Chuyện drama xảy ra tại một studio ở Trùng Khánh, Trung Quốc khiến netizen xôn xao. Theo trang Kankanews, đầu tháng 3 năm nay, cô gái tên Tiểu Lý đã đến một studio ở quận Du Trung chụp bộ ảnh nhạy cảm. Tưởng đâu mọi thứ chill phết, ai ngờ đến tháng 12 cùng năm, khi quay lại studio lần 2, cô phát hiện ra chuyện chấn động
Đang lướt qua các concept trên máy tính bảng để chọn style chụp ảnh, Tiểu Lý giật mình nhận ra bộ ảnh của mình từ đầu năm đã bị studio "múc" làm ảnh mẫu quảng cáo, và tất cả khách hàng khác đều có thể xem được luôn. Ối giời ơi, tưởng tượng cảm giác đó mà xem
Phía studio đã có màn giải thích khá... cây dừa: Thợ chụp ảnh thấy bức ảnh đẹp quá nên show cho sếp xem, sếp thì lưu vào máy tính bảng rồi quên béng không xóa, thế là nó trở thành ảnh quảng bá luôn. Studio khẳng định hiện đã xóa ảnh của Tiểu Lý rồi và cho rằng đây chỉ là "tai nạn nghề nghiệp" thôi
Plot twist nặng đô: Tại thời điểm chụp bộ ảnh đầu tiên, Tiểu Lý còn chưa đủ 18 tuổi nữa cơ! Trong các cuộc đàm phán sau đó, cô yêu cầu studio bồi thường 2200 NDT (tầm gần 7,3 triệu VND) nhưng phía studio từ chối thẳng.
Không chịu nổi sự vô trách nhiệm này, Tiểu Lý đã tuyên bố sẽ kiện studio vì tội xâm phạm quyền riêng tư và sử dụng hình ảnh trái phép. Đúng là phải làm rõ trách nhiệm thôi, không thể tha thứ được!
Nguồn: gamek.vn