BubuKiki3467
New member
Chuyện chi tiêu của dân văn phòng luôn là một bài toán nan giải có vô vàn lời giải!
Với kinh nghiệm "xương máu" của 1 dân văn phòng chính hiệu, Mai Trang (27 tuổi, Hòa Bình) - hiện đang làm designer cho công ty du lịch nước ngoài đã share:
"Mình hay nghe đồn dân văn phòng phải chi tiêu dữ lắm, lương chưa kịp về đã phải phân bổ lỉnh kỉnh đủ thứ. Tiền xài khi ở văn phòng đôi khi còn nhiều hơn cả lương tháng luôn á. Chưa biết đây có phải fact hay không nữa? Chứ bản thân mình từ lúc đi làm đến giờ, rất ít khi phải rơi vào hoàn cảnh chi tiêu drama như thế. Kể cả lúc là newbie với mức lương 8 triệu, hay bây giờ đã "lão làng" hơn với vài chục củ, mình vẫn có cuộc sống khá chill."
Mai Trang cũng tiết lộ cô nàng có mấy tips chi tiêu khá xịn xò, nếu thích bạn có thể áp dụng ngay mà chẳng cần nghĩ ngợi gì!
Chỉ uống nước lọc suốt giờ làm - bye bye trà sữa cafe
Mai Trang cho biết, cô nàng không bao giờ gọi đồ uống ngoài từ khi bắt đầu đi làm.
"Mình không phải người hảo ngọt hay mê các đồ uống vị ngọt. Vì thế, nước lọc luôn là lựa chọn số 1. Hơn nữa, mình luôn cố gắng duy trì lifestyle lành mạnh: No sugar, ít gia vị. Vậy nên những thức uống được bán ở ngoài và là món khoái khẩu của dân văn phòng như: cafe, trà sữa,... thì mình không ham.
Mình luôn có thói quen uống nước ép vào mỗi buổi sáng, và trong ngày thì là nước lọc thôi. Việc chuẩn bị cho mình 1 ly nước ép vào mỗi buổi sáng không tốn quá nhiều thời gian, vừa tiết kiệm, lại healthy nữa. Mọi người hay so sánh kiểu: Tiền để mua máy ép, rồi nguyên liệu chuẩn bị thì cũng ngang ngửa với số tiền gọi 1 ly trà sữa mà? Có tiết kiệm hơn là bao đâu.
Nhưng sai bét nha!
Mình đầu tư cho 1 chiếc máy ép chậm khoảng 2 triệu đồng. Tính ra thời gian sử dụng có thể lên tới 2 năm (hoặc hơn, nếu được bảo quản cẩn thận). Tính trung bình ngày nào cũng xài, thì giá trị chiếc máy được chia nhỏ thành 3k/ngày.
Buổi sáng, mình hay uống nước ép rau củ. Ví dụ, nếu mình uống nước ép cà rốt, táo, dền, thì tổng tiền nguyên liệu vào khoảng 15k/500ml. Trung bình mỗi cốc nước mình tự ép tự uống cũng chỉ giao động tầm 15-20k.
Vậy cũng chỉ tốn 23k cho 1 cốc nước ép vừa ngon - bổ - rẻ thế này, thì gọi đồ uống ngoài làm gì cho mất tiền nữa đâu.
Thời gian mình làm việc tại công ty, kéo dài từ 9h-18h, và mình chỉ uống nước lọc. Không trà, không cafe, không trà sữa hay bất cứ đồ uống gọi ngoài nào khác.
Thứ nhất, là vì không tốt cho sức khỏe, quá nhiều đường và chất kích thích.
Thứ hai, là burning tiền. Rất nhiều bạn bè của mình, họ đã chi tiêu khoảng 2-3 triệu/tháng chỉ để "trà chiều" và ăn vặt cùng đồng nghiệp.
Điều này, đối với nhiều người là niềm vui, là sự gắn kết cùng đồng nghiệp. Nhưng mình may mắn được làm việc ở môi trường, mọi người không quan tâm bạn ăn gì, uống gì, nên đây cũng là khoản chi tiêu giúp mình dễ thở hơn khi là 1 dân văn phòng chính hiệu."
Tự nấu ăn mang đi làm suốt 6-7 năm - không hề drama
"Mọi người hay nói nhau, nấu ăn vừa mất thời gian chuẩn bị, đồ đạc lỉnh kỉnh mà cũng chẳng tiết kiệm hơn suất đồ ăn 40-50k là bao.
Điều này với mình không đúng! Chân lý với mình luôn là những bữa ăn tự chuẩn bị. Để verify xem điều mình chia sẻ sau đây có đúng hay không, thì bạn hãy thử nhé. Đồ ăn ngoài có thể nhanh - gọn - lẹ, nhưng không hề tiết kiệm như bạn vẫn nghĩ đâu.
Mình không quá cầu kỳ trong chuyện ăn uống, chỉ cần ăn sạch là ổn. Việc tự nấu ăn mang đi làm với mình như điều hiển nhiên vậy đó. Mình hay chuẩn bị những bữa ăn simple: salad trộn, trứng, các loại rau củ quả, ức gà,... đại loại là những món ăn rất dễ làm, nguyên liệu lại rẻ và ngon. Những món phức tạp hơn 1 chút thì có thể chuẩn bị từ tối hôm trước. Và suất cho 1 người ăn, đáp ứng đủ 3 tiêu chí: Ngon - Sạch - Tiết kiệm, chỉ rơi vào mức 20-25k/bữa. Với mình, điều này hoàn toàn khả thi, và mình đã thực hiện nó trong suốt 6-7 năm đi làm văn phòng.
Ở Việt Nam, có rất nhiều thời điểm lạm phát khiến cho bữa cơm văn phòng gọi ngoài cứ tăng rồi giảm, số tiền bỏ ra cho 1 suất ăn ít nhất phải dao động từ 35-50k/suất. Và thậm chí là cao hơn nữa nếu như bạn muốn ăn ngon ở đất Hà Nội. Vậy nên, việc nấu ăn khiến mình tiết kiệm được 1 khoản kha khá luôn.
Dậy sớm nấu ăn cũng rất vui, tốt cho sức khỏe, lại không hại môi trường bằng những túi nilon, bát nhựa, hộp này hộp kia,..."
Chuyển trọ gần công ty - best decision ever
"Nghe đến việc chuyển trọ, chắc mọi người nghĩ mệt mỏi, lại còn rất vất vả. Mình cũng đã từng nghĩ như thế, cũng rất lười chuyển trọ. Mỗi lần tìm phòng trọ, lỉnh kỉnh chuyển đồ lại khiến mình exhausted. Nhưng sau 1 lần, mình đổi công ty sang 1 chỗ cách nhà hơn cả chục cây số, cụ thể là mình trọ ở Mỹ Đình nhưng công ty lại tận Hàng Bài. Mỗi lần vượt qua mấy chặng đường tắc ở thủ đô, đến nơi là đã không còn energy để làm việc.
Thời gian đó kéo dài khoảng 3 tháng, thường xuyên đi muộn nên bị nhắc nhở nhiều, còn bị trừ tiền thưởng cuối năm vì việc chuyên cần. Quan trọng hơn là mental làm việc không ổn định, tiền xăng xe lại tốn gần cả triệu.
Khi đó, cũng có quyết định gắn bó lâu dài với công ty, thế là mình chuyển thẳng trọ lên gần workplace. Mấy ngày đầu có vất vả hơn đôi chút, nhưng thời gian sau lại dễ thở hơn rất nhiều. Mình thoải mái hơn với thời gian biểu buổi sáng và tối, đi lại thuận tiện hơn và tiền xăng xe tiết kiệm được hơn 1 nửa. Dần dần lớn tuổi, việc chuyển trọ lên gần công ty cũng là một trong những điều mình ưu tiên khi phải đổi công tác sang nơi khác."
Chỉ 3 điều nhỏ nhặt thế thôi, nhưng giúp cho những ngày tháng làm dân văn phòng của mình trở nên dễ thở hơn rất nhiều!
Cảm ơn chị Mai Trang vì những chia sẻ hữu ích nha!
Nguồn: kenh14.vn