Chuyển tiền xong, cô gái Trung Quốc này giật mình nhận ra mình bị "hớ" nặng, cố liên lạc lại với mẹ nhưng mẹ "đọc - xanh - lờ" luôn. Đau thương quá trời!
Cú điện thoại "úp sọt" con gái
Mấy hôm gần đây, mạng xã hội bên Tàu dậy sóng vì đoạn video của cô gái tên Trần Mỹ đăng tải, nội dung "bóc phốt" chính mẹ ruột khiến dân tình bàn tán rần rần. Trong clip, Trần Mỹ kể mình đang cày cuốc ở Nhật Bản, mẹ ở quê hiếm khi hỏi han nhưng hôm đó bỗng gọi điện. Mẹ nói quán thịt nướng nhà bị cháy rụi, cần gấp 150.000 NDT (gần 500 triệu đồng) để xử lý.
Nghe xong cô gái sốc nặng, khóc ròng vì lo cho gia đình, rồi gom hết tiền tiết kiệm + đi vay mượn được 100.000 NDT (hơn 330 triệu đồng) chuyển về ngay cho mẹ. Để có số tiền này, Trần Mỹ phải vừa học vừa làm đủ thứ việc như phục vụ bàn, dạy kèm,... ở xứ người nha các bạn ơi!
"Ai ngờ mẹ lấy số tiền đó làm tiền đặt cọc mua nhà cho anh trai tôi. Chứ đâu có chuyện cháy nhà gì đâu", Trần Mỹ nước mắt giàn giụa trong video. Sau đó cô gái cố liên lạc với mẹ và anh trai nhưng cả hai "bặt vô âm tín" luôn.
Trần Mỹ tâm sự số tiền này với cô là con số siêu to khổng lồ, nhưng nếu gia đình thực sự cần, cô sẵn sàng chuyển ngay không cần suy nghĩ. Nhưng việc mẹ dùng sự cố fake để khiến con gái đang ở xa phải lo sốt vó, rồi sau đó mất tích luôn khiến Trần Mỹ cảm thấy vô cùng bất lực và đau lòng.
Đáp lại bình luận của netizen, cô gái này kể từ bé cha mẹ đã luôn thiên vị anh trai, quần áo của cô ít khi được mua mới mà toàn phải mặc đồ cũ của anh. Tốt nghiệp cấp 3, Trần Mỹ chọn vừa học vừa làm để bớt gánh cho gia đình, không ngờ rồi cũng có ngày gặp chuyện như thế này.
Ba mẹ thiên vị = nuôi con không hạnh phúc
Sự thật là sự thiếu công bằng trong cách đối xử với con cái không chỉ khiến các bé bị tổn thương mà còn ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ cả nhà nữa.
"Ba mẹ thiên vị đứa này hơn đứa kia vì nhiều lý do. Có thể chúng hợp với ba mẹ hơn về tính cách, hoạt bát hơn hoặc đơn giản là trông giống ba mẹ hơn thôi", nhà tâm lý học xã hội Susan Newman chia sẻ.
Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Tâm lý Gia đình cho thấy 74% các mẹ và 70% các bố thừa nhận họ có thiên vị giữa các con. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những đứa trẻ bị ba mẹ ít ưu ái sẽ không tự đánh giá đúng giá trị bản thân và có xu hướng tự ti hơn nhiều.
"Khi trẻ nhận ra rằng ba mẹ thích anh chị em mình hơn, chúng có xu hướng trở nên hướng nội và ít bộc lộ cảm xúc. Chúng sẽ đồng cảm và chấp nhận mọi đánh giá tiêu cực về bản thân - một lối suy nghĩ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tự trọng", GS Helen Dent từ Đại học Stanford (Mỹ) giải thích.
Đứa trẻ không nhận được đủ sự quan tâm, yêu thương của ba mẹ sẽ dành cả đời để tìm kiếm "cảm giác được công nhận", chứng tỏ mình xứng đáng được chú ý. Tiến sĩ Yelena Gidenko chia sẻ những đứa trẻ này có thể bị trầm cảm, dễ nổi giận và ghen tị hơn, hoặc cũng có thể sẽ luôn cảm thấy thất bại, không có động lực làm gì.
Đứa trẻ bị bỏ rơi thì buồn vì thiếu quan tâm, còn đứa được ưu ái cũng chưa chắc đã hạnh phúc hơn đâu nhé! Chúng dễ dàng được đáp ứng mọi yêu cầu nên cũng dễ hình thành tính cách thích ỷ lại. Khi lớn lên phải đối mặt với xã hội bên ngoài sẽ rất khó thích nghi và tự lập.
J. Jill Suitor, giáo sư xã hội học tại Đại học Purdue (Mỹ) cùng team đã dành tận 2 thập kỷ để nghiên cứu các mối quan hệ gia đình. Họ đánh giá sự thiên vị ảnh hưởng thế nào đến những người con trưởng thành sau khi ba mẹ qua đời. Mặc dù mới ở giai đoạn đầu, họ đã phát hiện một số tác động lâu dài của gia đình thiếu công bằng. "Sau khi ba mẹ mất, nhiều người mất luôn liên lạc hoặc có xích mích lớn với anh chị em của mình", Suitor nói.
Vì vậy ở các gia đình đông con, các bậc cha mẹ nên tránh nói những lời so sánh giữa các con hay quá ưu ái đứa này hơn đứa kia. Thay vào đó hãy giao tiếp với con nhiều hơn để hiểu suy nghĩ thực sự của các bé, đưa ra quyết định công bằng nhất có thể để nuôi dạy con đúng cách, giữ gìn hạnh phúc gia đình nhé!
Nguồn: soha.vn