.

Sau đó, Linh viện lý do nhà trường tuyển sinh với mức điểm cao nên chỉ có thể giúp em trai bạn học vào Trường Trung cấp An ninh nhân dân thôi. Người bạn vẫn chấp nhận, đưa luôn 420 triệu đồng (400 triệu là tiền thỏa thuận ban đầu, 20 triệu là tiền mua quà tặng nữa).

Đến khi không có kết quả nhập học, Linh hứa trả lại toàn bộ tiền. Nhưng sau đó chỉ trả được có 85 triệu đồng rồi... biến mất

Case 2: Lừa chủ nhà trọ 250 triệu

Với thủ đoạn tương tự, Linh "nổ" với ông chủ nơi mình thuê nhà trọ rằng có mối quan hệ có thể giúp con trai ông chủ phúc khảo điểm thi tuyển vào Trường ĐH Y dược TP.HCM, từ đó nâng điểm cho đủ điều kiện đậu vào trường.

Trước đó, Linh biết chuyện con trai ông chủ nhà thi rớt trường này vì thiếu đúng 0,15 điểm thôi (đau thương quá trời ). Hai bên thỏa thuận chi phí 370 triệu đồng. Linh nhận trước 250 triệu đồng, khi có giấy nhập học sẽ nhận số tiền còn lại.

Chờ mãi không thấy kết quả như cam kết ban đầu, hai nạn nhân làm đơn tố cáo lên cơ quan công an. Vậy là đường cùng rồi chị Linh ơi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top