Cô gái "chọn mặt gửi vàng" lấy anh lính canh cổng, ai ngờ 8 con sau này 4 trai làm vua, 2 gái làm hoàng hậu

Fan2k67610

New member
b7a9973ffd50fc979ea8.jpg


Cãi cha mẹ để lấy anh lính canh cổng, nhưng cô gái này sau đó khiến cả thiên hạ phải trầm trồ khi sinh 8 đứa con mà 4 thằng làm hoàng đế, 2 con gái làm hoàng hậu. Quả là "nhìn người chuẩn không cần chỉnh"

9f7f7cf081bab5eeabbd.jpg


Cô gái "thần thái main character" này chính là Lâu Chiêu Quân (501 – 562), hoàng thái hậu của triều đại Bắc Tề, vợ của Cao Hoan - Thần Vũ Hoàng đế. Con nhà giàu chính hiệu, cha là Lâu Can từng làm quan nhỏ ở triều đình Bắc Ngụy.

Theo sử sách, Lâu Chiêu Quân xinh đẹp cực phẩm, có cả đám công tử nhà giàu xếp hàng đòi cưới nhưng chị chẳng để mắt đến ai cả. Gu của chị có vẻ hơi "khác người" một chút

e53372ae18df2fdf003e.jpg


467cda69c2f68924d240.png


Rồi trong một lần đi dạo, Lâu Chiêu Quân tình cờ bắt gặp Cao Hoan - lúc đó chỉ là anh lính canh cổng thành ở Bình Thành. Nhưng mà anh chàng này có thần thái khác hẳn, vẻ ngoài khôi ngô, phong thái "ngầu lòi". Lâu Chiêu Quân liền "crush" ngay từ cái nhìn đầu tiên và nghĩ: "Đây rồi, đây chính là chồng tương lai của mình!"

Và chị không phải kiểu ngồi đợi đâu nhé! Lâu Chiêu Quân chủ động tỏ tình luôn, còn lén lút sai người mang vàng bạc quà cáp cho Cao Hoan đem về nhà làm lễ hỏi cưới. Cha mẹ ban đầu không vui lắm nhưng thấy con gái đã quyết thì cũng phải chịu.

3ac4e487624a298a3ef8.jpg


Câu chuyện về việc Lâu Chiêu Quân tự chọn chồng nghe đúng kiểu "sống thật với bản thân" thời xưa. Thời đại "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" mà dám làm vậy thì chị thực sự không phải dạng vừa. Và quyết định này đã thay đổi cả cuộc đời Cao Hoan - người vợ chính là quý nhân của ông.

Sau khi cưới, Lâu Chiêu Quân không những yêu chồng mà còn "support" hết mình. Chị giao hết tài sản cho Cao Hoan để anh xây dựng sự nghiệp, kết giao với anh hùng hào kiệt khắp nơi. Đúng chuẩn "behind every successful man is a woman"

d8b47151128872a95f16.jpg


Năm 525, khi loạn Lục trấn nổ ra, Cao Hoan chính thức bước vào con đường binh nghiệp. Sau nhiều năm phò tá các tướng lĩnh khác nhau, đến năm 528, nhờ bạn cũ giới thiệu, Cao Hoan về phò tá Nhĩ Chu Vinh - một quyền thần nhà Bắc Ngụy.

Đến năm 532, sau khi lập công liên tục và thế lực đã đủ mạnh, Cao Hoan "xử" luôn gia tộc Nhĩ Chu, phế 2 vị vua cũ, lập Nguyên Tu lên ngôi (tức Hiếu Vũ Đế). Sau đó được phong làm Thượng trụ quốc, Bột Hải vương. Lâu Chiêu Quân nhờ đó cũng lên làm vương phi.

Dù giàu sang nhưng Lâu Chiêu Quân vẫn sống tiết kiệm, dịu dàng. Làm vương phi mà không hề ganh ghét các vợ lẽ khác của chồng, còn đối xử tốt với họ nữa chứ. Không những các thiếp mà cả Cao Hoan cũng phải kính nể vì điều này ✨

45a8bbdc18b7b49cd7c2.jpg


Hơn nữa, Lâu Chiêu Quân còn cực kỳ khôn khéo và chu toàn việc nhà để chồng yên tâm làm việc. Năm 535, khi Bắc Ngụy phân chia thành Đông Ngụy và Tây Ngụy, Cao Hoan bận chinh chiến phương tây nên ít về nhà.

Lúc đó Lâu Chiêu Quân đang mang thai. Một đêm nọ, chị sinh khó khi đẻ sinh đôi một trai một gái và bị đau nặng. Mọi người muốn báo với Cao Hoan nhưng Lâu Chiêu Quân không cho, nói rằng chồng đang có việc quan trọng nên không thể làm phiền. Biết chuyện, Cao Hoan lại càng khâm phục người vợ tuyệt vời này

Đặc biệt, Lâu Chiêu Quân còn biết đặt đại cục lên hàng đầu. Năm 545, để phá vỡ liên minh giữa Tây Ngụy và Nhu Nhiên, Cao Hoan muốn cưới công chúa Nhu Nhiên nhưng còn do dự.

6fa90b2190305f343a57.jpg




Lâu Chiêu Quân liền khuyên chồng: "Việc quốc gia đại sự không được chần chừ". Chị không những sẵn sàng nhường vị trí chính thất mà còn định dọn ra ngoài để Cao Hoan đón công chúa về. Cao Hoan cảm động vô cùng và vẫn giữ nguyên địa vị chính thất cho bà. Cả triều đình biết chuyện đều ngợi khen tinh thần vì nước quên mình của vương phi.

Từ khi cưới, Lâu Chiêu Quân luôn hết lòng support chồng. Chính nhờ vậy, Cao Hoan tiêu diệt được nhiều thế lực đối thủ và khống chế triều đình Bắc Ngụy hơn 16 năm.

Tình cảm vợ chồng giữa hai người sâu đậm vô cùng. Cao Hoan vừa yêu vừa kính trọng người vợ của mình. Cuộc hôn nhân không chỉ hạnh phúc mà con cái của họ sau này còn trở thành hoàng đế, hoàng hậu. Đúng là "chọn người thành công" level max

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top