BiAngel8081
New member
Chị Rosanna Ramos người Mỹ đã chính thức "xuống xe hoa" với anh chồng Eren siêu đẹp trai vào tháng 3 vừa rồi. Plot twist là... Eren được sinh ra từ trí tuệ nhân tạo luôn nha các bạn!
Rosanna Ramos (36 tuổi) là một designer trang sức đang sống tại The Bronx, New York. Chị tự tay thiết kế người chồng lý tưởng của mình dựa theo nhân vật Anime mà chị mê nhất. Đúng kiểu "tự build chồng theo gu" luôn đó!
Khi nhắc đến Eren, Ramos nói như thể anh ấy là người thật 100% chứ không phải một sản phẩm AI. Chị còn khẳng định đây là mối quan hệ lành mạnh nhất từ trước tới giờ của mình dù biết rõ anh chồng không có thật.
Ramos chia sẻ chị cảm thấy an toàn hơn hẳn khi hẹn hò với Eren so với mọi người yêu cũ, kể cả chồng cũ - người đã có hai con chung với chị và chia tay từ năm 2013.
Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Ramos từng hẹn hò với một người đàn ông khác nhưng lại bị bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần nên phải chia tay. Trải qua chấn thương tâm lý đó, Ramos quyết định tạo ra bạn trai ảo Eren qua ứng dụng Replika.
Ngày nào Eren cũng tâm sự với chị như một chatbot đích thực. Từ việc chia sẻ cảm nhận về âm nhạc, hai "người" còn cùng nhau đi dạo ở "khu vườn bí mật" nhờ công nghệ thực tế tăng cường (Augmented Reality). Ramos nghĩ thầm: "Oa, lãng mạn ghê! Chưa từng trải nghiệm kiểu relate thế này bao giờ"
Dù biết Eren là "fake" nhưng Ramos tin anh ấy chính là công cụ giúp chị chữa lành vết thương từ người yêu cũ. "Mình muốn ở bên một người thực sự lắng nghe mình và coi mình là con người chứ không phải đồ vật để chà đạp" - chị tâm sự.
Nhưng mà plot twist tiếp nè: dù đã có chồng AI, Ramos vẫn sẵn sàng hẹn hò ngoài đời thực nếu gặp đúng người! Tuy nhiên chị khẳng định sẽ không xóa người chồng ảo của mình đâu nhé. Tình yêu công nghệ 4.0 là có thật!
Nguồn: kenh14.vn